1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Dân quê cũng mệt mỏi xếp hàng chờ rút tiền ở cây ATM

(Dân trí) - Cả huyện Yên Thành (Nghệ An) có 3 cột ATM trong khi nhu cầu tiền mặt của người dân lại cao khiến trong mấy ngày giáp Tết các cột rút tiền tự động này trở nên quá tải. Có người xếp hàng đến ngày thứ 3 vẫn chưa rút được tiền.

Người dân Yên Thành chen chúc xếp hàng chờ rút tiền tại cột thẻ ATM Agribank sáng 29 tháng Chạp.
Người dân Yên Thành chen chúc xếp hàng chờ rút tiền tại cột thẻ ATM Agribank sáng 29 tháng Chạp.

Hiện trên địa bàn huyện Yên Thành có 3 cây ATM, trong đó Ngân hàng Agribank có 2 máy rút, Vietinbank và Vietcombank mỗi ngân hàng có 1 máy rút tiền. Tất cả cột ATM đều được lắp tại thị trấn Yên Thành. Cột thẻ ít trong khi nhu cầu rút tiền mặt của người dân cao khiến tình trạng quá tải đã xảy ra. Tình trạng xếp hàng chờ rút tiền đã xuất hiện từ ngày 24, 25 tháng Chạp. Đến chiều ngày 29 tháng Chạp, dòng người vẫn xếp hàng dài trước các cột thẻ để rút tiền.

Chị Hồ Thị Thoan (áo vàng) xếp hàng ngày thứ 3 vẫn chưa rút được tiền (ảnh chụp tại trụ thẻ ATM Vietinbank ở thị trấn Yên Thành trưa 29 tháng Chạp).
Chị Hồ Thị Thoan (áo vàng) xếp hàng ngày thứ 3 vẫn chưa rút được tiền (ảnh chụp tại trụ thẻ ATM Vietinbank ở thị trấn Yên Thành trưa 29 tháng Chạp).

Chị Hồ Thị Thoan ở miền Nam về quê ăn Tết. Do đi tàu xe nên chị không dám để nhiều tiền mặt trong người mà nghĩ về quê rút cho an toàn. Tuy nhiên, đã xếp hàng 3 ngày chị Thoan vẫn không rút được tiền. “Ngày thứ nhất, đợi mãi không tới lượt mình, quá trưa phải về. Chiều hôm qua xếp đến 7h tối thì cột máy bị hỏng nên cũng phải về. Khi sáng đến giờ xếp hàng, còn 8 người nữa là đến lượt mình, không biết lúc đó có tiền mà rút không?”, chị Thoan chán nản cho biết.

Sau chị Thoan đang có một hàng dài người chờ rút tiền tại cây ATM của Vietinbank. Nhiều người tỏ ra quá mệt mỏi do phải chờ đợi lâu nên ngồi bệt luôn xuống đất.

Dòng người rồng rắn chờ đến lượt rút tiền.
Dòng người rồng rắn chờ đến lượt rút tiền.

Tại cột thẻ Agribank tình trạng cũng tương tự. Từ khoảng 10h sáng 29 tháng Chạp có khoảng 50 người xếp hàng chờ rút tiền. Trời khá oi bức khiến nhiều người tỏ ra mệt mỏi. Anh Đặng Đình Dũng (xã Hoa Thành) nói: “Người rút tiền thì đông, cột thẻ thì ít nên đến lúc nào cũng phải đợi. Có ít tiền tiêu tết mà mệt mỏi chuyện đi rút lắm. Chưa rút được tiền nên cũng đã sắm sanh được gì đâu mà Tết thì đến sát nút rồi”. Sau hơn 1 tiếng chờ đợi anh Dũng cũng rút được tiền, thở phào lách ra khỏi đám đông đang căng thẳng chờ đến lượt mình.

Có người mệt mỏi vì chờ đợi, ngồi thụp xuống.
Có người mệt mỏi vì chờ đợi, ngồi thụp xuống.
Niềm vui của người dân sau gần 1 buổi xếp hàng chờ rút tiền.
Niềm vui của người dân sau gần 1 buổi xếp hàng chờ rút tiền.

Ở Yên Thanh, việc thanh toán trực tiếp bằng thẻ ATM khi mua bán, giao dịch là rất hiếm, ngoại trừ một số trung tâm điện máy, điện thoại. Bởi vậy, nếu không rút được tiền người dân đành phải cố gắng xoay xở để mua sắm Tết. Nhiều người phải chạy xe máy xuống thị trấn Diễn Châu cách đó hàng chục cây số bởi hi vọng các trụ ATM dưới đó phong phú hơn, có thể rút được tiền. Một số người đành phải đi vay tiền người thân, hẹn ra Tết trả.

Cột thẻ không chấp nhận giao dịch thẻ ngoài ngân hàng khiến Trần Danh Duy khổ sở có tiền mà không được tiêu.
Cột thẻ không chấp nhận giao dịch thẻ ngoài ngân hàng khiến Trần Danh Duy khổ sở có tiền mà không được tiêu.

“Có tiền trong thẻ mà phải đi vay để tiêu Tết, bực không kể hết. Năm hết Tết đến mà vay tiền đến ra năm thì sợ xui xẻo nhưng không vay thì không có gì để tiêu và biếu nội ngoại hai bên. Giờ cán bộ, giáo viên nhận lương qua thẻ, công nhân đi làm xa, tiết kiệm được ít tiền trong thẻ ATM mà Tết nào cũng tái diễn tình trạng mỏi mòn chờ xếp hàng rút tiền. Tôi nghĩ các ngân hàng cũng nên khảo sát số khách hàng của từng huyện để lắp bổ sung thêm các cột thẻ, tránh để khách hàng mệt mỏi, có tiền mà không được tiêu như thế này”, anh Phan Văn Linh (xã Liên Thành) cho hay

Hoàng Lam