1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hải Phòng: Nắng như đổ lửa, người lao động vẫn miệt mài mưu sinh

(Dân trí) - Thời tiết Hải Phòng đang vào các ngày nắng nóng gay gắt. Dù vậy, những người lao động tự do vẫn miệt mài mưu sinh.

Hải Phòng: Nắng như đổ lửa, người lao động vẫn miệt mài mưu sinh - 1

Người lao động ở Hải Phòng vẫn miệt mài mưu sinh giữa thời tiết nắng nóng 

Thậm chí ngay vào giờ nghỉ trưa thì nơi họ lựa chọn để đối phó với nắng nóng cũng chỉ là gầm cầu, bóng cây.

Đường Lê Lợi (quận Ngô Quyền), lúc 11h ngày 12/6, dưới cái nắng bỏng rát kèm sự oi ả, một người đàn ông vẫn đang cố gắng đạp chiếc xích lô chất đầy những thanh thép.

Vì quá nặng, vòng quay của chiếc xe trở nên chậm chạp, ì ạch và mồ hôi cứ thế thấm đẫm bộ quần áo bảo hộ người đàn ông này đang mặc.

Khu vực gầm cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Hải An) vào buổi trưa, bác xích lô đang tranh thủ ngủ trưa trên chính chiếc xe của mình. Góc khác là anh xe ôm vừa trả khách vội vã tấp vào tránh cái nắng như thiêu như đốt. Trong khi đó, những người bán hàng rong buộc phải dừng chân sau khi vừa đi một đoạn đường khá dài…

Anh Nguyễn Văn Hoàn, một lao động tự do (ở quận Lê Chân) cho biết, trưa nào cũng chọn khu vực gầm cầu này để nghỉ trưa vì gần công trình anh đang làm và vì khu vực này cũng rất mát mẻ. Cũng theo anh Hoàn, do thời tiết nắng nóng kéo dài nên thời gian nghỉ trưa của anh cũng như một số người làm cùng được chủ thầu cho phép nghỉ dài hơn.

14h chiều cùng ngày, mặt đường vẫn như đổ lửa, trong khi nhiều người qua đường vẫn mũ áo kín mít, chạy xe vội vã để trốn nắng nóng thì tại đường Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), rất đông các chị là công nhân thuộc Công ty Công viên Cây xanh đang tất bật chuẩn bị tư trang cho ca làm việc buổi chiều.

Một công nhân trong nhóm chia sẻ: “Thời tiết ngày càng khắc nghiệt nhất là mùa hè nắng nóng kéo dài khiến chúng tôi, những người có công việc chủ yếu ngoài trời trở nên vất vả hơn. Tuy nhiên do đặc thù công việc là vậy nên chúng tôi đã quen và ai cũng trang bị cho bản thân đầy đủ để đối phó và đảm bảo công việc.

Một công nhân khác cũng cho biết, để đảm bảo sức khỏe khi làm việc, các chị đã chuẩn bị nước uống đầy đủ và giữa các ca làm tìm bóng cây để giải lao.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại một số tuyến đường ở Hải Phòng trong những ngày nắng nóng cao điểm:

Hải Phòng: Nắng như đổ lửa, người lao động vẫn miệt mài mưu sinh - 2

Mặc nắng nóng, nữ công nhân này vẫn thu gom rác để đường phố sạch đẹp

Hải Phòng: Nắng như đổ lửa, người lao động vẫn miệt mài mưu sinh - 3

Người đàn ông này đang cố gắng để kịp giao hàng dù thời tiết nắng nóng và chiếc xe ì ạch bởi số hàng chở quá nặng

Hải Phòng: Nắng như đổ lửa, người lao động vẫn miệt mài mưu sinh - 4

Anh thợ cắt tóc ở đường Lê Hồng Phong (quận Hải An) vẫn miệt mài làm việc quên đi nắng nóng

Hải Phòng: Nắng như đổ lửa, người lao động vẫn miệt mài mưu sinh - 5

Đường Lạch Tray (Ngô Quyền) ở thời điểm nắng nóng gay gắt

Hải Phòng: Nắng như đổ lửa, người lao động vẫn miệt mài mưu sinh - 6

Mặc kệ nắng nóng, nữ công nhân này vẫn cần mẫn làm việc

Hải Phòng: Nắng như đổ lửa, người lao động vẫn miệt mài mưu sinh - 7

Gầm cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm là nơi nghỉ trưa của nhiều người lao động trong những ngày nắngg nóng

Hải Phòng: Nắng như đổ lửa, người lao động vẫn miệt mài mưu sinh - 8

Xe ôm tạt vào gầm cầu nghỉ ngơi, tránh nắng sau khi trả khách 

Hải Phòng: Nắng như đổ lửa, người lao động vẫn miệt mài mưu sinh - 9

Gầm cầu vượt Hồ Sen cũng là nơi tránh nắng lý tưởng của người lao động

An Nhiên