1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

“Máy chém du lịch” lê đến tận Vũng Tàu

(Dân trí) - Hầu hết các dịch vụ như khách sạn, giữ xe, ẩm thực, trò chơi…ở Vũng Tàu đều đồng loạt ồ ạt đội giá gấp nhiều lần ngày thường khiến nhiều du khách choáng váng, thậm chí có người phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” khi lỡ “dính” vào các dịch vụ tại đây.

Hàng ngàn người đổ về biển Vũng Tàu dịp nghỉ lễ là cơ hội để nhiều dịch vụ thi nhau hét giá
Hàng ngàn người đổ về biển Vũng Tàu dịp nghỉ lễ là cơ hội để nhiều dịch vụ thi nhau "hét giá"

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
* Vì sao phải chi 8 tỷ USD xây mới sân bay Long Thành?
*
Ông Putin dự khởi công đường ống dẫn khí Nga-Trung Quốc
* ‘Sóng ngầm’ Philippines lấn dần vào Việt Nam
* Đại gia Việt chi 300 trăm triệu tậu siêu xe đạp
* Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc: Sắp đạt 40 tỷ USD!

Dọc các tuyến đường từ vùng ngoại ô Vũng Tàu như 30/4, 3/2, Nguyễn Anh Ninh… giá phòng khách sạn cũng tăng từ 150.00 – 400.000 đồng/phòng đơn và từ 250.000- 700.000 đồng/phòng đôi. Những con đường ven biển như Thuỳ Vân, Hoàng Hoa Thám, Hạ Long, Phan Văn Trị giá phòng cũng đồng loạt tăng cao hơn gấp đôi ngày thường.

Đặc biệt những phòng có hướng ra biển thì giá trên 1,5 triệu đồng/ phòng/ ngày. Tuy vậy, để đánh lừa các cơ quan chức năng, các chủ nhà nghỉ, khách sạn đều để những giá phòng như ngày thường nhưng khi có người đến hỏi thì lập tức hét giá trên trời và lí giải ngắn gọn “do ngày lễ nên phải tăng”.

Chị Dung (ngụ phường 13, quận Tân Bình) cho biết: “Cách đây 3 tuần tôi có dịp ra Vũng Tàu và thuê một phòng đơn ở khách sạn trên đường Hoàng Hoa Thám với giá 300 ngàn đồng/ ngày, nhân dịp nghỉ lễ tôi đưa cả gia đình đi du lịch biển và quay lại khách sạn cũ thì chủ khách sạn kêu giá phòng đã tăng lên 800 ngàn đồng/ phòng/ ngày”.

Quá choáng váng nhưng sau một vòng đi khảo sát giá thì hầu hết các khách sạn đều có giá từ 700 – 1 triệu/ phòng/ ngày. Dù tiếc tiền nhưng chị Dung cũng phải ở lại vì cả gia đình đã vượt một chặng đường dài hơn 100km đến Vũng Tàu.

“Lường trước được khách sạn sẽ tăng giá nên tôi đã gọi điện trước xuống để đặt 3 phòng đơn trên đường Phan Văn Trị với giá 400 ngàn/ ngày. Tuy vậy, khi xuống tới nơi thì chủ khách sạn cho biết do nhân viên sơ ý đã cho thuê phòng giá rẻ hết rồi, giờ khách sạn chỉ còn những phòng vip, phòng gia đình với mức giá từ 800 – 1 triệu đồng/ phòng/ ngày” - Anh Nguyễn Anh Dũng (ngụ TP.HCM) bức xúc cho biết.

Hàng ngàn người đổ về biển Vũng Tàu dịp nghỉ lễ là cơ hội để nhiều dịch vụ thi nhau hét giá
Một điểm bán nước ngọt thế này có thể kiếm tiền triệu dễ dàng, mỗi xô nước ngọt được bán với giá 20.000 đồng

Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều dịch vụ như giữ xe máy cũng tăng từ 2.000 đồng lên 9.000 đồng/lượt, dịch vụ thuê dù ở bãi biển cũng tăng “đột biến”. Muốn có 1 chiếc ghế ngồi và 1 chiếc dù che nắng, khách du lịch phải trả ít nhất 150.000 đồng. “Chặt chém” mạnh tay nhất phải kể đến dịch vụ tắm nước ngọt. Sau khi tắm biển xong, mỗi người phải bỏ ra 20.000 đồng để mua 1 xô nước ngọt. Chỉ tính trong khoảng 15 phút người bán nước ngọt đã kiếm cả triệu đồng.

Tình trạng chặt chém khách du lịch diễn ra từ lâu và luôn là vấn đề nhức nhối của thành phố du lịch Vũng Tàu. Dù đã đưa ra nhiều hình thức xử phạt nhưng mỗi dịp lễ Tết nhiều chủ nhà hàng, khách sạn, dịch vụ công cộng vẫn lách luật để tăng giá nhằm trục lợi bất chính. Tình trạng chặt chém đang ngày càng mất đi hình ảnh Vũng Tàu trong mắt du khách nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa thể ngăn chặn tình trạng trên. Theo ước tính có khoảng 50.000 lượt khách du lịch đến nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu trong dịp nghỉ lễ này.

Trung Kiên – Xuân Hinh
 
VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước