1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Đào rẫy cà phê, được khối đá quý 20 tấn giá chục tỷ

Nhiều người ngỡ ngàng khi biết những hòn đá tưởng chừng chẳng mấy giá trị, bị bỏ quên, vùi lấp nhiều năm lại là những hòn ngọc quý hiếm được định giá tiền tỷ.

Hòn đá mua 50.000 đồng được trả tiền tỷ

Trong một lần đi Thanh Hóa, ông Nguyễn Thanh Nhàn (68 tuổi, trú TP Nam Định, tỉnh Nam Định) đã mua hòn đá này với giá chỉ 50.000 đồng ở một quán bán đá non bộ ngay bên cạnh đường để về ghép núi non bộ. Không ngờ, chục năm sau, hòn đá được trả với giá 2 tỷ nhưng ông Nhàn nhất định không bán.

Hòn đá tự nhiên không hề bị đục đẽo hay chắp vá.
Hòn đá tự nhiên không hề bị đục đẽo hay chắp vá.

Theo ông Nhàn, nó là một hòn đá nguyên khối, hình dạng gần giống con rùa, có đủ đầu mũi mắt, đầu chúc xuống miệng ngậm đốc kiếm dài 3,5cm, bên lưng trái nổi bật hai chữ Nho “Nhất tâm”, màu đen nổi bật trên nền vàng rất rõ nét.

Đoạn lưng hòn đá ứng với mai rùa có một hình giống với bản đồ Hà Nội năm 2004, với sông Hồng chảy từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Hòn đá có tổng trọng lượng 20,4kg, tất cả các chỉ số áp theo thước Lỗ Ban đều là những số đẹp, mang đến nhiều may mắn, tài lộc.

Hòn đá thơm kỳ lạ bị bỏ quên ở sân 15 năm

Một người dân ở An Giang đang sở hữu một hòn đá có mùi thơm kỳ lạ. Chủ nhân của hòn đá này là ông Nguyễn Duy Hải (trú tại Tứ Giác, TP. Long Xuyên).

Hòn đá có mùi thơm ở An Giang.
Hòn đá có mùi thơm ở An Giang.

Ông Hải cho biết, ông mua hòn đá này ở Ba Hòn (Kiên Giang), với giá 300.000 đồng, định đem về làm hòn non bộ. Nhưng do công việc lu bu, hòn đá bị bỏ quên ở góc sân vườn suốt 15 năm. Cho đến khi đọc được tư liệu về “long diên hương”, ông Hải mới bắt đầu quan sát, phát hiện nhiều điều kỳ lạ, thú vị từ hòn đá.

Tảng đá lạ 20 tấn nghi là khoáng sản vùi trong vườn cà phê

Một tháng trước, trong lúc làm vườn cà phê, người dân tại xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) phát hiện tảng đá lớn nặng 20 tấn, dài 4m, rộng 2m, dày 1m, có nhiều vân màu sắc sặc sỡ. Tảng đá sau đó được ông Chính (ở cùng xã) mua lại với giá 100 triệu đồng.

Tảng đá lạ 20 tấn ở Lâm Đồng
Tảng đá lạ 20 tấn ở Lâm Đồng

Giới chơi đá quý tại Lâm Đồng cho rằng, tảng đá trên có thể là đá canxedon. Với kích thước "khủng" 20 tấn, tảng đá của ông Chính có giá trị hàng tỷ đồng.

Tảng đá 30 tấn giá hàng chục tỷ đồng.
Tảng đá 30 tấn giá hàng chục tỷ đồng.

Vào năm 2015, tại rẫy cà phê của ông Nguyễn Chí Thanh (ngụ xã Đắk Gằn, tỉnh Đắk Nông), một nhóm người đã dùng nhiều máy móc đào bới viên đá bán quý canxedon (nặng khoảng 30 tấn). Giá trị của hòn đá quý này ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Hòn đá bằng quả trứng vịt phát sáng

Ông Dương Hoàng Dũng, 50 tuổi, ở phường 5, TP. Cà Mau đang sở hữu hòn đá có thể phát sáng. Ông Dũng cho biết, mua hòn đá này 75 triệu đồng và phải cầm cố chiếc xe vespa đời mới.

Hòn đá phát sáng kỳ lạ ở Cà Mau.
Hòn đá phát sáng kỳ lạ ở Cà Mau.

