1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Mê "nàng thơ" núi rừng, đại gia "chịu chơi" bỏ 40 triệu đồng rước cành mận cổ về chơi Tết

(Dân trí) - Nhiều “thượng đế” sẵn sàng xuống tay 40 triệu đồng để rinh về 1 cành mận rừng - loài hoa cổ được thương lái thu mua từ các bản làng ở Mộc Châu, về chơi Tết.

Mê "nàng thơ" núi rừng, đại gia "chịu chơi" bỏ 40 triệu đồng rước cành mận cổ về chơi Tết

Còn khoảng 1 tuần nữa là đến Tết Canh Tý 2020, các loại cây cảnh như đào, mai, lan, quất, bưởi…đã ồ ạt xuống phố. Bên cạnh các loài cây truyền thống, sự xuất hiện của “nhân tố” mới – hoa mận rừng cổ thu hút đông đảo thượng khách.

Loài mận rừng cổ được các thương lái mang từ Mộc Châu về Hà Nội phục vụ thị trường Tết âm lịch. Những cánh mận rừng trắng tinh khôi, e ấp trong nắng chiều khiến dân tình say như điếu đổ. Giá cho mỗi cành mận rừng dao động từ 2-5 triệu đồng/cành nhỏ, 5– 15 triệu đồng/cành vừa, 20 – 40 triệu đồng/cành to.

Mê nàng thơ núi rừng, đại gia chịu chơi bỏ 40 triệu đồng rước cành mận cổ về chơi Tết - 1
Những cánh mận rừng trắng tinh khôi, e ấp trong nắng chiều khiến dân tình say như điếu đổ

Chủ một quầy hoa mận trên đường Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) tiết lộ, loài hoa mận rừng anh đang bán là mận cổ nên mới có giá trị cao. Để có được nguồn hàng độc đáo, anh phải lặn lội, tìm đến các bản làng ở Mộc Châu.

“Mận rừng thì không hiếm nhưng mận rừng cổ thì rất hiếm. Để lấy được báu vật, tôi phải cất công vào sâu trong các bản làng ở Mộc Châu kiếm tìm” – chủ quầy hoa mận chia sẻ.

Mê nàng thơ núi rừng, đại gia chịu chơi bỏ 40 triệu đồng rước cành mận cổ về chơi Tết - 2
Loài mận rừng cổ được các thương lái mang từ Mộc Châu về Hà Nội phục vụ thị trường Tết âm lịch
Mê nàng thơ núi rừng, đại gia chịu chơi bỏ 40 triệu đồng rước cành mận cổ về chơi Tết - 3
Giá cho mỗi cành mận rừng dao động từ 2-5 triệu đồng/cành nhỏ, 5– 15 triệu đồng/cành vừa, 20 – 40 triệu đồng/cành to

Dấu hiệu nhận biết loài mận cổ là trên thân cây phủ đầy rêu, mốc trắng, gốc cây già, sần sùi và có màu thẫm. Với tiết trời se lạnh, mận rừng sẽ giữ được độ tươi trong vòng 10-15 ngày, nếu nhiệt độ tăng thì hoa sẽ nở nhanh hơn.

Mê nàng thơ núi rừng, đại gia chịu chơi bỏ 40 triệu đồng rước cành mận cổ về chơi Tết - 4
Thượng khách thích thú trước vẻ đẹp của “nàng thơ” Tây Bắc

Chủ quầy hoa mận tâm sự thêm, nhiều năm trở lại đây, một bộ phận khách hàng có xu hướng dịch chuyển tìm chơi các loài hoa độc lạ. Họ thường tìm đến các cây rừng có nguồn gốc tự nhiên không qua uốn nắn, tạo thế, chỉnh sửa. Dù giá cây khá cao nhưng nhiều đại gia không ngần ngại rút hầu bao, chi đậm để rinh về "báu vật" này về chơi Tết.

Mê nàng thơ núi rừng, đại gia chịu chơi bỏ 40 triệu đồng rước cành mận cổ về chơi Tết - 5
Dấu hiệu nhận biết loài mận cổ là trên thân cây phủ đầy rêu, mốc trắng, gốc cây già, sần sùi và có màu thẫm

Sau một hồi nhìn ngắm, anh Vũ Trung Hiếu (Đống Đa, Hà Nội) chọn cho mình 1 cành mận rừng có giá 20 triệu đồng. Vốn là dân chuyên phượt Tây Bắc, đứng trước nhành hoa rừng, anh Hiếu nhanh chóng bị thu phục bởi vẻ đẹp thuần khiết của “nàng thơ” này.

“Các cung đường Tây Bắc với tôi dường như đã quen thuộc, từng nhành hoa, ngọn cỏ nơi đây đã ăn sâu vào tiềm thức của chính mình. Tôi cực kỳ ưu ái các loài hoa rừng bởi vẻ đẹp thuần khiết, tự nhiên. Năm nào tôi cũng nhờ bạn gửi hoa mận, hoa mơ từ trên Mộc Châu về chơi Tết. Giờ thì "nàng thơ" nơi rẻo cao đã cập bến Hà Nội, tôi vui sướng vô cùng” – anh Hiếu bộc bạch.

An Chi