1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hài hước quảng cáo tuyển vợ của triệu phú Ấn Độ

(Dân trí) - Một triệu phú ngành du lịch của Ấn Độ đang gây xôn xao khi đăng quảng cáo trên một tờ báo lớn ở nước này để tìm vợ. Dù đã gần 70 tuổi nhưng ông vẫn muốn vợ tương lai phải không quá 40, dáng đẹp, chưa con, nói tiếng Anh và thích phiêu lưu.

Mặc dù sở hữu một máy bay riêng, cung điện đồ sộ, hàng đoàn ô tô và xe máy phân khối lớn, nhưng tỷ phú ngành du lịch đã nghỉ hưu Dinshah Vimadalal vẫn cảm thấy khó khăn trong việc tìm một người tri kỷ kể từ sau khi vợ ông qua đời 3 năm trước trong một tai nạn ô tô. 
Quảng cáo tìm vợ của ông Dinshah Vimadalal
Quảng cáo tìm vợ của ông Dinshah Vimadalal

Chính vì vậy, mới đây ông đã quyết định bỏ ra tới 15.000 bảng Anh (tương đương khoảng 480 triệu đồng) để đăng một quảng cáo tìm bạn đời chiếm trọn một trang trên tờ Thời báo Ấn Độ. Kể từ sau khi xuất hiện tại Mumbai hôm Chủ Nhật vừa qua, đoạn quảng cáo đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cả thành phố này.

Trong đoạn quảng cáo, Vimadalal khẳng định ông muốn tìm một phụ nữ nhỏ nhắn, chưa có con dưới 40 tuổi để cùng tận hưởng cuộc sống tại tòa biệt thự to lớn do ông tự xây dựng ở Hermosillo, Mexico, cách Tuscon, Arizona, Mỹ 45 phút bay bằng máy bay riêng. 

“Bạn phải nói tiếng Anh và đã hoàn tất việc học hành cơ bản. Tôi không quan tâm việc bạn có bao nhiêu tiền hay không có tiền…bạn cần có cảm giác thích sự phiêu lưu và mong muốn sống một cuộc sống thú vị”, đoạn quảng cáo viết.

“Bạn cũng không nên quá 40 tuổi và phải có vóc dáng nhỏ nhắn. Và xin đừng là người ăn chay. Nếu bạn đã ly hôn thì cũng không sao nhưng chắc chắn là chưa được có con. Tôi già hơn tuổi 40 nhiều nhưng tâm hồn tôi rất trẻ trung, rất khỏe mạnh và năng động nên những cô gái lớn hơn 40 tuổi sẽ gặp khó khăn khi bắt nhịp với lối sống năng động của tôi”, Vimadalal khẳng định.

Dù đã 69 tuổi và hút thuốc lá nhiều, vị triệu phú vẫn miêu tả mình là một người ưa phiêu lưu, đã từng bay qua Đại Tây Dương, lái chiếc mô tô phân khối lớn với vận tốc tới 210km/h. Ông cũng từng là một nhà vô địch điền kinh khi còn là học sinh, được đại diện cho Ấn Độ đi thi đấu quốc tế.

Năm 1967 ông rời Mumbai để hoàn thành giấc mơ trở thành phi công tại Canada trước khi sang Los Angeles (Mỹ) lập một công ty du lịch và kết hôn tại đây. Kể từ khi vợ qua đời, Vimadalal cho biết lối sống xa hoa đã trở nên vô nghĩa với mình và giờ ông muốn tìm ai đó có thể cùng chia sẻ cuộc sống đó.

Phát biểu với tờ Telegraph, vị triệu phú khẳng định từng tìm kiếm vợ tại Mỹ, Mexico và cả trên mạng internet nhưng tất cả những gì ông tìm được chỉ là “một mớ những kẻ khờ khạo”. Quá thất vọng, ông quyết định trở lại quê nhà để tìm vợ tại Mumbai. “Vấn đề lớn nhất của tôi đó là tuổi tác. Tôi đã 69 nhưng lại muốn tìm một phụ nữ không quá 40. Trước đây vợ tôi trẻ hơn tôi 14 tuổi”, “đại gia” này thừa nhận.

Vimadalal cho biết kể từ sau khi đăng quảng cáo hôm Chủ Nhật, ông đã “phỏng vấn” 20 cô dâu tiềm năng nhưng “chưa có một khả năng thực sự nghiêm túc nào”. “Có 2 người rất dễ thương, tốt bụng nhưng tôi rất chú ý tới vóc dáng. Tôi không bận tâm lắm nếu mặt họ không xinh nhưng tôi thích người có dáng mảnh mai trong khi những cô gái tốt bụng đó có vòng ba quá to”, ông Vimadalal nói.

Tại Ấn Độ việc đăng báo tìm bạn đời là rất phổ biến, thậm chí còn được xem như lựa chọn tốt để các gia đình thương thảo về những rào cản phức tạp như địa vị, đẳng cấp, trình độ học vấn và sự giàu có trước các cuộc hôn nhân của con mình.

Đến nay mục quảng cáo của ông Vimadalal đã nhận được nhiều bình luận từ các kênh truyền hình hơn là từ những người có thể đáp ứng các tiêu chí vị triệu phú này đưa ra. Liệu ông có thể tìm được ai đó không ăn chay mà có vóc dáng mảnh mai như mơ ước? “Tôi khá bi quan”, ông Vimadalal thừa nhận. 

Thanh Tùng
Theo Telegraph