Cuộc thi “Tôi yêu HUTECH”: Nơi đong đầy cảm xúc (Kỳ 1)

Ngày tôi ở Long Khánh - nơi có gia đình lớn đùm bọc. Ôm theo biết bao niềm hy vọng tin tưởng được đặt vào mình. Hơn 02 tiếng đồng hồ sau, Sài Gòn đã đông vốn lại thêm người – là có thêm tôi, cô bé tập tễnh vào đời với ước mơ viết nên từ hai chữ “Đại học”…

Đó chỉ là một trong số hàng trăm dòng cảm xúc được những bạn trẻ Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) chia sẻ về mái trường mà mình gắn bó trong cuộc thi “Tôi yêu HUTECH”. Là tên gọi một cuộc thi được HUTECH tổ chức trong những ngày tháng 4 kỷ niệm 18 năm thành lập trường, “Tôi yêu HUTECH” trở thành kênh tiếp nhận những cảm xúc, suy nghĩ chân thật đến trong vắt về những gì có được trong những ngày tháng là sinh viên nơi giảng đường đại học.

Những cảm xúc về giảng đường Đại học

Ngay từ khi chính thức phát động, cuộc thi nhận được nhiều tâm tư, tình cảm mang hướng nhìn tích cực về một HUTECH – ngôi nhà thứ hai mà các bạn chọn lựa. Yêu cái không khí sôi nổi và trẻ trung của trường và yêu sắc màu cam ấm nóng của đồng phục HUTECH, bạn Hà Trang, Khoa QTKD chia sẻ: "Ngày mới nhận được đồng phục trường. Tôi mang thử và ngắm nghía rất lâu. Từ lúc đó, tâm niệm rằng, mình phải nhiệt huyết, năng động và bản lĩnh cho đúng với “tông” màu nồng ấm này".

“Ngôi nhà màu cam trong trái tim tôi”.
“Ngôi nhà màu cam trong trái tim tôi”.

Cái trong vắt nơi cảm xúc của “Tôi yêu HUTECH” còn hiển hiện nơi những con người bé nhỏ tại ngôi trường này. “Anh sinh viên mặc áo Đoàn ngay ngắn khẽ vỗ nhẹ vào má cậu con trai ngồi trước mặt tôi, ánh mắt thật hiền và anh cười: “Buồn ngủ lắm phải không, đi rửa mặt đi em nhé!”. Đó là hình ảnh ấm áp nhất mà tôi đã in sâu vào tâm trí mình trong ngày đến HUTECH. Và ký ức của tôi về HUTECH những ngày đầu là sự dịu dàng, hiền hậu của các anh chị sinh viên nhẹ nhàng nhắc nhỡ đứa em tinh nghịch mỗi lần vi phạm lỗi” – Võ Thị Như Ý nhắc nhớ về một HUTECH có các anh chị sinh viên nhiệt tình vì đàn em đến thế. Ý gọi “HUTECH là nơi có thật những ước mơ của những người vào Đại học, giấc mơ tuổi trẻ, giấc mơ của những người trưởng thành và giấc mơ về một ngày mai tươi sáng”.

Ở HUTECH, có những Sinh viên sẳn sàng xung kích và hỗ trợ đàn em nhiệt tình.
Ở HUTECH, có những Sinh viên sẳn sàng xung kích và hỗ trợ đàn em nhiệt tình.

Lại còn những tình cảm mà bấy lâu nay không có dịp tỏ bày, kèm những lời nhắn nhủ, cảm ơn và nghẹn ngào “thầy cô ơi, em nợ những lời cảm ơn” - Ngọc Diệp, cựu sinh viên Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học bộc bạch cùng “Tôi yêu HUTECH”…

“Tôi yêu HUTECH”

“Tôi yêu HUTECH”

Cảm xúc “trong vắt”

“Tôi yêu HUTECH” cũng nhận những dòng cảm xúc của những bạn sinh viên xa nhà. Bao chuyện phải lo, phải nghĩ, phải tính... Xa gia đình “nhưng đối với riêng con, những cái khó đó sẽ chỉ đường chi phối đời sống của con trong cái chốn phồn hoa đô thị này” (Bạn Hùng Mạnh). Tại Tôi yêu HUTECH, ta chứng kiến được cái bản lĩnh của những người trẻ, những người dám khẳng định: “điều quan trọng nhất là được tiếp tục bước đi trên một giảng đường đại học thật sự chuyên nghiệp, năng động.. để học hỏi, rèn luyện và thỏa sức thể hiện khả năng, sự nỗ lực của mình ở con đường, lĩnh vực yêu thích” – Kim Chi - sinh viên năm nhất khoa QTKD bày tỏ.

“HUTECH làm con ấm lòng từ những hoạt động sinh viên như thế này”.
“HUTECH làm con ấm lòng từ những hoạt động sinh viên như thế này”.

Bạn Lan Anh, SV Khoa QTKD nghẹn ngào trong thư gửi Ba:“Nhớ khi con còn ở nhà, lúc nào cũng có ba, có mẹ ở bên. Giờ đi học xa nhà, con có thầy cô, bạn bè, có những “đồng chí” làm cùng con trong Đoàn - Hội nữ. Con yêu HUTECH như yêu chính gia đình mình”. Cùng mạch cảm xúc với Lan Anh, Bạn Nhuận Hậu tâm sự cùng Má “một cuộc sống chật vật bữa rau, bữa mắm… cũng đã quen với con từng ngày. Giờ đối với con, con đường học hành mới giúp thoát khỏi thiếu thốn. Mà nơi để con thực hiện được nó, nơi con có thể đặt đôi bàn chân nhỏ bé đầu tiên để bước vào đời, bước vào cuộc sống bon chen phức tạp là HUTECH”.

“Tôi yêu HUTECH” - Nơi tỏa sáng của lòng kiêu hãnh

Phía sau những ước mơ, hoài bão và lòng tự hào là mong muốn khẳng định những giá trị làm nên bản sắc HUTECH. "Bản sắc của HUTECH phải do chính các bạn sinh viên tạo dựng, nó phải được xây nên từ lòng tự hào và cái thế đi ngẫng cao đầu trong cộng đồng Sinh viên cả nước" – bạn Thanh Phong, 09DSH cho hay suy nghĩ.

Bản sắc HUTECH được viết nên bởi các thế hệ sinh viên qua 18 năm hình thành, phát triển.
Bản sắc HUTECH được viết nên bởi các thế hệ sinh viên qua 18 năm hình thành, phát triển.

Khép lại những trang thư đong đầy cảm xúc, “Tôi yêu HUTECH” xin chúc cho những ai đã, đang và sẽ viết tiếp ước mơ của cuộc đời mình tại đây, ngôi trường này những lời chúc đầy tình cảm, niềm tin và kỳ vọng vào sự lớn mạnh của cộng đồng HUTECH tương lai. Hãy đón chờ kỳ 2 của “Tôi yêu HUTECH” với chủ đề “Không dừng lại ở những giấc mơ”.