DMagazine

Người dân “thủ phủ vải thiều” Lục Ngạn chong đèn thu hoạch vải

(Dân trí) - Từ 3h sáng, người dân Lục Ngạn (Bắc Giang) đã dậy chuẩn bị đồ đạc đi thu hoạch vải sớm để  mã vải đẹp nhất và kịp đưa vải xuống chợ bán trong buổi sáng.

Người dân “thủ phủ vải thiều” Lục Ngạn chong đèn thu hoạch vải

Từ 3h sáng, người dân Lục Ngạn (Bắc Giang) đã dậy chuẩn bị đồ đạc đi thu hoạch vải sớm để  mã vải đẹp nhất và kịp đưa vải xuống chợ bán trong buổi sáng.

Người dân “thủ phủ vải thiều” Lục Ngạn chong đèn thu hoạch vải
Người dân “thủ phủ vải thiều” Lục Ngạn chong đèn thu hoạch vải - 1

Những ngày gần đây, trái vải sớm đã bắt đầu được thu hoạch, “thủ phủ vải thiều” Lục Ngạn (Bắc Giang) năm nay được mùa nhưng giá lại thấp so với năm ngoái. Ngay từ 3h sáng, người dân đa chong đèn đi thu hoạch vải.

Người dân “thủ phủ vải thiều” Lục Ngạn chong đèn thu hoạch vải - 2

Để quả vải có được mã tươi ngon nhất, nhiều hộ gia đình đã đi bẻ vải từ sáng sớm. Một phần do các thương lái chỉ thu mua vải vào sáng để chiều kịp đóng hàng vận chuyển đi các tỉnh tiêu thụ.

Người dân “thủ phủ vải thiều” Lục Ngạn chong đèn thu hoạch vải - 3
Người dân “thủ phủ vải thiều” Lục Ngạn chong đèn thu hoạch vải - 4
Người dân “thủ phủ vải thiều” Lục Ngạn chong đèn thu hoạch vải - 5
Người dân “thủ phủ vải thiều” Lục Ngạn chong đèn thu hoạch vải - 6
Người dân “thủ phủ vải thiều” Lục Ngạn chong đèn thu hoạch vải - 7
Người dân “thủ phủ vải thiều” Lục Ngạn chong đèn thu hoạch vải - 8
Người dân “thủ phủ vải thiều” Lục Ngạn chong đèn thu hoạch vải - 9

Tại thôn Nghĩa, thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc giang, hơn 3h sáng, nhiều vườn đã nhộn nhịp tiếng cười nói, người bẻ vải người gói, người buộc, người vặt lá...

Người dân “thủ phủ vải thiều” Lục Ngạn chong đèn thu hoạch vải - 10

Gia đình chị Nguyễn Thu Hà (thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) có hơn 200 gốc vải gần 15 năm tuổi. "Năm nay vải kém hơn năm trước, năm ngoái được khoảng 5 tấn, năm nay ít hơn khoảng 4 tấn. Hái lúc nửa đêm về sáng quả vải sẽ căng mọng, mang ra chợ bán được giá hơn", chị Hà cho biết.

Người dân “thủ phủ vải thiều” Lục Ngạn chong đèn thu hoạch vải - 11

Trời gần sáng, việc thu hoạch vải được đẩy nhanh hơn cho kịp giờ đem bán.

Người dân “thủ phủ vải thiều” Lục Ngạn chong đèn thu hoạch vải - 12

Vải chín rộ nếu không thu hái kịp sẽ bị thối và rụng. Gia đình chị Hà thuê thêm người hái,  người vặt lá và người bó thành chùm. 

Người dân “thủ phủ vải thiều” Lục Ngạn chong đèn thu hoạch vải - 13
Người dân “thủ phủ vải thiều” Lục Ngạn chong đèn thu hoạch vải - 14
Người dân “thủ phủ vải thiều” Lục Ngạn chong đèn thu hoạch vải - 15
Người dân “thủ phủ vải thiều” Lục Ngạn chong đèn thu hoạch vải - 16

Những quả vài căng mọng được bó thành từng chùm khoảng 3kg, được biết loại vải đẹp năm nay có giá 20-23.000 đồng/kg.

Người dân “thủ phủ vải thiều” Lục Ngạn chong đèn thu hoạch vải - 17

Quả vải vừa hái xuống còn nguyên sương ướt bám trên lớp vỏ.

Người dân “thủ phủ vải thiều” Lục Ngạn chong đèn thu hoạch vải - 18
Người dân “thủ phủ vải thiều” Lục Ngạn chong đèn thu hoạch vải - 19

Khi trời sáng, gia đình chị Hà đưa vải về nhà để cắt cuống và chọn lọc lại lần cuối rồi chở ra chợ bán buôn.

Người dân “thủ phủ vải thiều” Lục Ngạn chong đèn thu hoạch vải - 20
Người dân “thủ phủ vải thiều” Lục Ngạn chong đèn thu hoạch vải - 21
Người dân “thủ phủ vải thiều” Lục Ngạn chong đèn thu hoạch vải - 22
Người dân “thủ phủ vải thiều” Lục Ngạn chong đèn thu hoạch vải - 23
Người dân “thủ phủ vải thiều” Lục Ngạn chong đèn thu hoạch vải - 24

Vùng đất Lục Ngạn có 3 loại vải, trong đó vải U Hồng và Thanh Hà thu hoạch sớm trước một tháng, sau cùng là vải thiều. Vỏ quả vải thiều có gai sần, hạt nhỏ, cùi dày và ngọt hơn các loại khác.

Toàn Vũ