1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Mùa xuân và trong veo những yêu thương

Khi những cánh én chao nghiêng trên nền trời, những nụ hoa đào e ấp nở và những cơn mưa phùn lất phất trong gió thì trong lòng mỗi người đều dâng lên cảm xúc phơi phới, hân hoan đón chào mùa xuân – mùa khởi đầu của một năm. Ai ai cũng mong chờ một năm mới khởi sắc, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thế nhưng đâu đó vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh, những ánh mắt không giấu được nỗi buồn.

Mỗi năm, khi cùng các đồng nghiệp thực hiện chương trình từ thiện “Xuân yêu thương” trên khắp mọi miền của Tổ quốc, CBNV SeABank lại được tiếp xúc với những số phận khác nhau, có khi là những em nhỏ mang bạo bệnh, phải đón cái Tết trong bệnh viện, khi là những người nghèo, phải hiu hắt trong những căn nhà tồi tàn, không có nổi một số tiền nhỏ để chuẩn bị một cái Tết tươm tất…

Những số phận đã gặp và chia sẻ để lại cho mỗi người sự day dứt, xót xa và cả những nỗi niềm khó nói. Bởi phải làm sao để cuộc sống này bớt khắc nghiệt, làm sao để bớt đi những người nghèo, những bất hạnh? Điều đó chắc hẳn không phải chỉ chúng ta có thể làm được.

Những cảm xúc ấy đã khiến những thành viên SeABank luôn mong muốn đem những món quà ý nghĩa tới những hoàn cảnh bất hạnh. Với mong muốn đó, chương trình “Xuân yêu thương” đã được tổ chức với sự tham gia của các CBNV tại 160 điểm giao dịch SeABank trên toàn quốc. Qua đó, SeABank đã mang tới tình cảm yêu thương và trao tận tay những phần quà ý nghĩa, góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn tới hàng trăm hoàn cảnh khốn khó.


SeABank trao học bổng Ươm mầm ước mơ cho trẻ em hiếu học tại Đà Nẵng

SeABank trao học bổng Ươm mầm ước mơ cho trẻ em hiếu học tại Đà Nẵng

Bên cạnh chương trình “Xuân yêu thương”, SeABank đã phát động và triển khai các chương trình hoạt động xã hội thường niên như “Tuần lễ công dân” từ năm 2010 với các hoạt động quyên góp và tặng quà cho trẻ em mồ côi, tài trợ cho trẻ em nghèo hiếu học, người già cơ nhỡ, thăm hỏi và trao quà cho những bệnh nhân/gia đình nghèo, dọn dẹp vệ sinh đường phố, nghĩa trang….

Đặc biệt, trong chương trình Tuần lễ công dân tại khu vực Đà Nẵng, CBNV SeABank đã tổ chức chương trình “hát cho bệnh nhân tôi nghe” tại bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, mang lời ca tiếng hát xoa dịu nỗi đau của những bệnh nhân bị căn bệnh hiểm nghèo, cầu chúc cho họ có thêm nghị lực để chống chọi lại bệnh tật. Các chương trình đã thu hút sự tham gia của toàn bộ CBNV tại các chi nhánh trên toàn quốc, qua đó thể hiện trách nhiệm và tình cảm SeABank đến với cộng đồng.

Ngoài các hoạt động thiện nguyện trao quà tại nhiều bệnh viện và trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trung tâm bảo trợ xã hội, CBNV SeABank cũng tham gia các hành trình yêu thương lên vùng cao, mang những nhu yếu phẩm, áo ấm… đến cho đồng bào dân tộc ở các bản làng xa xôi. SeABank đã phối hợp tham gia cùng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ - Văn phòng Chính phủ, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam lên thăm và trao hơn 400 suất quà gồm TV, chăn màn, giường tầng, sách vở, sữa… cho các em học sinh tại Trường PTCS xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Trong chuyến công tác, đoàn đã phối hợp cùng các bác sỹ tại Bệnh viện đa khoa huyện Yên Minh tổ chức thăm, khám sàng lọc cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật trên địa bàn huyện, đồng thời tới thăm và tặng quà động viên các chiến sỹ ở Đồn biên phòng Lũng Cú, Hà Giang.


