1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Dân tiếp thị gas đủ chiêu lừa bà nội trợ

Lợi dụng tâm lý ham của rẻ, sợ cháy nổ từ gas của chị em, nhiều nhân viên tiếp thị gas đã sử dụng đủ chiêu thức tinh vi để lừa các bà nội trợ.

"Bắt thóp" nỗi sợ nổ gas

Gần đây, các vụ nổ gas diễn ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn khiến không ít bà nội trợ lo lắng. Lợi dụng tâm lý này, nhân viên giao gas thường nghĩ ra tuyệt chiêu để kiếm chác thêm.

Nhiều người chia sẻ, khi nhân viên giao gas đến nhà hay hỏi sao nhà lại dùng van Trung Quốc thế này, rồi cố tình lắp kênh van khiến gas bị xì. Thấy mùi gas bốc lên, chị em hoảng hốt, đề nghị thay van mới cho an toàn của họ thường được đồng ý ngay. Mỗi lần thay van mới như vậy, nhân viên đòi 300.000-400.000 đồng và không quên xin lại van cũ "bị hỏng".

Có trường hợp, nhân viên thay gas cố tình làm xì van gas nhưng không nói gì với bà nội trợ, chỉ để lại số điện thoại dán trên bình rồi dặn có vấn đề thì gọi nhân viên tới xử lý. Khi nhân viên ra về, thấy gas bị xì, bà nội trợ nào cũng hoảng hốt gọi theo số điện thoại được dán sẵn. Và nhân viên gas xuất hiện chẳng khác nào một "anh hùng", dễ dàng kiếm lời vài trăm nghìn.
 
Trộm cả bình gas

 

Trộm cả bình gas

Không chỉ xì gas, xông vào nhà dán quảng cáo, nhiều đối tượng còn giả dạng nhân viên gas để ăn trộm bình gas.

Theo phản ánh của một số người dân ở Hoà Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM, ngày 18/4 một khách hàng có gọi điện đến đại lý gas Thành Công trên đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú để mua gas.

Khi nhân viên đại lý này giao gas xong và ra về, khoảng 20 phút sau một nam thanh niên tự xưng là quản lý cửa hàng gas đến kiểm tra lại bình. Sau khi vào nhà, người này lấy bình gas ra kiểm tra, vặn tới vặn lui làm xì gas rồi nói "bình gas đã bị xì, phải dán keo để dùng tạm".

Với tâm lý sợ gas rò rỉ gây cháy nổ, chủ nhà đã đề nghị đổi lấy bình gas khác. Người này nhanh chóng tháo bình gas đem đi mất. Chờ mãi không thấy người mang bình gas quay lại chủ nhà đã gọi đến cửa hàng kiểm tra và mới phát hiện mình bị lừa.

Nhiều người dân ở quận Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Thạnh... cũng thông tin bị lừa mất bình gas bằng chiêu thức lừa đảo này. Đại diện một cửa hàng gas cho biết, trị giá vỏ bình gas từ 600.000 đến 2 triệu đồng, vì vậy để tránh bị lừa, người dân nên gọi đến cửa hàng kiểm tra trước khi cho người lạ mang bình gas đi hoặc yêu cầu mang bình gas mới đến đổi.

Lừa đổi bình gas rởm dùng 3 ngày thì hết

Lưu Thị Phượng (Học viện Tài chính) kể lại chuyện phòng mình bị lừa đổi gas rởm một cách dễ dàng trong một tâm trạng vô cùng bức xúc.

Cách đây vài ngày, phòng Phượng hết gas nên gọi cửa hàng gas quen dùng chở bình gas đến đổi. Song, khỉ khoảng 20 phút sau khi nhân viên cửa hàng đi khỏi, một người khác chở bình gas và cả cân đến bảo: "Bình gas trước của cửa hàng đã dùng không đủ cân nên mang bình gas mới đến đổi".
 
Trộm cả bình gas

Lúc đó phòng Phượng không ai nghĩ gì, đồng ý cho thay bình gas. Nhưng, bình gas dùng được ba ngày thì hết. Cả phòng nghĩ do bếp bị hỏng nên gọi nhân viên cửa hàng đến sửa.

Khi nhân viên cửa hàng đến thì mọi việc mới vỡ lẽ. Bếp gas không hỏng mà do bình gas chứa toàn nước, trên vỏ bình gas cũng không dán địa chỉ của cửa hàng.

Lừa bán bếp gas rởm

Các đối tượng lừa bán bếp gas rởm thường giả dạng nhân viên của các cửa hàng gas có uy tín, đến tận nhà khách hàng rồi quảng cáo là cửa hàng đang có chương trình khuyến mại bán bếp gas với giá chỉ bằng một nửa đến 2/3 giá thị trường, lại còn kèm khuyến mại nước rửa bát, tạp dề, chảo chống dính. Tin tưởng cửa hàng gas, ham rẻ, thích khuyến mại, nhiều người tiêu dùng rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo khi mua phải bếp gas rởm được gắn mác xịn với giá gấp nhiều lần giá trị thực.
 
Trộm cả bình gas

 Ngoài ra, nhiều kẻ lừa đảo còn mang bếp gas rởm quảng cáo là bếp gas ăn cắp bán rẻ khách hàng.

Một người dân ở quốc lộ 1A, đoạn qua Bắc Ninh kể hôm trước có hai tên đi trên một chiếc xe tải cỡ nhỏ, giả là nhân viên siêu thị đi giao hàng. Chúng bảo có một cái bếp gas hàng hiệu trộm được nên muốn bán lại giá 1,2 triệu đồng, kiếm ít tiền nhậu. Vì nhẹ dạ, cả tin lại ham của rẻ nên người này đã bị lừa một cách dễ dàng. Quả thật, cái bếp gas giả rất đẹp và tinh vi, khó mà tin được là đồ giả, giá chỉ 200.000-400.000 đồng.

Tiếp thị gas xông vào nhà lừa đảo

Cạnh tranh thị trường, tranh giành khách, nhiều cửa hàng cung cấp gas đang sử dụng một đội ngũ tiếp thị "chai mặt", sẵn sàng xông vào nhà người dân để dán số điện thoại lên bình gas, khóa bình, phá khóa...

Những người tiếp thị gas trơ trẽn này thường lợi dụng những lúc hộ gia đình vắng người hoặc không để ý tiến hành vặn van gas bó cứng lại khiến gas trong bình không ra được nên bếp bật nhiều lần cũng không cháy, đôi khi lợi dụng sở hở bẻ luôn van gas khiến van hỏng và sẽ nhận sửa chữa hoặc thay ngay van mới.
 
Theo Nhị Anh
VEF