1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Mùa đông không lạnh - “kẻ khóc người cười”

Khí hậu trái đất đang nóng dần lên khiến cho mùa đông năm nay, những đợt không khí lạnh ngày càng ít đi, thay vào đó là những đợt nắng nóng kéo dài, có lúc nhiệt độ cao điểm lên tới 31oC ngay trong tiết trời mùa đông. Cũng theo đó là nhiều mặt hàng gia dụng như máy sưởi, chăn ga gối đệm hay quần áo đông rơi vào tình trạng ế ẩm.

Các ngành hàng mùa đông “kêu trời” vì ế ẩm

Khó khăn nhất trong mùa đông không lạnh năm nay có lẽ là các đơn vị kinh doanh mặt hàng thời trang. Chị Phương (Chùa bộc, Đống Đa, Hà Nội), chủ một cửa hàng buôn bán quần áo lâu năm cho biết: “Việc buôn bán các mặt hàng mùa đông năm nay ế ẩm lắm! Những mặt hàng như áo phao, áo dạ dao động từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng/chiếc đang bầy khắp cửa hàng mẫu mã cũng mới đẹp nhưng vẫn không có khách mua. Những hàng này rét lên mới bán được còn nắng thì nằm im. Mà năm nay có thấy mùa đông đâu? doanh thu chán lắm không bằng nửa năm ngoái. Các cửa hàng bên cạnh cũng đang “kêu trời”. Được hỏi về phương hướng sắp tới, chị Phương cho hay, thì cũng chờ đợi vào đợt lạnh tới thôi. Nếu hàng vẫn cứ ứ đầy thì cuối năm làm “mặt hàng giảm giá” để gom vốn về. Còn lại bao nhiêu thì để năm sau bán dù có thể lỗi mốt, hoặc máy ra bán cho người ra nước ngoài” - chị ngao ngán nói.

Mùa đông không lạnh - “kẻ khóc người cười” - 1

Nhiều đơn vị phân phối, bán lẻ chăn ga gối đệm cũng đứng ngồi không yên với thời tiết. “Thị trường mua bán cuối năm èo uột lắm, doanh thu cửa hàng chưa bằng đầu mùa thu năm trước. Cửa hàng luôn trong cảnh vắng tanh, vắng ngắt”, bà Ngọc, chủ cửa hàng ở Cầu Giấy cho biết: Đầu đông cũng là thời điểm các đơn vị tung nhiều chương trình khuyến mại để thanh lý hàng tồn từ các năm trước. Thế nhưng năm nay, đến tháng 12 nhưng kho hàng nhà bà Ngọc vẫn đầy ứ.

Một chủ cửa hàng buôn bán đồ gia dụng tên Duy tại Hoàng Mai cho biết: Việc buôn bán các mặt hàng chống rét thời điểm này mới khởi động. Doanh thu 2 tháng giáp Tết chưa bằng 1/2 so với cùng kỳ năm trước.”Bằng giờ mọi năm, khách đã thi nhau mua máy sưởi, điều hòa 2 chiều, bình tắm, ấm siêu tốc... Còn năm nay, lô hàng đông tôi lấy 2 tháng nay vẫn còn chất đống. Số tiêu thụ được chẳng đáng là bao”, anh Duy cho hay. Theo chủ cửa hàng này, tâm lý mua sắm của khách hàng phụ thuộc phần nhiều vào thời tiết. Thông thường, tiết trời càng lạnh, xu hướng mua sắm càng cao. Trong khi đó, năm nay đến tháng 12 mà trời vẫn nắng nóng, khiến thị trường gia dụng “mệt mỏi”.Để kích cầu, thời điểm này, anh Duy giảm giá cho toàn bộ mặt hàng đông, điều mà mấy mùa trước cửa hàng này không thực hiện.

Có kẻ khóc thì có người cười

Ở chiều ngược lại, một số ngành hàng khác đang được hưởng lợi nhờ hiện tượng nóng bất thường này. Ví như áo khoác mỏng, đồ thể thao ngoài trời, hay dụng cụ cắm trại. Chị Nga chủ cửa hàng xách tay Nhật trên phố Đặng Tiến Đông cho biết: “ Năm nay, nhờ thời tiết mà mặt hàng áo chống nắng, kem chống nắng, khẩu trang vẫn bán đều đều khiến cho lợi nhuận năm nay của cửa hàng tăng vọt hơn năm ngoái’’.

Dịch vụ ăn uống, giải khát hay nhà hàng cũng đang tăng doanh thu, do không bị mưa gió rét ngăn cản mọi người ra khỏi nhà.

Đáng vui mừng hơn nữa có lẽ là dịch vụ mà giới trẻ rất yêu thích đó là “chụp ảnh cùng vườn hoa”. Theo ghi nhận thực tế của PV tại các vườn hoa thuộc phường Nhật Tân, trong những ngày này, không khí tại đây luôn nhộn nhịp bởi những người yêu hoa đến chụp ảnh. Người dân thì đang hối hả thu hoạch cúc họa mi để tranh thủ mang đổ buôn cho các thương lái. Ông Trần Tuấn, một hộ trồng cúc họa mi ở Nhật Tân - cho biết: “Năm nay, hoa cúc nở muộn hơn khoảng 1 tuần so với mọi năm vì nắng nóng kéo dài, rét muộn. Tuy nhiên, thời tiết năm nay thuận lợi nên cúc họa mi ra nhiều nhánh, bung nhiều hoa, sản lượng cúc cũng tăng hơn và đẹp hơn các năm trước”.

Theo Thu Trang
Lao động