1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Người Hà Nội "bình chân như vại" trước cơn bão số 10

(Dân trí) - Nhiều năm trước, mỗi khi bão chuẩn bị về, các bà các mẹ đi chợ đều mua lương thực để tích trữ. Nhưng mấy ngày nay, mặc dù Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia đã cảnh báo Hà Nội sẽ có mưa to, ngập nặng do ảnh hưởng của cơn bão số 10 song tại các chợ dân sinh hay siêu thị vẫn không có tình trạng người dân đi mua sắm lương thực tích trữ.

Tại chợ Đồng Tâm trên đường Minh Khai, chủ sạp rau củ quả cho biết: “Người Hà Nội bây giờ chả sợ bão nữa rồi, khách vẫn mua bán như ngày bình thường. Chẳng mấy ai mua tăng đột biến”.

Chợ Đồng Tâm khá gần các trường đại học nhưng cũng ảm đạm vào giờ trưa
Chợ Đồng Tâm khá gần các trường đại học nhưng cũng ảm đạm vào giờ trưa

“Thế nhưng, tin bão về cũng ít nhiều ảnh hưởng đến giá rau củ. Bầu, bí, mướp tăng thêm 2.000 đồng/kg lên 18.000 – 20.000 đồng/kg, các loại rau cũng tăng thêm 2.000 – 3.000 đồng/mớ. Đổ tại bão thì cũng oan, nhưng giá rau củ đã tăng từ hôm qua, lý do chính là đợt này mưa nắng thất thường, lượng rau cũng ít hẳn đi”, chủ sạp hàng cho biết thêm.

Dạo qua một góc chợ khác ở phố Vương Thừa Vũ, các tiểu thương ở đây cho biết: “Mọi năm có bão, dân tình cũng thi nhau sắm lương thực, nhưng chủ yếu là rau. Vì thịt bây giờ nhiều nhà chung lợn, nên lúc nào cũng có trong tủ lạnh”.

Góc chợ dân sinh trên phố Vương Thừa Vũ
Góc chợ dân sinh trên phố Vương Thừa Vũ

“Cơn bão trước có qua Hà Nội thì còn có người mua sắm đồ tích trữ, chứ bão lần này chỉ gọi là ảnh hưởng, chả mấy ai quan tâm. Đợt trước, bà con ai cũng mua 100.000 – 200.000 đồng tiền rau củ. Hàng về không kịp bán phải gọi thêm chồng con ra hỗ trợ”, tiểu thương ở khu vực này cho biết thêm.

Ngay cả trong các siêu thị lớn thời điểm này, khách đến mua hàng cũng không mấy ai có nhu cầu mua đồ tích trữ. Quầy thịt và rau cũng có khá nhiều khách lựa chọn, nhưng hỏi 10 người thì mới có đúng 1 người đi mua lương thực tích trữ.

Người Hà Nội "bình chân như vại" trước cơn bão số 10 - 3

Người này cho biết: “Tôi đi mua đồ tích trữ theo thói quen từ nhiều năm nay rồi. Nhưng cũng chỉ mua rau củ cho vài ngày thôi chứ cũng không mua nhiều. Vì bão lần này, Hà Nội cũng chỉ ảnh hưởng chứ không nghiêm trọng như trong miền Trung”.

Chị Vũ Thu Thảo - nhân viên văn phòng ở phố Bà Triệu cho biết: “Mưa bão bây giờ cũng không như ngày xưa, các siêu thị vẫn mở cửa nên cũng không lo thiếu thức ăn. Tuy nhiên, cũng phải theo dõi tình hình thời tiết xem sao để có phương án dự phòng”.

“Trong nhà lúc nào cũng có mì tôm và trứng để sẵn trong tủ lạnh nên chiều về đi chợ, có lẽ tôi cũng chỉ mua tăng thêm rau một chút thôi”, chị Thảo chia sẻ thêm.

Bão đã về Hà Tĩnh gây thiệt hại không hề nhỏ
Bão đã về Hà Tĩnh gây thiệt hại không hề nhỏ

Cơn bão số 10 đã đổ bộ vào Hà Tĩnh gây thiệt hại nghiêm trọng, bão sẽ tàn phá và gây ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân ở nhiều địa phương khác. Vì thế, người dân nằm trong vùng ảnh hưởng cũng nên có những sự chuẩn bị cơ bản khi bão về.

Thế Hưng