1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Trung thu Ciputra: Ngày hội của các cư dân “đa sắc tộc”

(Dân trí) - Tại khu đô thị quốc tế Ciputra, nơi có 1/3 dân số là người nước ngoài, Tết Trung thu không chỉ là ngày Tết dành riêng cho thiếu nhi Việt mà còn là ngày hội lớn, mang đến những dư vị đẹp cho các cư dân ngoại sống tại nơi này.

Ciputra được biết đến là khu đô thị quốc tế đầu tiên tại Hà Nội với diện tích lến đến hơn 300ha tại cửa ngõ phía Tây Bắc Hà Nội, cách hồ Hoàn Kiếmkhoảng 15 phút chạy xe. Không chỉ nổi danh như một thành phố tươi xanh hiện đại bình yên, cuộc sống tại Ciputra sôi nổi với đầy ắp các hoạt động của cư dân phủ suốt 4 mùa trong năm. Do có cộng đồng cư dân ngoại tại đây lớn nhất trong các khu đô thị Việt, Ciputra trước nay được gọi là ngôi làng “tây” trong lòng Hà Nội.

Vào tiết thu tháng 8 Âm lịch, sắc-hương-vị mùa thu xứ nhiệt đới đã thấm đượm đến từng góc nhỏ Ciputra. Khi không khí dần trở nên mát dịu cũng là lúc những loài hoa thu trong khu đô thị khoe sắc toả hương. Đó cũng là thời điểm cả đô thị được trang hoàng bởi nhiều dãy đèn lồng muôn màu sắc, thắp sáng lung linh gợi nhắc về một lễ hội truyền thống dành cho con trẻ lớn nhất trong năm. Cư dân lại nhắc nhau về một “lời hẹn mùa thu” đang đến gần.

Những đứa trẻ lớn lên trong khu đô thị Ciputra được mặc định thuộc những gia đình có điều kiện, đa phần theo học trong các ngôi trường nổi tiếng nằm ngay trong nội khu, tiếp cận với nền giáo dục quốc tế, sống giữa cộng đồng tinh hoa và môi trường đẳng cấp. Tuy nhiên tại nơi đây, dường như không còn rào cản về ngôn ngữ, sự khác biệt về văn hoá, lễ hội Trung Thu của các cư dân nhí trong KĐT vẫn luôn được háo hức mong chờ hàng năm. Khác biệt rõ nhất chỉ là lễ hội trông trăng tại Ciputra là có được sự tham gia rộn rã của đông đảo cư dân quốc tế từ hơn 74 quốc gia.

Tết Trung Thu, ngày lễ lớn của Việt Nam mang niên đại ngàn năm luôn là sự kiện ban lãnh đạo Ciputra dành rất tâm huyết chuẩn bị cho cư dân.
Tết Trung Thu, ngày lễ lớn của Việt Nam mang niên đại ngàn năm luôn là sự kiện ban lãnh đạo Ciputra dành rất tâm huyết chuẩn bị cho cư dân.

Dù không phải mùa trăng đầu tiên cư dân Ciputra được đón Tết Trung thu và cũng không còn lạ lẫm với những hình ảnh đặc trưng của mùa lễ hội, thế nhưng những ngày này, bước chân của cư dân như muốn chậm lại để ngắm nhìn những sắc màu mùa thu dân gian đến cùng với chút cổ kính, thi vị ngay trong lòng một khu đô thị hiện đại bậc nhất. Những đèn ông sao đỏ thắm, sắc trăng rằm vàng tươi, cổng đèn lồng muôn màu rực rỡ, hương vị ngọt ngào của bánh bánh nướng bánh dẻo, mâm ngũ quả ngộ nghĩnh… đã khiến cả không gian mùa thu tại KĐT Ciputra thêm tươi vui, ấm áp.

Những trò chơi dân gian, những nhân vật cổ tích hay đồ chơi mộc mạc được tái hiện sinh động trong đêm hội.
Những trò chơi dân gian, những nhân vật cổ tích hay đồ chơi mộc mạc được tái hiện sinh động trong đêm hội.

“Đêm Trung Thu Ciputra” tổ chức vừa qua cũng là nơi để các bạn nhỏ thoả sức vui chơi trong ngày Tết Thiếu nhi dân gian Việt Nam. Những hoạt động đón Trung Thu 2018 trong khuôn viên khu đô thị Ciputra đã trở thành một ngày hội lớn. Tham gia hội là cơ hội để trẻ con gặp gỡ những nhân vật trong truyền thuyết ngày Rằm xuất hiện sống động ngộ nghĩnh trong sân và rất nhiệt tình “selfie” cùng các fan hâm mộ. Các bạn nhỏ cũng được say mê khám phá những điển tích dân gian kỳ thú, được trải nghiệm trò chơi dân gian, xem biểu diễn múa rối nước và được “phiêu” trong thế giới rộn ràng thanh âm, đầy màu sắc cổ tích tại sân khấu trung tâm. Trong khi đó, các bậc ông bà bố mẹ cũng nhanh chóng tận hưởng dịp xuống phố giao lưu. Đây là các thực khách khiến khu vực hội chợ ẩm thực luôn bận rộn, “giao thương” tấp nập. Tiếng nói cười rộn rã của các đại gia đình và những khu phố láng giềng “so” lực lượng rôm rả trong đêm trông trăng.

Trung thu Ciputra: Ngày hội của các cư dân “đa sắc tộc” - 3
Trung Thu Ciputra đã trở thành đêm hội ấn tượng của cộng đồng cư dân “đa sắc tộc”
Trung Thu Ciputra đã trở thành đêm hội ấn tượng của cộng đồng cư dân “đa sắc tộc”

Mùa Trung Thu 2018 đã tạo nên ý nghĩa tốt đẹp không chỉ bởi là một hoạt động cộng đồng dành cho cư dân nhí tổ chức thành công mà còn là dịp các đại gia đình đoàn viên, các láng giềng gần thêm gắn kết, các bậc cha mẹ hài lòng chứng kiến con cái lớn lên trong một môi trường sống chất lượng, đẳng cấp và khẳng định niềm tự hào của mỗi cư dân Ciputra khi trở thành thành viên của cộng đồng tinh hoa, sôi nổi nơi này.