Ấn tượng bộ ảnh kêu gọi ngừng ngược đãi loài chó

(Dân trí) - Mới đây, câu chuyện về chú chó bị bịt mõm đến hoại tử ở Bến Tre khiến dư luận chú ý. Vũ công Quang Đăng đã thực hiện bộ ảnh nhân văn mang tên "Cậu bị sao thế?". Trong ảnh, anh chụp cùng một chú chó nhưng hoán đổi vị trí khi anh bịt miệng bằng băng dính.

Mới đây, những hình ảnh về chú chó bị bịt mõm được chia sẻ trên trang cá nhân của nhiếp ảnh gia Đ.N kèm chú thích như sau: "Nay đi chụp ngoài Khu đô thị Việt Sinh tình cờ thấy chú này, chả biết sao mà bị bó mõm như vậy nhưng mà nhìn tội quá.

Cái mõm thì hoại tử phần da rồi không dám gỡ ra cho nó (sợ keo dính lột hết da phần mõm) với đi lại gần thì nó chạy mất. Có bác sĩ thú y nào có lòng đi ngang thì giúp hộ, chắc giờ nó vẫn còn đang lòng vòng trong khu đô thị. Nhìn nó bươi đống rác ra mà chỉ để mũi vào ngửi chứ không ăn được gì tội lắm".

Ấn tượng bộ ảnh kêu gọi ngừng ngược đãi loài chó - 1
Hình ảnh chú chó bị bịt mõm đến hoại tử (Ảnh: Facebook Đ.N).


Vấn nạn bạo hành động vật một lần nữa được báo động. Bên cạnh đó, câu chuyện tính nhân đạo của con người lại gây ra sự tranh cãi không hồi kết.

Là một người dành nhiều tình cảm với loài chó - người bạn thân thiết của con người, vũ công Quang Đăng thực hiện một bộ ảnh với thông điệp nhân văn về tình yêu thương và bảo vệ động vật mang tên "Cậu bị sao thế?".

Bộ ảnh được Quang Đăng thực hiện cùng một chú chó nhưng hoán đổi vị trí. Quang Đăng trở thành đối tượng bị bịt miệng bằng băng dính. Dù bộ ảnh chỉ thực hiện vỏn vẹn chừng 30 phút nhưng Quang Đăng thấu hiểu cảm giác bất lực của chú chó khi không thể cất tiếng của giống loài. Đó là nỗi đau đớn về thể xác nhưng không thể kêu la gây chú ý, thậm chí tuyệt vọng vì cảm giác mình như một thứ vô tri tồn tại như không tồn tại vì bị đối xử bạc bẽo.

Trong quá trình chuẩn bị bộ ảnh, Quang Đăng may mắn khi tìm được "một người bạn đồng hành" hiền lành - đó là chú chó từ người bạn thân của mình. Tuy chưa có sự gắn bó thân thiết nào nhưng khi thấy Quang Đăng bị bịt miệng, chú chó tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí, chú còn dựa vào người và liếm tay Quang Đăng. Hình ảnh của chú chó trong bộ ảnh phần nào minh chứng cho tình cảm của “người bạn thân thiết” dành cho con người.

Quang Đăng chia sẻ: “Tôi là một người yêu chó và hiểu được sự gắn bó, quý mến giữa bản thân và con vật mà mình nuôi. Khi nhìn thấy chú chó chịu đựng nhiều nỗi đau vì hành động tàn ác từ con người, tôi thật sự bất bình.

Xét ở góc độ lòng nhân đạo của con người, bất kỳ một loài vật nào tồn tại trên Trái Đất này đều có sự nhận thức, đặc tính riêng và thế giới tình cảm riêng. Tất cả đáng được trân trọng như nhau khi chúng ta cùng chung sống trên Trái Đất này”.

Bên cạnh công việc chuyên môn nhảy múa và đóng phim, Quang Đăng còn dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động cộng đồng, kêu gọi bảo vệ động vật. Mới đây, anh đồng hành cùng nhiều sao Việt trong chiến dịch "Về đi Vàng ơi" với mục đích nâng cao sự đồng cảm đối với loài chó.

Anh cũng là nghệ sĩ đầu tiên trong chiến dịch thực hiện bộ ảnh nhằm truyền tải thông điệp thiết thực kêu gọi ngừng những hành động ngược đãi loài chó.

Dưới đây là bộ ảnh “Cậu bị sao thế”

1-1c84d

 

2-48f4d

 

3-f8969

 

4-6b68a

 

6-9f940

 

7-45440

 

8-70c15

 

9-8d732

Phương Nhung
(Email: nguyenphuongnhung@dantri.com.vn)

Ảnh: Tùy Phong