Tin tức về chủ đề "ngã giàn giáo"
ngã giàn giáo
-
Bạn đọc Dân trí thức đêm trong viện chăm chàng trai xin thoát nghèo
(Dân trí) - Năm 30 tuổi chàng trai xin ra khỏi hộ nghèo để quyết tâm lấy vợ. Tuy nhiên trong lần đi làm thuê, Quân ngã từ giàn giáo tầng 4 xuống bị chấn thương, liệt tuỷ phải nhập viện. Ngoài số tiền giúp đỡ hơn 103 triệu đồng, bạn đọc Dân trí còn thức đêm trong viện để cùng người nhà trông em. -
Cố lên nhé! chàng trai xin thoát nghèo để quyết tâm lấy vợ
(Dân trí) - 30 tuổi, Quân xin ra khỏi hộ nghèo để quyết tâm lấy vợ. Anh chị Quân mắc bệnh tâm thần nên chàng trai phải bỏ học đi làm thuê kiếm sống nuôi gia đình. Đang thi công trên giàn giáo Quân bị ngã xuống từ tầng 4...tính mạng của Quân hết sức nguy kịch. -
Em Nguyễn Văn Phúc đã đầu hàng trước số phận
(Dân trí) - Phát hiện căn bệnh ung thư gan khi đã bước vào giai đoạn cuối, tính mạng của Phúc như ngọn đèn treo trước gió. Càng đau lòng hơn, anh Hồng (bố của Phúc) dù sức khỏe không tốt vẫn cố gắng xin đi làm phụ hồ kiếm tiền chạy chữa cho con. Sau tai nạn ngã giàn giáo kinh hoàng, anh Hồng bị đa chấn thương phải nằm viện cấp cứu, còn Phúc đành phải nằm nhà vì không tiền chạy chữa. -
Hơn 89 triệu đồng đến với gia đình chị Tiệp
(Dân trí) - Chồng bị đa chấn thương sau tai nạn ngã giàn giáo kinh hoàng, càng đau lòng thay đứa con trai duy nhất của chị Tiệp cũng đang phải vật vã chống chọi với căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Tai họa đổ dồn dập xuống gia đình chị, đẩy cả nhà vào cảnh cùng quẫn không lối thoát. -
Khốn cảnh con nguy kịch bởi ung thư, chồng lâm nguy vì ngã giàn giáo
(Dân trí) - Chồng đang cấp cứu ở bệnh viện, vì ngã giàn giáo đến đa chấn thương. Đứa con trai 18 tuổi thì đau đớn, vật vã bởi căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Tai họa dồn dập giáng xuống gia đình người đàn bà ốm yếu nghèo khó, đẩy họ vào cảnh khốn cùng không lối thoát. -
5 con dại gào khóc bên giường bệnh của người bố “nằm chờ chết”
(Dân trí) - 5 đứa con, đứa lớn 8 tuổi biết khóc thương bố, những đứa bé hơn thấy chị khóc cũng khóc theo hoặc đói không có gì ăn. Đáp lại những “tiếng gọi” của các con, anh Hiếu vẫn im lặng, nằm không biết gì với hơi thở yếu ớt, cầm cự cho qua ngày.