1. Dòng sự kiện:
  2. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Kết quả kinh doanh

Suýt bỏ quên vé xổ số độc đắc 12.000 tỷ trong ô tô

(Dân trí) - Matthew Good, một công nhân đến từ bang Arizona, Mỹ vừa được xác định là chủ nhân còn lại của giải độc đắc Powerball trị giá hơn 12.000 tỷ đồng. Đáng chú ý là trước đó anh đã bỏ quên tấm vé độc đắc trong ô tô và không hay mình đã trúng thưởng.

Mặc dù giải độc đắc xổ số Powerball với trị giá 587,5 triệu USD (tương đương 12.230 tỷ đồng) đã được công bố từ hôm 28/11 và một trong hai người trúng giải đã nhận thưởng cách đây 2 tuần, nhưng mãi hôm qua, chủ nhân còn lại của tấm vé may mắn mới lĩnh giải. 
Cơ quan xổ số công bố chủ còn lại của giải độc đắc Powerball
Cơ quan xổ số công bố chủ còn lại của giải độc đắc Powerball

Theo tìm hiểu của phóng viên AP, đó là một công nhân ngành điện tử, 37 tuổi, người đã lớn lên trong một căn nhà nhỏ tại Pennsylvania trước khi chuyển tới ngoại ô thành phố Phoenix hồi năm ngoái. Anh Good đã mua 5 vé với tổng chi phí 10 USD và để quên trên xe ô tô trước khi biết rằng mình là người chiến thắng.

Dù vậy những ai muốn chứng kiến khuôn mặt rạng rỡ của người đặc biệt may mắn này ra sao tại lễ trao giải thì vẫn chưa thể được toại nguyện bởi anh Matthew không muốn lộ diện. Tất cả những gì cơ quan xổ số có thể công bố đó là danh tính của người thắng giải và địa chỉ chung chung tại thành phố Fountain Hills, bang Arizona.

Anh Good đã quyết định nhận một lần toàn bộ số tiền thắng giải thay vì đợi được chi trả trong vòng 10 năm. Do đó anh sẽ chỉ nhận được 192 triệu USD. Theo tiết lộ của Good với cơ quan xổ số, anh muốn nhận ngay tiền thưởng trong năm nay bởi vấn đề “vách đá tài khóa”, trong đó có việc tăng thuế đánh vào người giàu, sẽ được áp dụng trong năm tới.

Cũng theo AP, vị đồng chủ nhân của giải độc đắc lớn lên trong một khu nhà dành cho những người thuộc tầng lớp lao động, tại thành phố Wormleysburg, bang Pennsylvania, gần Harrisburg. Mẹ kế của anh Charlotte Good, tiết lộ với AP rằng Good từng là “một đứa trẻ điển hình” và luôn lao động chăm chỉ. Bà Charlotte cho biết đã đợi tới tận thứ Bảy vừa qua mới báo tin cho cha của Good.

“Chồng của tôi ông ấy đơn giản không thể tin nổi con trai mình đã trúng độc đắc”, bà Charlotte Good, 63 tuổi cho biết. Trước đó trong một tuyên bố, anh Good khẳng định: “Thật khó có thể nói hết chúng tôi biết ơn thế nào với món quà tuyệt vời này. Chúng tôi thấy quá may mắn khi có khả năng tốt hơn để hỗ trợ các hoạt động từ thiện. Chắc chắn đây là một niềm vui quá lớn và chúng tôi luôn muốn giữ sự bí mật riêng tư cho mình”. 

Cơ quan xổ số cho biết, theo luật về tài sản của bang Arizona, vợ của anh Good sẽ được hưởng một nửa số tiền thắng giải. 

Thanh Tùng
Theo AP