Người lao động Thủ đô đốt lửa sưởi ấm trong cái lạnh tê buốt dịp Tết Dương lịch

Từ ngày 28, sáng ngày 29/12 tại Hà Nội, thời tiết xuất hiện mưa phùn dưới nền nhiệt trên 10 độ C khiến người dân phải chịu cảnh rét mướt khiến ai cũng ngao ngán. Rất nhiều người dân phải lao động ngoài trời đã đốt lửa sưởi ấm xua tan giá lạnh.

Hà Nội bước vào đợt lạnh thứ 2 trong mùa đông năm nay, nhiệt độ giảm sâu kèm theo mưa phùn khiến ai ra đường cũng phải co ro trong lạnh giá.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nhiệt độ đo lúc 6 giờ sáng nay (29/12) cho thấy rét đậm, rét hại đã bao phủ toàn bộ khu vực các tỉnh miền Bắc nước ta.

Trong đó, nhiệt độ thấp nhất đo được tại cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) 6,7 độ C; tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) rét 8 độ C; Sa Pa (Lào Cai) rét 8,9 độ C và Mộc Châu (Sơn La) rét 9,4 độ C.

Tại Hà Nội, nền nhiệt đo được thấp nhất là 7 độ C, cao nhất 14 độ C kèm theo mưa phùn nên gây khó khăn cho việc di chuyển, đi lại, sinh hoạt cũng như hoạt động mưu sinh của người dân. Trước tình cảnh thời tiết diễn biến xấu, rất nhiều người đã phải nhóm lửa để sưởi ấm.

Trao đổi với phóng viên, anh Đinh Trọng Đại (lái xe ôm công nghệ) tại đường Phạm Hùng (Hà Nội) cho biết: "Anh em chúng tôi phải tranh thủ kiếm thêm thu nhập dịp nghỉ lễ này, tuy nhiên do trời quá rét nên đã nhóm lửa để sưởi ấm".

Còn cô Hằng bán trà đá tại bờ sông Quan Hoa (Cầu Giấy) cho biết: "Tôi đốt lửa sưởi ấm từ trưa hôm qua để sưởi ấm chứ không sẽ rét lắm. Do quán đốt lửa sưởi ấm nên cũng thu hút khách ngồi uống trà đá nhiều hơn so với những quán khác".

Dưới đây là những hình ảnh do phóng viên Báo Gia đình và Xã hội ghi nhận được.

Người lao động Thủ đô đốt lửa sưởi ấm trong cái lạnh tê buốt dịp Tết Dương lịch - Ảnh 1.

Sáng và trưa ngày 29/12 thời tiết Hà Nội không mưa nhưng nhiệt độ giảm sâu nên nhiều điểm đã phải đốt lửa sưởi ấm để mưu sinh.

Sáng và trưa ngày 29/12 thời tiết Hà Nội không mưa nhưng nhiệt độ giảm sâu nên nhiều điểm đã phải đốt lửa sưởi ấm để mưu sinh.

Người lao động Thủ đô đốt lửa sưởi ấm trong cái lạnh tê buốt dịp Tết Dương lịch - Ảnh 2.

Tại khu vực các gầm cầu, người bán hàng rong, chạy xe ôm hay bán trà đá cũng nhóm lửa lên cùng sưởi ấm.

Tại khu vực các gầm cầu, người bán hàng rong, chạy xe ôm hay bán trà đá cũng nhóm lửa lên cùng sưởi ấm.

Người lao động Thủ đô đốt lửa sưởi ấm trong cái lạnh tê buốt dịp Tết Dương lịch - Ảnh 3.

Theo người dân cho biết, nguyên liệu đốt lửa không khó tìm nhất là những khu vực gần sông Tô Lịch.

Theo người dân cho biết, nguyên liệu đốt lửa không khó tìm nhất là những khu vực gần sông Tô Lịch.

Người lao động Thủ đô đốt lửa sưởi ấm trong cái lạnh tê buốt dịp Tết Dương lịch - Ảnh 4.