Theo chủ sở hữu, hòn đá to bằng quả trứng vịt này có khả năng tự phát sáng màu xanh rất lung linh, huyền ảo, đủ sáng để uống trà thâu đêm. Có người gạ đổi ngang món đồ cổ trị giá 500 triệu đồng nhưng ông không đồng ý.

Hòn đá phát sáng ở Biên Hòa
Hòn đá phát sáng ở Biên Hòa

Ông Châu Chí Hùng (phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) cũng đang sở hữu một viên đá kỳ lạ có khả năng tự phát sáng. Hòn đá này to gấp 3 lần quả trứng ngỗng, nhẵn như đá cuội và tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh kỳ lạ.

Hòn đá nén dưa hóa thành ngọc bích giá hàng chục tỷ

Một ngày nọ, ông Chung (ở Thiệu Dương, Hồ Nam, Trung Quốc) nhặt một hòn đá về để muối dưa. Thế nhưng, ông không biết điều đó đã mang lại may mắn rất lớn cho gia đình.

Hòn đá nén dưa bỗng hóa thành ngọc bích.
Hòn đá nén dưa bỗng hóa thành ngọc bích.

Sau nhiều năm dùng hòn đá để nén dưa, trong một lần, bà Chung làm rơi khiến nó bị vỡ và để lộ màu xanh đặc biệt bên trong. Ông bà Chung thấy lạ vội đưa hòn đá đến cửa hàng đá quý để giám định. Khi cạo lớp bên ngoài, bên trong hòn đá lộ ra màu ngọc bích, không có vết nứt.

Hòn đá muối dưa này được định giá lên đến 4 triệu nhân dân tệ (14 tỷ đồng) khiến ông bà Chung choáng váng.

“Tảng đá” làm cối xay thịt giá 5 triệu USD

Năm 1980, cậu bé Faustino Lopez vô tình nhặt được một tảng đá lạ trong lúc đi chăn bò cùng bố ở miền nam Tây Ban Nha. Theo Lopez, tảng đá trông rất bình thường và giống như những cục đá khác. Vì hiếu kỳ, Lopez đã nhặt một cục đá mang về nhà để làm cối xay thịt. Và hòn đá này nằm nguyên vẹn ở nhà Lopez trong suốt hơn 30 năm.

Tảng đá năm xưa mà Lopez nhặt được (bên phải) trị giá 5 triệu USD.
Tảng đá năm xưa mà Lopez nhặt được (bên phải) trị giá 5 triệu USD.

Lopez không mảy may nghĩ tới hòn đá năm xưa mình nhặt được lại có giá trị nếu không tình cờ xem một phóng sự về hiện tượng thiên thạch tại Tây Ban Nha vào năm 2011. Sau một hồi đắn đo, Lopez đã gọi điện cho nhà địa chất học Juan Gutierrez.

Sau khi phân tích, Gutierrez và các đồng nghiệp khẳng định đây là một mẩu thiên thạch kim loại cực kỳ quý hiếm có từ thời tiền sử trị giá 5 triệu USD (112 tỷ đồng). Đây là mẩu thiên thạch thứ 4 được tìm thấy ở Tây Ban Nha.

Hòn đá có mùi cá chết giá 50.000 bảng Anh

Cách đây không lâu, một cặp đôi người Anhlà Gary và Angela Williams vô tình phát hiện một khối chất rắn hình bầu dục khi đang tản bộ trên bãi biển Middleton Sands, gần vịnh Morecambe. Khi cầm cục đá trên tay, cả hai người đều không nghĩ nó có giá trị. Chưa kể đến, nó còn có mùi cá chết và phân của gia súc.

Hòn đá có mùi cá chết giá 50.000 bảng Anh
Hòn đá có mùi cá chết giá 50.000 bảng Anh

Sau này, cặp đôi mới biết đó là long diên hương là chất nôn của cá nhà táng. Khối đá nặng 1,57kg, dự kiến có giá lên đến 50.000 bảng Anh.

Tháng 9/2015, một người đàn ông Anh đã kiếm được 11.000 bảng khi vô tình nhặt được khối long diên hương nặng 1,1 kg khi đang đi dạo ở bờ biển Anglesey xứ Wales.

Theo Hạnh Nguyên(Tổng hợp)
Vietnamnet