TGĐ Phan Tiến Phương cất tiếng hát từ trái tim cho khát vọng và niềm tin của chính mình

(Dân trí) - Anh đã hát bằng cả trái tim mình, bằng cả đam mê, và khát khao cháy bỏng làm cái gì đó cho cuộc đời, cho người lao động. Giọng hát của anh đã để lại dấu ấn cho hàng ngàn khách hàng, đối tác và nhân viên trong buổi lễ kỷ niệm Công ty Cổ phần Cúc Phương tròn 20 tuổi.

Đằng sau những nghi thức, những thời khắc quan trọng nhất của buổi Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty CP Cúc Phương đã diễn ra thật ý nghĩa, vừa cảm xúc và đầy trang trọng – là hình ảnh một vị Lãnh đạo, một Tổng giám đốc - Phan Tiến Phương xuất hiện với màn biểu diễn thật sự xúc động và tình cảm.

TGĐ Phan Tiến Phương cất tiếng hát từ trái tim cho khát vọng và niềm tin của chính mình - 1

Tổng giám đốc Phan Tiến Phương đã đem hình ảnh nồng nhiệt và cảm xúc chân thành nhất thể hiện đúng tinh thần là chính mình là chính con người của Cúc Phương, trong nền tảng văn hóa doanh nghiệp Cúc Phương dành tặng cho Quý đối tác, khách hàng, đại lý và Cán bộ công nhân viên.

TGĐ Phan Tiến Phương cất tiếng hát từ trái tim cho khát vọng và niềm tin của chính mình - 2
Ca khúc “Đường lên đỉnh vinh quang” được TGĐ Phan Tiến Phương thể hiện như đang hát về tuổi trẻ, về lòng nhiệt huyết, về tinh thần chiến đấu của những con người Cúc Phương, về sức trẻ, về tương lai.
TGĐ Phan Tiến Phương cất tiếng hát từ trái tim cho khát vọng và niềm tin của chính mình - 3
Tổng giám đốc Phan Tiến Phương cùng các Quản lý bán hàng hát cho chính mình, cho đồng đội của mình và cho sự khát khao của toàn thể Công ty

Trong những phần tiếp theo của chương trình, TGĐ Phan Tiến Phương đã một lần nữa chinh phục toàn thể Quý vị khi tiếp tục hoài niệm về Mùa thu của Hà Nội, mùa để lại trong tâm hồn mỗi con người những nỗi nhớ bâng khuâng. Hà Nội, nơi Tổng giám đốc được sinh ra, là nơi Cúc Phương mở cửa hàng đầu tiên ở phố Hàng Bột, là nơi có tuổi thơ gian khó. Để nhớ về những tháng ngày đó, nhớ về để tri ân, nhớ về để làm tốt hơn trên con đường tương lai.

TGĐ Phan Tiến Phương cất tiếng hát từ trái tim cho khát vọng và niềm tin của chính mình - 4
Tổng Giám đốc Phan Tiến Phương hòa mình trong ca khúc “Hà Nội mùa lá rụng”
TGĐ Phan Tiến Phương cất tiếng hát từ trái tim cho khát vọng và niềm tin của chính mình - 5

Khi hỏi TGĐ Phan Tiến Phương – anh có muốn hát ở buổi lễ không? Anh trả lời không ngần ngại với nụ cười ấm áp: Có chứ, tại sao lại không, bởi tiếng hát dễ thể hiện tình cảm của mình với nhân viên, với khách hàng, và với đối tác. Tôi muốn tặng cho mọi người điều đó. Bởi với anh Phan Tiến Phương không có gì quý hơn hạnh phúc của con người.

Với trái tim đầy tình cảm của mình, với trí tuệ của chính mình, TGĐ Phan Tiến Phương cam kết mạnh mẽ rằng, lấy yếu tố “ thịnh vượng” của khách hàng làm nền tảng cho mọi hoạt động. Tạo môi trường làm việc cho tất cả nhân viên được khuyến khích phát triển bản thân, thể hiện chính mình để mỗi ngày đến với Cúc Phương (CPC) là một ngày được sống trọn vẹn.

TGĐ Phan Tiến Phương cất tiếng hát từ trái tim cho khát vọng và niềm tin của chính mình - 6

Tổng giám đốc Phan Tiến Phương, sẽ là người kế thừa những giá trị tốt đẹp của thế hệ trước, tạo dựng những giá trị mới để đưa Công ty Cổ phần Cúc Phương bước lên tầm cao mới hơn, vững vàng tiến bước trong nền kinh toàn cầu hóa.