1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

TPHCM:

Dưa hồ lô, đào mai bạc triệu "bán rẻ như cho" chiều 30 tết

(Dân trí) - Những chậu hoa buổi sáng tiền triệu thì buổi chiều đã giảm giá xuống còn 50 – 200.000 đồng. Tương tự, dưa hấu được khắc chữ Tài, Lộc, An Khang, Thịnh Vượng… cũng chỉ được chào bán với giá 5 - 10.000 đồng/quả.

Dưa hấu chiều 30 tết bán với giá siêu rẻ
Dưa hấu chiều 30 tết bán với giá "siêu rẻ"

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 

* Năm Dê vàng, rót tiền vào kênh nào để sinh lời hiệu quả?

* Giá vàng giảm mạnh do khả năng ECB tiếp tục hỗ trợ vốn cho Hy Lạp

* Cải cách 2015: Thời ghi dấu trách nhiệm cá nhân

* Năm con dê qua dự đoán của các chuyên gia phong thủy

* Tản mạn về tương lai TTCK Việt Nam

* Mơ về những cái tết đoàn viên…

Ghi nhận vào chiều 18/2 (tức ngày 30 tết) tại TP.HCM, nhiều điểm bán hoa, quả phục vụ tết đều “tổng xả hàng” với giá bán “rẻ như cho”. Giá “bèo nhất” là các loại hoa cúc, dù một chậu cúc với những bông hoa khá đều, cao khoảng 1m cũng chỉ bán với giá hơn 100.000 đồng/chậu, trong khi đó, buổi sáng cùng ngày, một chậu cúc được cháo bán với giá 900.000 đồng.

Nhiều người dân nắm bắt được việc giảm giá từ các năm trước nên chiều 30 tết mới tập trung mua sắm nhằm tiết kiệm tiền bạc.

Hoa cúc cũng được bán với giá rẻ như cho
Hoa cúc cũng được bán với giá "rẻ như cho"

Dù giảm giá hết cỡ nhưng nhiều tiểu thương vẫn buồn chán vì không bán được hàng. Chị Đinh Thị Lành (tiểu thương tại chợ hoa Gò Vấp) cho biết: “Năm năm nhu cầu mua hoa của người dân thấp hơn năm ngoái. Hầu hết những người buôn hoa kiểng năm nay đều lỗ, đến chiều 30 tết chúng tôi bán xả hàng chỉ mong vớt vát được tiền phí vận chuyển. Giờ tôi giảm giá bằng 1/3 giá mua vào để về nhà ăn tết nhưng cũng rất ít người mua”.

Không chỉ mình chị Lành, nhiều tiểu thương cũng đều phải thuê xe chở hoa về để trả mặt bằng lại cho chủ thuê.
 
Ngoài hoa và cây kiểng, dưa hấu cũng giảm giá mạnh. Những quả dưa hấu được khắc chữ Tài, Lộc, An Khang, Thịnh Vượng… đều xả hàng với giá 5 - 10.000 đồng/quả do không thể bán sau tết. Những quả dưa chưa khắc cũng đại hạ giá chỉ khoảng 5.000 đồng/trái.

Tại chợ Thạnh Lộc (quận 12) dưa hấu loại to trên 5kg/quả được đổ đống bán với đồng giá 15.000 đồng/quả.

Một số hình ảnh về cảnh người dân mua hoa “siêu rẻ” vào chiều 30 tết:

Còn ở Bình Định
 
Còn ở Bình Định
Còn ở Bình Định
 
Còn ở Bình Định
Còn ở Bình Định

Còn ở Bình Định, tại chợ hoa Xuân trên đường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn) tấp nập hẳn lên. Đúng như dự đoán, khoảng 15h ngày 30 Tết, người mua bán tập trung về đây để mua hoa kịp chơi Tết tạo nên không khí nhộn nhịp ngày cuối năm. Người bán muốn chờ cuối ngày giá rẻ mới đi mua, trong khi người bán vừa lo hoa ế sẽ lỗ nên cân đối hạ giá từng loại hoa, cây cảnh để bán về sớm đón Tết.

Anh Nguyễn Trường Linh (ở TP Quy Nhơn), người bán quất trên đường Nguyễn Tất Thành, phàn nàn: Không bán cũng lỗ mà bán rẻ cũng lô nhưng càng về cuối buổi không bán được càng lo. Giá cả hạ xuống từng giờ, buổi sáng mình vẫn còn bán 400.000 – 500.000 đồng/chậu, sang chiều còn hơn 300.000, bằng giá mua sỉ. Biết lỗ nhưng vẫn phải bán nhưng nếu người mua trả rẻ quá thì thà tôi chặt cây, đập chậu hơn bán rẻ”.

Theo anh Linh, lấy sỉ đã 230.000/chậu, chi phí vận chuyển từ Tuy Hoa về Quy Nhơn, rồi tiền mặt bằng tính ra phải tầm 370.000 đồng/chậu. Thế nhưng, đến thời điểm cuối anh phải chấp nhận bán 250.000 – 300.000/chậu để gỡ gạc.

Cách đó, lô quất của anh Di cũng còn khá nhiều để sớm về quê ăn Tết anh Di phải đại hạ giá để bán cho nhanh: “Đến giờ mà không bán, về đêm còn khó bán nữa. Thôi đành bán đại, bán đến rồi còn về quê mà ăn Tết. Giờ lỗ cũng phải chịu”.

