Nữ thạc sỹ giấu bằng, xin làm nhân viên phục vụ ở căn tin
(Dân trí) - Tốt nghiệp thạc sỹ ngành báo chí và truyền thông, Huang (quốc tịch Trung Quốc) quyết định rẽ ngang về công việc, xin làm nhân viên phục vụ ở trường vì không chịu được áp lực công việc chuyên môn.
Gần đây, câu chuyện của Huang, thạc sỹ ngành báo chí và truyền thông, Đại học Bắc Kinh, đã khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao.

Huang, thạc sỹ ngành báo chí và truyền thông, nay là nhân viên phục vụ ở căn tin trường đại học (Ảnh: Sohu).
Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là sau khi ra trường, cô không chọn làm việc tại các công ty lớn hay cơ quan nhà nước, mà quyết định xin làm nhân viên căn tin tại trường. Nhiều người tỏ ra bối rối trước quyết định của Huang và bày tỏ sự tiếc nuối cho cô.
Huang cho biết cô từng thực tập ở một công ty công nghệ lớn, nơi ngày nào cô cũng cảm giác "bị vắt kiệt" bởi áp lực KPI (chỉ số đo lường hiệu suất làm việc).
"Tôi không thể chịu được áp lực tâm lý nhưng lại là người có thể chất tốt. Tôi thích những công việc mang tính vận động hơn", cô nói.
Vì thế, Huang quyết định nghỉ việc trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, rồi xin làm nhân viên phục vụ tại căn tin của trường.

Huang thời điểm theo học trường Đại học Bắc Kinh (Ảnh: Sohu).
Công việc này tuy mất sức, nhưng không khiến cô phải mắc kẹt bởi những suy nghĩ căng thẳng. Huang tìm thấy sự thoải mái và niềm vui trong cuộc sống nhờ công việc phục vụ.
Hai năm trước, Huang tâm sự từng trải qua một thời gian dài loay hoay, không biết tương lai sẽ ra sao. Cô chọn làm nhân viên phục vụ ở căng tin, không phải vì hết cách, mà bởi bản thân muốn tìm kiếm, thử nghiệm một con đường phù hợp hơn.
Qua câu chuyện của Huang, một giáo sư đại học nêu vấn đề, những lao động trí thức thường cảm thấy mơ hồ giữa sự nỗ lực và kết quả trong công việc. Đôi khi họ thấy mình đang làm việc nhưng không có mục đích hay tạo ra bất kỳ giá trị nào. Trong khi đó, những công việc chân tay lại cho họ cảm giác rõ ràng hơn, dễ nhìn thấy thành quả và ý nghĩa của công việc.
Đặc biệt, lựa chọn của Huang không phải là sự buông xuôi hay bỏ cuộc. Cô đang nỗ lực phát triển trên chính con đường mà mình lựa chọn.
Thực tế, Huang bày tỏ, sau quá trình làm việc tại đây, bằng kiến thức được học, cô nhìn nhận và mong muốn có thể cải thiện chất lượng bữa ăn, xây dựng khung giờ ăn uống lành mạnh hơn cho sinh viên. Mục tiêu của cô là trở thành quản lý căn tin, một người vừa lo được chuyện vận hành, vừa có thể nâng cao sức khỏe cộng đồng trong môi trường học đường.










