Tin tức về chủ đề "link"
link | Dân trí - Trang tổng hợp tin tức, hình ảnh, video clip, bình luận, đánh giá mới nhất, cập nhật đầy đủ nhất 24h liên quan đến chủ đề link
-
Cách thức đăng ký học bổng toàn phần của Hoàng tử Andrew
(Dân trí) - Chiều nay, các đại diện đến từ Trường ĐH British University Việt Nam (BUV) đã giải đáp các thắc mắc của bạn đọc về cách thức đăng ký nhận học bổng toàn phần của Hoàng tử Andrew - Công Tước xứ York, vương quốc Anh. Mời độc giả theo dõi. -
Có dám từ chức hay không mới đáng nói
(Dân trí) - Lãnh đạo, quản lý từ cấp phó trưởng phòng và tương đương trở lên được từ chức nếu thấy không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; có thể được xin từ chức do nhận thấy sai phạm, khuyết điểm của cơ quan, đơn vị mình hoặc cấp dưới có liên quan đến trách nhiệm của mình. -
Hãy bắt đầu bằng 4 chữ “xin”
(Dân trí) - “Cán bộ, công chức, viên chức phải biết 4 xin đối với người dân là xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép. Phải rèn luyện điều này, để thực sự do dân, vì dân” – Đó là ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ sáng 17/4. -
Tình Bắc Nam chung chảy một dòng
(Dân trí) - Trong tâm hồn mỗi nhà thơ đều có một dòng sông. Với Nhà thơ Tế Hanh còn hơn thế bởi cùng với dòng sông Trà Bồng (Quảng Ngãi) là nỗi niềm thương nhớ quê hương da diết. Bài thơ được tác giả viết năm 1956 sau khi tập kết ra Miền Bắc. Gần 60 năm trôi qua kể từ ngày bài thơ ra đời và gần 40 năm đất nước thống nhất, bài thơ mãi trường tồn cùng thi ca Việt Nam. -
Về một lời xin lỗi công khai của TAND TP Hà Nội!
(Dân trí) - 13 năm đối với lịch sử như một chớp mắt nhưng đối với số phận một con người là dài, vô cùng dài. Nếu như khi bị kết tội, ông Bình 40 tuổi thì giờ đây ông Bình đã 53 tuổi và nếu như ông Bình 50 tuổi thì giờ đây ông Bình đã 63 tuổi. 13 năm đằng đẵng gần bằng thời gian lưu lạc một đời Kiều… -
“Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu”
(Dân trí) - Một chuyện tình đẹp như thơ đã được thể hiện… bằng thơ. Cô gái đem tặng chàng trai một chiếc khăn tay, giấu trong đó một bông hoa bưởi. Chàng trai không dám xin, cô gái chẳng dám trao. Họ im lặng nhìn nhau trong bối rối, chỉ có hương bưởi lên tiếng... Đấy là tâm trạng thật về tình yêu cách đây nửa thế kỉ. Không biết giờ đây, những đôi lứa có còn nhờ hương thơm của hoa bưởi để nói hộ tình yêu…