1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tiểu thương thuê xe ôm đổ bỏ dưa hấu “khủng”

Dù đã hạ giá còn 2.000 đồng/ kg nhưng chẳng ai thèm ngó ngàng dưa hấu "khủng". Thậm chí, vài ngày, tiểu thương lại phải thuê xe ôm mang đổ bỏ số dưa hấu hư hỏng.

Chung số phận với những người nông dân ĐBSCL, tình trạng dưa hấu tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cũng đang ế ẩm, thậm chí còn bị đem đổ bỏ.

“Tôi nhập 2 tấn dưa từ Miền Tây lên để bán kiếm chút lời nhưng gần nửa tháng nay mới chỉ bán được vài chục trái. Nhiều lúc bán không hết, tôi phải thuê xe ôm chở dưa đi đổ tại các bãi rác. Chuyến này lỗ đậm...” - tiểu thương Ngô Mây (ngụ đường Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) buồn rầu nói.

Nhiều người dân sống quanh Bảo Lộc và các vùng lân cận cũng cho biết: Dưa hấu nhìn to, hoành tráng vậy nhưng để vài bữa là xì nước, hư hỏng. Vì thế, họ không dám mua vì phí tiền, lại không ăn được".

Thỉnh thoảng, có người đến hỏi nhưng hiếm ai mua
Thỉnh thoảng, có người đến hỏi nhưng hiếm ai mua

Chạy dọc tuyến đường Trần Phú, TP Bảo Lâm, Lâm Đồng, chúng tôi ghi nhận chỉ có một quầy duy nhất bán cùng loại dưa với chị Mây nhưng vẫn rất ế ẩm.

Theo Lộc Phát
Người Lao động
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”