CBNV SeABank đến thăm và trao quà cho các cháu tại Trung tâm hy vọng Tiên Cầu (Hưng Yên) trong khuôn khổ chương trình Xuân yêu thương

CBNV SeABank đến thăm và trao quà cho các cháu tại Trung tâm hy vọng Tiên Cầu (Hưng Yên) trong khuôn khổ chương trình Xuân yêu thương

Bên cạnh đó, SeABank cũng phối hợp cùng ngành ngân hàng trao tặng những cuốn số tiết kiệm với tổng trị giá 250 triệu đồng cho các cựu nữ thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước trong chương trình Dấu ấn tuổi xuân do Hội cựu Thanh niên xung phong tổ chức nhân dịp kỉ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong và 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ; Phối hợp cùng Tập đoàn BRG ủng hộ 5 tỷ đồng xây/sửa nhà cho người có công của Tp.Hà Nội; Ủng hộ 5 tỷ đồng xây dựng Trường mầm non thị trấn Chợ Mới (Bắc Kạn), ủng hộ 1 tỷ đồng cho các cho các lực lượng kiểm lâm, kiểm ngư đang ngày đêm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biên giới hải đảo của đất nước trong chương trình “Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương”…

Việc tài trợ - từ thiện cho hoạt động giáo dục cũng là hoạt động được SeABank thường xuyên triển khai. Năm 2015, trong khuôn khổ hoạt động của Quỹ học bổng Giải Golf “Vì trẻ em Việt Nam- Swing for the Kids” do Báo Đầu tư tổ chức, Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch HĐQT SeABank đã trao học bổng cho 80 em học sinh nghèo vượt khó và quà tết cho 5 thầy cô giáo viên dạy giỏi tại xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình).

Trong khuôn khổ của chương trình “Cặp lá yêu thương”, Bà Nguyễn Thị Nga cùng tập thể CBNV Tập đoàn BRG và SeABank đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao học bổng hỗ trợ 55 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện nghèo của Lào Cai trong thời gian 3 năm với tổng giá trị gần 400 triệu đồng. Số tiền ủng hộ sẽ được chương trình Cặp lá yêu thương chuyển đều đặn hàng tháng trong thời gian 3 năm (2016 – 2018) để hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt cho các em học sinh. Đây là nghĩa cử cao đẹp nhằm giúp các cháu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Đặc biệt hơn, xuất phát từ mong muốn giúp ước mơ đến trường của các cháu học sinh nghèo hiếu học được bay cao, bay xa, SeABank đã thành lập Quỹ học bổng Ươm mầm ước mơ và hiện nhận đỡ đầu 27 cháu học sinh nghèo học giỏi ở 12 tỉnh thành trên cả nước với kinh phí hỗ trợ 1 triệu/cháu/tháng cho tới khi các cháu hoàn thành chương trình học lớp 12. Với nguồn hỗ trợ lâu dài này, SeABank hy vọng các cháu vượt qua khó khăn của cuộc sống, yên tâm tới trường, vươn tới những ước mơ và phát triển tài năng phục vụ đất nước.

Mùa xuân và trong veo những yêu thương - 3

Nhưng vẫn còn rất nhiều em nhỏ thiếu áo ấm, nhiều người vô gia cư đói ăn và nhiều bệnh nhân không đủ tiền để chạy chữa… Mỗi thành viên SeABank tự nguyện đóng góp một ngày lương để mang những phần quà nhỏ bé nhưng ý nghĩa tới những mảnh đời bất hạnh. Hành động nhỏ bé nhưng mang những hy vọng lớn lao của những thành viên SeABank – góp một phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, giúp cho những mảnh đời bất hạnh có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Yêu thương cho đi để thắp sáng những trái tim, kết nối những giá trị cuộc sống. Hạnh phúc nhiều khi đơn giản như câu hát của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn “Sống trong đời sống cần một tấm lòng – Để gió cuốn đi…”.