1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Trúng vàng vì hiểu giá trị của đồng tiền

Tuy đã lên chức bà ngoại và không phải lo lắng nhiều về kinh tế gia đình nhưng chị Trần Thị Hiền (Vũng Tàu) vẫn để dành tiền thường xuyên và gửi tiết kiệm tại OceanBank. Niềm vui đã đến khi chị trở thành người thứ 2 trúng 1 cây vàng.

Chị Hiền là người rất dễ gần, gặp chúng tôi chị tuôn tràn ra các cảm xúc của mình khi hay tin mình là người may mắn của kỳ 2 chương trình quay thưởng “Gửi tiền trúng vàng – Rộn ràng đón xuân”, chị còn chia sẻ  nhiều điều về gia đình nhỏ của mình.
Chị Trần Thị Hiền

Chị Trần Thị Hiền

Sinh ra tại thành phố Thanh Hóa là cầu nối giữa Bắc Bộ với Trung bộ, nhưng chị lại có phần lớn quãng đời gắn bó tại thành phố ven biển – Vũng Tàu này, chị đi bộ đội hơn 30 chục năm và lập gia đình tại đây.

Chúc mừng chị đã trúng thưởng 1 cây vàng, cảm giác của chị khi OceanBank gọi điện thông báo chị trúng thưởng là như thế nào ạ?

Tôi rất vui mừng, đến hôm nay nhận thưởng tôi vẫn còn chưa hết cảm giác sung sướng và hạnh phúc khi biết tin mình được nhận giải thưởng đặc biệt 1 cây vàng này. Đây là lần đầu tiên tôi gửi tiết kiệm tại OceanBank, chồng và con cái tôi cũng rất vui mừng khi khi biết tin vui này. Quả thật, khi gửi tiết kiệm tôi không nghĩ đến chuyện mình sẽ đạt được giải thưởng lớn như thế này, đến bây giờ tôi vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng với tin vui vào dịp cuối năm như thế này.

Chị dự định sẽ làm gì với 1 cây vàng, như mời bạn bè, gia đình 1 bữa nhậu, đi du lịch, mua cái gì đó hoặc dùng số tiền đó để tiếp tục gửi tiết kiệm?

Cũng gần đến tết nguyên đán cổ truyền rồi, tôi dành số tiền này để mua sắm cho con cái và cháu ngoại, số tiền còn lại tôi dành để gửi tiết kiệm.

Gia đình tôi có 2 người con, con trai thì đang học tại thành phố Hồ Chí Minh, còn con gái lớn thì đã lập gia đình và cùng chồng làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, vợ chồng tôi chăm sóc 2 cháu ngoại nên không thể đi du lịch trong thời gian này, nếu có điều kiện, mùa hè này gia đình chúng tôi sẽ đi du lịch.

Giao dịch với OceanBank, chị thấy thế nào?

Câu đầu tiên tôi muốn nói là cảm ơn cháu Vân – một cán bộ của OceanBank Vũng Tàu, tôi biết đến OceanBank là qua lời giới thiệu của cháu Vân, cháu giải thích rất tỉ  mỉ cho tôi về các sản phẩm của ngân hàng, và đưa cho tôi lời khuyên bổ ích nhất nên gửi hình thức tiết kiệm nào.

Ngoài việc nắm vững chuyên môn trong công việc, cháu còn là một người rất nhiệt tình. Như tôi trao đổi ở trên với các bạn, hiện vợ chồng tôi sống tại Vũng Tàu với cháu ngoại, gia đình con gái lớn vì công việc nên ở trên thành phố Hồ Chí Minh.

Các bạn biết đấy “khổ như nuôi con  mọn”, tuy rất vui vì hàng ngày được trực tiếp chăm sóc, ngắm nhìn 2 cháu ngoại thân yêu của mình nhưng đôi lúc lại khiến tôi có cảm giác như quay lại hơn 25 năm về trước. Có những lúc tôi không có thời gian để ra ngân hàng giao dịch thì cháu Vân đã đến tận nhà hoàn thiện các hồ sơ cho tôi, lúc đó tôi chỉ việc ký vào thôi.

Trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay, nhiều người chọn phương án gửi tiết kiệm để an toàn, còn chị, chị có suy nghĩ như thế nào?

Bản thân tôi thì con cái cũng lớn hết rồi, đứa lập gia đình, đứa đi học và lại không làm kinh doanh gì cả. Cứ có tiền là tôi gửi tiết kiệm tại ngân hàng, vừa có lãi để lấy ra hàng tháng cho con cháu của mình, việc này tốt cho nhà nước, ngân hàng lấy tiền của mình đi kinh doanh có ích cho tình hình kinh doanh chung của cả nước, tốt cho nhà nước và điều này khiến tôi thấy mình cũng góp một phần có ích ở trong đó. Chứ tôi thây, nếu mình mua vàng mà giữ khư khư trong nhà thì sẽ khiến cho nền kinh tế trì trệ, không sinh sôi được.
 
PV