Sắc màu thiên nhiên qua lăng kính của bệnh nhi tại bệnh viện Ung Bướu TP.HCM

(Dân trí) - Những ngày cuối thu như ấm áp hơn tại khoa Nhi, bệnh viện Ung Bướu khi hơn 80 em nhỏ háo hức tham gia lớp hội họa với chủ đề “Thiên nhiên trong mắt em”. Tiếng cười giòn tan của các em, sự say mê sáng tạo ánh mắt lấp lánh niềm vui của phụ huynh dõi theo con từ ngoài cửa lớp là những hình ảnh luôn xuất hiện mỗi chiều thứ 2, thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

Lớp học hội họa cho bệnh nhi do Roche Diagnostics Việt Nam phối hợp cùng bệnh viện Ung Bướu TP. HCM tổ chức tại khoa Nhi của bệnh viện từ ngày 14/10/2019 đến ngày 31/10/2019. Tại chương trình, các bệnh nhi được tham gia với nhiều hoạt động bao gồm: vẽ tranh theo chủ đề “thiên nhiên trong mắt em”, cuộc thi vẽ, triển lãm nghệ thuật, vui chơi, sinh hoạt tại lớp học...

Đây là hoạt động cộng đồng thường niên do Roche Diagnostics Việt Nam phối hợp cùng nhiều đối tác khác nhau tổ chức trong suốt 15 năm qua nhằm mục đích tạo sân chơi bổ ích, tiếp thêm niềm vui, sự lạc quan cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Điềm tĩnh, say mê, sáng tạo là ba tính từ dành cho Thúy Quỳnh, học sinh chăm chỉ của lớp học vẽ tại Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh. Trong mỗi buổi học, em luôn gây ấn tượng bởi sự nhiệt huyết và chỉn chu trong từng nét vẽ.

Từ Cà Mau, Thúy Quỳnh cùng mẹ lên thành phố trị bệnh đã được hơn 2 năm. Trong suốt khoảng thời gian điều trị, dù mỗi ngày đều phải chống chọi với bệnh tật nhưng em vẫn luôn ấp ủ niềm mong ước được đi học cùng bạn bè và được thỏa sức sáng tạo cùng bút màu, giấy vẽ.

“Mặc dù bị bệnh nhưng Thúy Quỳnh rất ham học, đặc biệt là lớp học vẽ cùng các anh chị tại đây. Bình thường nếu không mệt, hễ có lớp học vẽ là dù đang truyền thuốc bé cũng nói mẹ tạm ngưng để dìu bé qua lớp”, chia sẻ từ chị Huệ, mẹ của bệnh nhi Thúy Quỳnh.

Nhờ niềm yêu thích và trí sáng tạo của mình, Thúy Quỳnh đã xuất sắc trở thành một trong 13 “họa sĩ nhí” xuất sắc nhất được trao giải “Ấn tượng” và triển lãm trong khuôn khổ chương trình.

Chị Bình, phụ huynh bé Cát Tường chia sẻ: “Lúc mới phát hiện bệnh của bé, gia đình đã rất buồn và nhiều lần suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, sau này khi con tham gia các lớp học như lớp vẽ tại bệnh viện cùng các bạn, thấy Cát Tường vui vẻ hơn, ham học nên cả nhà thay đổi suy nghĩ, cố gắng lạc quan mạnh mẽ để đồng hành cùng con trên quãng đường khó khăn này”.

Mỗi bức tranh không chỉ là đại diện cho góc nhìn, cách cảm nhận khác nhau của các em về cuộc sống và bốn mùa tươi đẹp mà còn thể hiện nghị lực kiên cường bởi có những em nhỏ dẫu tay còn kim truyền rịn máu vẫn nô nức đến lớp và cố gắng hoàn thành tác phẩm của mình.

Sắc màu thiên nhiên qua lăng kính của bệnh nhi tại bệnh viện Ung Bướu TP.HCM - 1