350 “tân binh” nhí lên đường “nhập ngũ” trong ngày Quốc tế Thiếu nhi

(Dân trí) - Ngày 1/6, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, lễ xuất quân lớp “Học kỳ quân đội” năm 2015 đã diễn ra. 350 “tân binh” nhí chính thức lên đường “nhập ngũ” để tham gia, làm quen với môi trường quân đội trong vòng 10 ngày.


Lễ xuất quân lớp “Học kỳ quân đội” do Tỉnh đoàn Nghệ An chủ trì phối hợp với Trường Quân sự Quân khu IV, Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức thực hiện. Đây là năm thứ 5 liên tiếp lớp “Học kỳ quân đội” được tổ chức tại tỉnh Nghệ An.

Tham gia chương trình lớp “Học kỳ quân đội” năm nay có 350 “tân binh” nhí lên đường “nhập ngũ” và các em phải sống xa gia đình, bố mẹ, người thân trong khoảng thời gian 10 ngày. Ngoài số “tân binh” đến từ 21 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An, còn có nhiều em đến từ Hà Nội, Thanh Hóa và Hà Tĩnh.

Với chủ đề “Chúng em là chiến sỹ”, 10 ngày học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ (từ 1/6-10/6-2015), các em sẽ là những người lính thực thụ, được trang bị những bài học quý giá về tính kỷ luật, ý thức tự giác, tính tự lập, tính trung thực, sự dũng cảm, sáng tạo, sự chia sẻ và ý chí vươn lên trong cuộc sống thông qua những bài học thể dục buổi sáng; các trò chơi vận động; tăng gia sản xuất; các diễn đàn xây dựng ý thức và nhân cách; hoạt động giao lưu văn nghệ, hoạt động thể thao, hành quân dã ngoại, tham quan các di tích lịch sử, viết nhật ký, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

Đây sẽ là khoảng thời gian quý báu mang lại những trải nghiệm thú vị cho các em về giá trị tình cảm gia đình, về cách sống tự lập, việc rèn luyện các kỹ năng sống và hoàn thiện bản thân mình. Đặc biệt, thông qua lớp học giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ với xã hội.

350 “tân binh” nhí lên đường “nhập ngũ” trong ngày Quốc tế Thiếu nhi
Một học viên (đại diện cho 350 học viên) đọc lời hứa sẽ hoàn thành tốt các bài học trong chương trình, chấp hành tốt kỷ cương, nội quy trong khóa học.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh - một phụ huynh có con tham gia chia sẻ: “Cháu ở nhà rất nhút nhát bởi luôn được mọi người quan tâm, chăm sóc tận tình từ những việc nhỏ nhất. Vì thế, tôi muốn cháu tham gia lớp “Học kỳ quân đội” lần này để thực sự được trải nghiệm, tôi rèn qua môi trường huấn luyện quân đội và để cháu có thể “vượt qua chính mình”.
 
Tôi tin tưởng, sau khóa học cháu sẽ không còn nhờ vả, trông đợi vào bố mẹ, anh chị như trước nữa. Tôi thấy đây là một hoạt động thiết thực cần được nhân rộng, để có nhiều học sinh khác như con tôi được tham gia”.

Các em báo công Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh trước khi lên được nhập ngũ.
Các em báo công Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh trước khi lên được "nhập ngũ". Tham gia lớp "Học kỳ quân đội" năm 2015, có 350 học viên đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và TP Hà Nội.
 
Các em báo công Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh trước khi lên được nhập ngũ.
Đặc biệt, năm nay trong số 350 học viên có hơn 100 bạn là nữ cũng hăng hái tham gia, những cô bé cũng tỏ rõ vẻ lo lắng trước giờ “xuất quân”.
 
Người bố, người mẹ, người ông căn dặn con trước lúc lên đường tham gia lớp Học kỳ quân đội 2015.
Người bố, người mẹ, người ông căn dặn con trước lúc lên đường tham gia lớp "Học kỳ quân đội" 2015.

Người bố, người mẹ, người ông căn dặn con trước lúc lên đường tham gia lớp Học kỳ quân đội 2015.
Sau lễ xuất quân các em lập tức lên xe hành quân đến địa điểm tập kết. Khóa học sẽ kéo dài 10 ngày trong suốt thời gian này các em phải sống xa gia đình, không còn được bố mẹ chăm sóc như thường lệ mà các em phải tự lo cho mình, rèn luyện trong môi trường quân đội.

Em trai cố gắng tạm biệt trước lúc người anh lên đường hành quân.
Em trai cố gắng tạm biệt trước lúc người anh lên đường hành quân.
 
Chàng tân binh vẫy tay chào tạm biệt người thân lúc lên đường nhập ngũ. 
Chàng "tân binh" vẫy tay chào tạm biệt người thân lúc lên đường "nhập ngũ". Trong khoảng thời gian 10 ngày, các em tham gia lớp "Học kỳ quân đội" hứa hẹn sẽ gặt hái được nhiều thành quả.

Nguyễn Tình - Nguyễn Duy