Tại vỉa hè đường Láng, người dân nhặt nhạnh giấy bìa, gỗ vụn để nhóm lửa.

Tại vỉa hè đường Láng, người dân nhặt nhạnh giấy bìa, gỗ vụn để nhóm lửa.

Người lao động Thủ đô đốt lửa sưởi ấm trong cái lạnh tê buốt dịp Tết Dương lịch - Ảnh 5.

Từng nhóm người tranh thủ đốt lửa sưởi ấm sau quãng đường chạy xe ôm dưới thời tiết giá lạnh.

Từng nhóm người tranh thủ đốt lửa sưởi ấm sau quãng đường chạy xe ôm dưới thời tiết giá lạnh.

Người lao động Thủ đô đốt lửa sưởi ấm trong cái lạnh tê buốt dịp Tết Dương lịch - Ảnh 6.

Tuy nhiên, đến khoảng 15h chiều ngày 29/12 thời tiết Hà Nội tiếp tục xuất hiện mưa phùn khiến bất cứ ai ra đường cùng phải rùng mình vì lạnh buốt.

Tuy nhiên, đến khoảng 15h chiều ngày 29/12 thời tiết Hà Nội tiếp tục xuất hiện mưa phùn khiến bất cứ ai ra đường cùng phải rùng mình vì lạnh buốt.

Người lao động Thủ đô đốt lửa sưởi ấm trong cái lạnh tê buốt dịp Tết Dương lịch - Ảnh 7.

"Tôi có tuổi rồi nên cũng khá sợ lạnh, rét không sợ nhưng ngại nhất là kèm theo mưa phùn. Mỗi khi chạy chở khách xong cả bàn tay bị tê cóng nên những đống lửa thế này giúp cơ thể thêm ấm", ông Hùng nói.

"Tôi có tuổi rồi nên cũng khá sợ lạnh, rét không sợ nhưng ngại nhất là kèm theo mưa phùn. Mỗi khi chạy chở khách xong cả bàn tay bị tê cóng nên những đống lửa thế này giúp cơ thể thêm ấm", ông Hùng nói.

Người lao động Thủ đô đốt lửa sưởi ấm trong cái lạnh tê buốt dịp Tết Dương lịch - Ảnh 8.

Tại khu vực đường Phạm Hùng đoạn đối diện BX Mỹ Đình, nhiều xe ôm cũng tụ tập lại với nhau xin củi đốt lửa sưởi ấm.

Tại khu vực đường Phạm Hùng đoạn đối diện BX Mỹ Đình, nhiều xe ôm cũng tụ tập lại với nhau xin củi đốt lửa sưởi ấm.

Người lao động Thủ đô đốt lửa sưởi ấm trong cái lạnh tê buốt dịp Tết Dương lịch - Ảnh 9.

Một nhóm người tập trung tại quán trà đá bên cạnh là đống lửa ấm áp.

Một nhóm người tập trung tại quán trà đá bên cạnh là đống lửa ấm áp.

Người lao động Thủ đô đốt lửa sưởi ấm trong cái lạnh tê buốt dịp Tết Dương lịch - Ảnh 10.

Trên đường Phạm Văn Đồng, nhiều người dân tranh thủ sưởi ấm cơ thể trước khi bắt đầu công việc mới của mình.

Trên đường Phạm Văn Đồng, nhiều người dân tranh thủ sưởi ấm cơ thể trước khi bắt đầu công việc mới của mình.

Người lao động Thủ đô đốt lửa sưởi ấm trong cái lạnh tê buốt dịp Tết Dương lịch - Ảnh 11.

Trong khi đó, một nhóm thanh niên chạy xe ôm công nghệ quanh BX Mỹ Đình đã nhóm lửa cùng sưởi ấm cơ thể trong lúc chờ khách.

Trong khi đó, một nhóm thanh niên chạy xe ôm công nghệ quanh BX Mỹ Đình đã nhóm lửa cùng sưởi ấm cơ thể trong lúc chờ khách.

Theo Mộc Trà/Báo Gia đình xã hội