TPHCM:

Tiểu thương "than trời" vì ế vàng mã, heo, vịt trong ngày Rằm tháng 7

Xuân Hinh Nam Thái

(Dân trí) - Cả buổi sáng bà Hương (TPHCM) chỉ bán được vài con vịt, chị Thủy cũng chỉ bán vài ký thịt heo. Còn cửa hàng vàng mã của chị Yến, anh Hoàng luôn trong tình trạng vắng khách trong sáng Rằm tháng 7.

Tiểu thương than trời vì ế vàng mã, heo, vịt trong ngày Rằm tháng 7 - 1

Các cửa hàng vàng mã luôn trong tình trạng vắng khách. 

Ghi nhận tại khu chợ Thiếc (quận 11, TPHCM - khu chợ chuyên bán đồ dịp rằm) năm nay đìu hiu hơn trước. Các tiểu thương cho biết, sức mua năm nay giảm đến 70% so với mọi năm. Nhiều cửa hàng cả buổi sáng chỉ có vài khách ghé mua.

Tiểu thương than trời vì ế vàng mã, heo, vịt trong ngày Rằm tháng 7 - 2

Theo các tiểu thương, năm nay các cửa hàng kinh doanh vàng mã lợi nhuận giảm sâu. 

Tại khu vực bán các loại vàng mã được làm bằng giấy như: Nhà lầu, xe hơi, máy tính bảng, vàng thỏi, quần áo… chưa khi nào vắng khách như năm nay.

Các loại vàng mã này có đủ kích thước, hình dáng với giá dao động từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng, nhiều loại đặc biệt có giá đến vài triệu đồng.

Tiểu thương than trời vì ế vàng mã, heo, vịt trong ngày Rằm tháng 7 - 3

Chợ Thiếc vắng lạ thường trong ngày rằm tháng 7. 

Trao đổi với chúng tôi, chị Mỹ Yến, chủ của một sạp vàng mã cho biết: "Mọi năm thì chợ tấp nập nhưng năm nay chợ vắng, đường cũng vắng. Giờ thì chỉ có bán lai rai vào buổi sáng còn buổi chiều coi như là ế”.

Chị Yến cho biết, mọi năm chị phải nhờ thêm 2,3 người bán phụ nhưng năm nay chỉ mình chị bán. Buổi sáng ngày Rằm tháng 7 năm trước, chị bán được 200 - 300 sản phẩm. Nhưng năm nay chỉ lác đác vài người mua. Thu nhập dịp Rằm tháng 7 năm nay có thể giảm từ 60 - 70% so với năm ngoái. 

Tiểu thương than trời vì ế vàng mã, heo, vịt trong ngày Rằm tháng 7 - 4

Các cửa hàng vịt quay, heo quay cũng ... ế.

Cách sạp của chị Yến không xa, một tiểu thương khác cũng bị tình trạng tương tự, chủ sạp này cho biết :“Mọi năm thì đắt lắm, năm nay thì chỉ ngồi bán chơi chơi vì không có khách. Năm ngoái thì một ngày bán hơn trăm bịch giấy cúng giờ chỉ còn vài chục bịch. Người làm cũng cho nghỉ bớt. Năm ngoái, tôi thuê 6 người làm. Năm nay chỉ còn 3 người thôi, ế quá tiền đâu trả lương”.

Tiểu thương than trời vì ế vàng mã, heo, vịt trong ngày Rằm tháng 7 - 5

Heo quay và vịt quay là thức ăn không thể thiếu trên các bàn thờ cúng rằm ở phía Nam.

Các sạp bán vàng mã ế là thế nhưng mà các sạp bán vịt, heo quay cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu.

Chúng tôi gặp bà Hương, một chủ sạp bán vịt quay lâu năm cho biết, mỗi năm cứ đến ngày rằm là bà có thể bán hơn 100 con vịt quay trong buổi sáng.

Tuy vậy sáng nay chỉ bán được vài con. Giá bán vịt thì vẫn giữ như mỗi năm 300 ngàn đồng/con không có tăng.

Tiểu thương than trời vì ế vàng mã, heo, vịt trong ngày Rằm tháng 7 - 6

Dù giá vẫn giữ nguyên như năm ngoái nhưng heo quay, vịt quay vẫn rất ít khách mua. 

"Buôn bán kiểu này chắc lỗ vốn. Năm nay có thể do dịch Covid-19 nên kinh tế eo hẹp khiến mọi người ít mua sắm đồ cúng. Mọi năm các công ty, xí nghiệp cũng đặt hàng cả trăm con vịt, heo nhưng năm nay gần như không có", bà Hương buồn bã nói. 

Tiểu thương than trời vì ế vàng mã, heo, vịt trong ngày Rằm tháng 7 - 7

Cả buổi sáng bà Hương chỉ bán được vài kg thịt heo. 

Anh Nguyễn Nguyên (người dân Bình Tân) cũng cho biết, năm nay phải cắt giảm các khoản đồ cúng rằm vì chưa có lương. 

"Mọi năm thì gia đình cũng chi 2, 3 triệu đồng để làm mâm cơm cúng rằm nhưng năm nay chỉ chi khoảng 500.000 đồng thôi. Hai vợ chồng đều chưa có lương, còn ít tiền phải chừa để qua tuần đóng học phí cho con", anh Nguyên chia sẻ.

Tiểu thương than trời vì ế vàng mã, heo, vịt trong ngày Rằm tháng 7 - 8

Theo các tiểu thương, dịch Covid-19 khiến kinh tế các gia đình eo hẹp nên sức mua giảm sâu.

Tiếp tục ghi nhận tại chợ An Lạc, chợ Tân Tạo A (quận Bình Tân), các cửa hàng vàng mã, heo, vịt đều khá vắng khách. Các tiểu thương cho biết lượng bán hàng năm nay chỉ bằng khoảng 50% so với năm ngoái. Giá các dịch vụ vẫn được giữ nguyên nhưng ít khách mua.