9x mang Tết ấm đến với người nghèo dưới gầm cầu Long Biên

(Dân trí) - Ngày 28 tháng Chạp, nhóm bạn trẻ Hà Nội cùng nhau đi đến khu gầm cầu Long Biên, mang những chiếc áo ấm đến tận tay những người nghèo khó, trong đó có cả những người vô gia cư.

Những ngày giáp Tết, bạn Nguyễn Thị Vân Anh (sinh năm 1991, Hà Nội) thường đi dạo quanh cầu Long Biên để chụp ảnh theo sở thích cá nhân.

Vân Anh chia sẻ: "Mấy lần trước mình đi chụp ảnh dưới chân cầu thấy nhiều người nghèo, người vô gia cư co ro trong gió lạnh thương lắm, nên mình quyết định kêu gọi các bạn góp quần áo và đi mua bánh kẹo tặng họ".

Các bạn trẻ 9x Hà thành rủ nhau quyên góp chăn, áo ấm tặng người vô gia cư ở gầm cầu Long Biên
Các bạn trẻ 9x Hà thành rủ nhau quyên góp chăn, áo ấm tặng người vô gia cư ở gầm cầu Long Biên

Sau khi Vân Anh đăng tải thông tin kêu gọi trên Facebook, những người bạn của Vân Anh bày tỏ mong muốn cùng đi với cô bạn đến thăm người vô gia cư.

Vậy là chiều ngày 28 tháng Chạp, 10 bạn trẻ cùng thế hệ 9x rủ nhau mang quần áo, bánh kẹo và mì tôm tới từng hộ gia đình sống tạm dưới gầm cầu Long Biên.

Trò chuyện với những người dân nơi đây, các bạn trẻ càng thêm đồng cảm với sự thiếu thốn về vật chất của họ. Trong những ngày Tết đến xuân sang, trong căn lều tạm bợ không có lấy một cành hoa hay cái bánh chưng.

"Có những cụ bà không còn nhớ quê hương ở đâu, không nhớ có còn ai thân thích hay không. Họ ở đây làm nghề nhặt rác hoặc đi bán kẹo...", bạn Vân Anh kể.

Những chiếc áo ấm, chăn ấm được các bạn trẻ mang đến tận tay bà con
Những chiếc áo ấm, chăn ấm được các bạn trẻ mang đến tận tay bà con

Người dân ở xóm Cây Khế dưới gầm cầu Long Biên (cuối chợ hoa quả) rất vui khi nhận được áo ấm, bánh kẹo bởi vì họ ở sâu trong khu nhà tạm, thường rất ít khi có đoàn từ thiện nào vào sâu như vậy để chia sẻ với họ.

"Chúng mình đến thăm bà con là tự phát, không theo hội nhóm, tổ chức nào nên mọi người không phải xếp hàng đợi phát quà. Chúng mình đi tới tận nơi, trao quà tận tay bà con. Quần áo chọn những cái ấm và mới thì mới dám đem biếu bà con", bạn Vân Anh nói.

Nhóm các bạn của Vân Anh tham gia hoạt động từ thiện này hầu hết là sinh viên và những người trẻ mới đi làm ở Hà Nội, ngoài ra còn có cả bạn là du học sinh từ Hồng Kông sang học tại trường ĐH Hà Nội. Các bạn đều đi từ thiện với cái tâm, mong muốn chia sẻ với người vô gia cư trong những ngày Tết này.

Bạn Vân Anh, người cho rằng nên quan tâm đến những người nghèo ở ngay xung quanh mình chứ không cần phải đi tận vùng sâu vùng xa mới có thể làm từ thiện
Bạn Vân Anh, người cho rằng nên quan tâm đến những người nghèo ở ngay xung quanh mình chứ không cần phải đi tận vùng sâu vùng xa mới có thể làm từ thiện

Nhân câu chuyện về những mảnh đời cơ cực, Vân Anh bày tỏ: "Mình thấy có một thực trạng là nhiều bạn thường mang quần áo lên vùng cao làm từ thiện mà không biết rằng người dân tộc có phong tục riêng. Họ rất tôn thờ dân tộc họ, cho quần áo họ vẫn lấy nhưng không mặc.

Trong khi đó, cùng hít thở một bầu không khí ở Hà Nội với chúng ta, dưới những khu ổ chuột còn rất nhiều người lang thang cơ nhỡ và không đủ áo ấm, không đủ chăn chống chọi qua mùa đông này. Vì vậy, chẳng cần phải đi đâu xa để chia sẻ trong khi ngay sát ta còn quá nhiều những mảnh đời cần san sẻ tình thương".

Mai Châm

Ảnh: NVCC