1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Hà Nội: Nắng đẹp “hút khách” tới các khu vui chơi

(Dân trí) - Thời tiết nắng nhẹ, trời đẹp trong ngày nghỉ lễ đầu tiên làm cho các điểm tham quan và vui chơi trở nên chật cứng ngay từ đầu giờ sáng. Giá các trò chơi không tăng nhưng giá các dịch vụ tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường.

Tới các điểm tham quan như Lăng Bác, Công viên Hồ Tây, vườn thú Thủ Lệ và các khu bảo tàng, cảnh náo nhiệt người chen người đổ về nơi đây làm cho không khí nhộn nhịp, tưng bừng khác hẳn ngày thường.
 
Hà Nội: Nắng đẹp “hút khách” tới các khu vui chơi - 1
Nhiều chương trình hấp dẫn được các công viên tổ chức nhắm "hút" các em nhỏ tới trong dịp nghỉ lễ này.

Từng đoàn xe nối nhau chật cứng phố Ngọc Hà, đường Hùng Vương. Cảnh người nối chân người, đủ mọi thế hệ vào lăng viếng Bác. Từ Thái Nguyên về Hà Nội viếng Lăng Bác lần đầu tiên, bác Đích (66 tuổi) vui vẻ: “Đi ô tô từ sáng tinh mơ, xuống Thủ đô thấy hơi mệt nhưng được vào thăm Bác Hồ bây giờ cũng thấy vui lắm. Thấy các con cháu bảo đi tham quan ở Hà Nội rất vui nên chúng mua vé ô tô, rồi đưa tôi đi. Đông quá. Tôi không thể tượng tượng nổi lại đông tới thế này, may mà hôm nay trời không có nắng.”

Tại Công viên Hồ Tây, lượng khách đổ về trong ngày đầu nghỉ lễ rất đông ở cả hai khu công viên Mặt Trời Mới và công viên Nước. Các trò chơi hút một lượng khách đông đảo vẫn là những trò chơi dưới nước như suối lười, những khu vui chơi cầu trượt, ống trượt nước. Bên công viên Mặt Trời Mới, nhiều trò chơi như ô tô địa hình, đu quay khổng lồ, đu quay hào hoa, đu quay Bạch Tuộc, nhà bóng, rồng thép Thăng Long… lôi cuốn sự tham gia của nhiều em nhỏ.

Bà Trần Thị Bạch Yến - Tổng Giám đốc Công viên Nước Hồ Tây cho biết: “Công viên đã chuẩn bị rất kỹ càng về công tác an ninh, vệ sinh môi trường, các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, đặc biệt là đề cao độ an toàn tối đa trong tất cả các trò chơi nhằm phục vụ lượng khách lớn tới vui chơi thật an toàn và sảng khoái.”
 
Hà Nội: Nắng đẹp “hút khách” tới các khu vui chơi - 2
Nhiều em nhỏ thích thú với những trò chơi thể hiện sự sáng tạo.

Theo ước tính, trong sáng 30/4, Công viên Nước Hồ Tây đã đón tiếp hơn 18 nghìn khách tới vui chơi, trong đó có gần 7 nghìn khách nhí.

Đường vào Công viên Thủ Lệ đông nghẹt người và phương tiện từ sáng sớm. Từng gia đình, từng đoàn người vào vườn thú, tay bồng tay bế, tay xách đồ hăm hở để vào xem những chú voi, chú hổ, chú gấu, những vườn chim và cả tận hưởng những trò chơi thú vị như đạp vịt, đi xuồng quanh hồ công viên, tô tượng, câu cá…

“Cháu rất thích xem gấu, xem hổ. Cháu muốn vào cưỡi hổ nhưng bố mẹ cháu không cho vì bảo là không an toàn nên chỉ xem thôi. Cháu vừa chơi đạp vịt cùng bố mẹ cháu, thích lắm. Tí nữa cháu muốn chơi trò lái ô tô và lái tàu hỏa nữa…” - cháu Hùng Cường, 6 tuổi, phố Thanh Xuân Bắc, thích thú kể.
 
Hà Nội: Nắng đẹp “hút khách” tới các khu vui chơi - 3
Vườn thú Thủ Lệ luôn là điểm đến ưa thích của nhiều gia đình.

Các trò chơi ở đây có giá dao động từ 10.000 - 40.000 đồng. Hè này, công viên Thủ Lệ có thêm hai trò chơi mới khá hấp dẫn đối với thanh thiếu niên là trò chơi du thuyền và trò chơi bóng nước.

Các trò chơi mới, hiện đại, hấp dẫn được đầu tư và khá hút khách, song nhiều em nhỏ vẫn rất thích xem và chơi các con Tò He, một đồ chơi dân gian được bày bán ở cổng các công viên với giá chỉ 10.000 đồng.

Vé các trò chơi không tăng nhưng giá các dịch vụ ăn uống và gửi xe mạnh, thậm chí khách tới vui chơi đi xe máy phải đi gửi xe cách điểm vui chơi tới 300m với giá chênh nhiều so với ngày thường, 10.000đ/xe máy và 40.000đ/ô tô.

“Biết là hôm nay giá cái gì cũng rất đắt nên mấy gia đình mình chuẩn bị sẵn mọi đồ ăn uống ngay từ nhà. Đến đây, bắt buộc là phải mất tiền gửi xe, chứ còn đồ ăn uống nhẹ, chịu khó mang đi, hơi lỉnh kỉnh một chút nhưng đỡ tốn hơn  nhiều…” - chị Thu Cúc, phố Lò Đúc, cười nói.

Thanh Xuân