1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bộ LĐ-TB&XH gặp mặt 300 Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Phạm Công Hải An

(Dân trí) - “Hiếm có những dịp như thế này, để chúng con được gặp và chăm sóc các mẹ kính mến” - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung xúc động bày tỏ tại buổi tiếp 300 Bà mẹ Việt Nam anh hùng tối 23/7 tại Hà Nội.

Bộ LĐ-TB&XH tổ chức gặp mặt 300 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (Clip: Hoàng Mạnh)

Phát biểu tại buổi gặp, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung bày tỏ sự vinh dự, phấn khởi khi được đón 300 Bà mẹ Việt Nam anh hùng về dự Chương trình gặp mặt Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc năm 2020, nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, sẽ được tổ chức sáng 25/7 tại Hà Nội.

Đây là chương trình tri ân lần đầu tiên quy tụ được số lượng lớn các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong cả nước.

Bộ LĐ-TBXH gặp mặt 300 Bà mẹ Việt Nam anh hùng - 1

Bộ trưởng nâng 2 tay mời Bà mẹ Việt Nam anh hùng dùng cơm.

Xúc động khi được gặp và trò chuyện thân mật với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng về Thủ đô Hà Nội dịp này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao sự hy sinh và cống hiến của các Bà mẹ trong các cuộc kháng chiến.

Đó là những tấm gương hiện hữu, để các thế hệ sau noi theo và học tập trong suốt cuộc đời.

Bộ LĐ-TBXH gặp mặt 300 Bà mẹ Việt Nam anh hùng - 2

Bên cạnh đó, Bộ trưởng ân cần bày tỏ sự quan tâm tới việc đi lại, nghỉ ngơi của các Bà mẹ trong dịp ra Hà Nội: “Các mẹ đi đường xa có mệt không? Việc phục vụ các mẹ có chu đáo không?”. Chỉ khi nghe được câu trả lời của các Bà mẹ rằng: “Mẹ khỏe”, “Các cô chú chăm sóc mẹ chu đáo”, Bộ trưởng mới thực sự yên tâm.

Nghỉ ngơi ít phút sau khi tới nơi, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tẩu (94 tuổi, Điện Bàn, Quảng Nam) đã nhanh nhẹn hỏi chuyện các mẹ khác. Tuổi đã cao và chặng đường từ Quảng Nam về Thủ đô Hà Nội không ngắn nhưng với sự chăm sóc, chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức, mẹ Võ Thị Tẩu rất vui. Mẹ Võ Thị Tẩu cười tươi: “Mẹ vui lắm, không thấy mệt”.

Bộ LĐ-TBXH gặp mặt 300 Bà mẹ Việt Nam anh hùng - 3

Cùng dòng cảm xúc đó, mẹ Hoàng Thị Bật (85 tuổi, Kiến Xương, Thái Bình) chia sẻ. “Ra Hà Nội, mẹ được gặp nhiều bà mẹ khác và nói chuyện rất vui. Nhờ chương trình, mẹ được ra Thủ đô và thăm Lăng Bác, xúc động và phấn khởi lắm. Từ hôm nghe tin, mẹ mong mãi”.

Sau lễ đón, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức mời cơm thân mật các đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng các Thứ trưởng đã trực tiếp mời cơm các mẹ. Ngồi cùng bàn, Bộ trưởng đã trực tiếp chăm sóc và nâng niu từng bát cơm mời các bà mẹ.

“Được ngồi ăn cơm cùng các mẹ là niềm vinh dự của chúng con. Đây là những dịp hiếm hoi, để chúng con được gặp và chăm sóc các mẹ kính mến” - Bộ trưởng xúc động.

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 vào trung tuần tháng 7, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã hết sức lưu ý các địa phương chuẩn bị chu đáo trong công tác đưa đón các Bà mẹ Việt Nam anh hùng về Thủ đô dự lễ.

Đây là lần đầu tiên có một chương trình gặp gỡ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng với số lượng lớn và được tổ chức tại Thủ đô đúng vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Bộ LĐ-TBXH gặp mặt 300 Bà mẹ Việt Nam anh hùng - 4

“Lễ gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu toàn quốc là sự kiện quan trọng, nhận được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớn xã hội. Chương trình sẽ có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ”, Bộ trưởng nói.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã phong tặng và truy tặng hơn 139.000 Mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó gần 5.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng hiện còn sống.