Với người buôn cúc lại càng thảm hơn, nhiều người lấy cúc sĩ đã trên 170.000 đồng/chậu nhưng phải phải hạ xuống bán 150.000 đồng/chậu, thậm chí 100.000 đồng.

Không chỉ người bán cúc, quất phải hạ giá ngay cả người buôn mai cũng bán đổ bán tháo ra về. Anh Hồ Hữu Lưu (ở huyện Tuy Phước), lấy 40 chậu mai giá sỉ 370.000 đồng/chậu nhưng đến 17h chiều 30 Tết vẫn còn cả hơn chục chậu mai để giá 200.000 đồng vẫn không có ma nào ngó ngàng. “Mình đi buôn, lấy mai bán chứ không phải nhà trồng nên không biết cách chăm bón nên phải bán rẻ cho xong. Nếu đem về phải thuê xe lại tốn thêm cước. Lần kinh doanh này tính ra bị lỗ tiền thuê mặt bằng, chưa nói những ngày thức đêm thức hôm ở Quy Nhơn bán cây”.

Một số hình ảnh chợ hoa Xuân trên đường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn) chiều 30 Tết:

17h chiều 30 Tết một điểm bán hoa đào hiếm hoi ở chợ hoa Xuân vẫn còn cả vài chục gốc đào
17h chiều 30 Tết một điểm bán hoa đào hiếm hoi ở chợ hoa Xuân vẫn còn cả vài chục gốc đào
 
Nhiều người bán quất, cúc chấp nhận bán hạ giá, lỗ vốn để về sớm ăn Tết
Nhiều người bán quất, cúc chấp nhận bán hạ giá, lỗ vốn để về sớm ăn Tết

Tại Cần Thơ, khoảng 14 giờ PV Dân trí dạo quanh các tuyến đường bán hoa kiểng, bánh kẹo, rau củ, quả… trên địa bàn thành phố, các chủ gian hàng bắt đầu treo biển giảm giá. Trong đó, mặt hàng dưa hấu, mai vàng, cúc… là những mặt hàng giảm giá mạnh từ 40 - 60%, đơn cử như dưa hấu chưng, mấy ngày trước một cặp loại 15kg có giá 150.000 đồng/trái nay giảm còn 50.000 đồng/trái; Các loại hoa cúc từ 120.000 đồng/ cặp nay giảm còn 40.000 đồng/ cặp…

Chị Thúy – một chủ bán hoa cúc mâm xôi trên đường Nguyễn An Ninh (quận Ninh Kiều) cho biết: “Ban đầu bán với giá 120.000 đồng/ cặp sau đó giảm dần và nay chỉ còn 40.000 đồng/ cặp. Nói thật bán với giá này chưa lấy được tiền vốn nhưng cũng may số lượng hoa còn lại khoảng 1/3, chứ nếu không là lỗ nặng, khỏi ăn tết luôn.”

Một hộ bán dưa hấu cũng cho biết: “Bây giờ nói giá nào là bán giá đó, không còn thời gian cò cưa nữa, 50.000, 40.000 đồng/trái dưa 10kg cũng bán luôn. Bán hết để còn về quê cúng ông bà, rước ông bà về nhà ăn tết với con cháu nữa!”.

Các loại mai vàng cũng giảm giá mạnh trung bình giảm từ 50% trở lên, cụ thể những chậu mai có giá từ 2 triệu đồng nay chỉ còn 1 triệu đồng, những chậu 1 triệu nay chỉ còn 400.000 – 500.000 đồng. Một số hộ bán mai ở Làng hoa Phó Thọ còn chuyển hẳn sang dịch vụ cho thuê mai chưng tết, tùy theo cây mai có giá giao động từ 1 – 5 triệu đồng/ 3 ngày Tết.

Trong lúc các chủ hàng cố gắng trì hoãn sự hối thúc của cơ quan chức năng để trả lại mặt bằng, các công nhân vệ sinh đường phố khẩn trương làm việc. Khoảng 16 giờ chiều hầu hết các tuyến đường bán hoa kiểng đã dọn dẹp xong và sẵn sàng cho người dân du xuân, đón chào năm mới.

Hoa cúc giảm giá mạnh chỉ còn 50.000 đồng/ cặp
Hoa cúc giảm giá mạnh chỉ còn 50.000 đồng/ cặp
 
Nhiều người dân tranh thủ đến mua hoa khi được giảm giá chỉ còn 20.000 đồng/ chậu
Nhiều người dân tranh thủ đến mua hoa khi được giảm giá chỉ còn 20.000 đồng/ chậu
 
Nhiều người dân tranh thủ đến mua hoa khi được giảm giá chỉ còn 20.000 đồng/ chậu
Một hộ bán dưa hấu trên đường Nguyễn An Ninh vẫn còn nhiều dù đã giảm giá hơn một nửa chỉ còn 70.000 đồng/ cặp
 
 
Dưa hấu hồ lô - hàng độc vẫn còn đầy đường dù giảm còn 25.000 đồng/trái
Dưa hấu hồ lô - hàng độc vẫn còn đầy đường dù giảm còn 25.000 đồng/trái

 Xuân Hinh - Doãn Công - Hải Hành

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”