1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Chuyện lạ đất Việt: Gà biến đổi giới tính, bò mọc thêm 2 chân ở cổ

Chuyện một con gà mái, bỗng dưng biến thành gà trống ở Sơn La khiến nhiều người xôn xao. Còn con bò 6 chân, 2 chân mọc ra từ cổ ở Thanh Hóa cũng khiến mọi người kinh ngạc.

Con ‘gà 9 cựa’ biến đổi giới tính ở Sơn La gây xôn xao

Theo lời Tráng A Tráng (bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, Sơn La) kể trên VTC News, hơn 4 năm trước, bố vợ tặng cho vợ chồng anh con gà này, cùng một chú gà đực.

Con gà mái đẻ khỏe, cho giống gà 9 cựa ngon vang xa khắp huyện, nhiều người tìm đến hỏi mua.

Điều thú vị và kinh ngạc là từ đầu năm 2019, con gà mái không đẻ nữa. Thế rồi, từng ngày, cô gà mái già ấy cứ biến đổi dần, mào dài hơn, đỏ hơn, đẹp hơn. Phần lông trên cổ cũng mọc ra thật đẹp, thật mềm. Cặp chân vốn đen sì cứ biến dần thành màu hồng pha đỏ. Lông đuôi của gà mái già vốn cụt lủn, giờ mọc ra dài ngoằng. Có người trả giá 50 triệu đồng mua con gà nhưng anh không bán.

Kỳ lạ bò 6 chân, 2 chân mọc ra từ cổ

Người lao động thông tin, rất nhiều người tới suối cá thần ở Thanh Hóa vui chơi dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đã ngạc nhiên khi chứng kiến con bò 6 chân tại đây.

Chuyện lạ đất Việt: Gà biến đổi giới tính, bò mọc thêm 2 chân ở cổ - 1

Con bò có 2 chân kỳ lạ "mọc" ra ở cổ

Chủ nhân của con bò là anh Bùi Minh Tuấn (SN 1979, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy). Anh Tuấn cho biết con bò này được anh mua lại của một người trong xã cách đây khoảng 1 năm. Con bò hiện khoảng 20 tháng tuổi, nặng 200 kg.

Đây là 1 con bò đực, trông rất khỏe mạnh, con bò có 6 chân. Ngoài 4 chân bình thường như những con bò khác, con bò này còn có thêm 2 chân và 1 cái đuôi "mọc" ra từ cổ , vị trí giáp với lưng của con bò.

Ngôi nhà gắn hàng nghìn cổ vật của người nông dân mê đồ cổ

ĐS & PL cho hay, sau 15 năm với niềm đam mê sưu tầm đồ cổ nhưng vì nhà chật không có chỗ nên ông Nguyễn Văn Trường (53 tuổi, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) đã gắn gần 9000 chén, đĩa cổ, tiền cổ… lên tường nhà, cổng và hòn non bộ.

Chuyện lạ đất Việt: Gà biến đổi giới tính, bò mọc thêm 2 chân ở cổ - 2

Không gian trong ngôi nhà nhìn hết sức lạ mắt và độc đáo.

Để có được số chén, đĩa, bình gốm cổ trên ông đã phải lăn lộn khắp các tỉnh miền Bắc để tìm kiếm và mua lại.

“Người ta bảo tôi bị điên, bị khùng, cơm không có ăn lại đi chơi đồ cổ, có người lại bảo chơi đồ cổ mà gắn lên tường như vậy chẳng khác nào phá hoại đồ cổ nhưng tôi lại nghĩ khác. Chỉ có cách gắn hết lên tường như vậy tôi mới bảo vệ được những di sản mà ông cha ta để lại, làm như vậy tôi cất giữ được nhiều cổ vật mà không lo bị mất trộm hay lo bị ai bán đi mất”, ông Trường nói.

Kỳ lạ làng có những ngôi nhà xây bằng tiểu sành 'độc nhất' Việt Nam

Theo ghi nhận của PV, thay vì xây nhà bằng gạch, người dân làng cổ Thổ Hà (xã Vân Hà, huyện Việt Yên, Bắc Giang) xưa đã dùng các mảnh ngói, tiểu sành, chum vại hư hỏng hoặc bị lỗi để dựng nhà, cửa.

Chuyện lạ đất Việt: Gà biến đổi giới tính, bò mọc thêm 2 chân ở cổ - 3

Thổ Hà vẫn còn giữ được vài chục nóc nhà cổ, được dựng từ các mảnh ngói hoặc tiểu sành, quách được xếp chồng lên nhau

Làng cổ Thổ Hà từng rất nổi tiếng với nghề làm gốm. Nhưng gần 20 năm nay, những lò nung đất làng cổ Thổ Hà đã không còn rực lửa. Tuy vậy, Thổ Hà vẫn còn giữ được vài chục nóc nhà cổ có tuổi đời từ 100 - 200 năm tuổi được dựng từ các mảnh ngói đất nung, hoặc các mảnh sành, mảnh tiểu.

Theo người dân nơi đây, những bức tường nhà làm bằng tiểu sành giúp cách nhiệt rất tốt: mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm; có độ bền cao.
Lạ nơi mái nhà quanh năm 'phát ra mùi thơm' ở Sơn La
Dân Việt cho hay, ngoài cảnh đẹp hoang sơ, khí hậu trong lành, xã Ngọc Chiến (Mường La, Sơn La) còn có hàng trăm ngôi nhà sàn được lợp bằng gỗ pơ mu, mái nhà quanh năm suốt tháng thơm mùi gỗ pơ mu. 
Những ngôi nhà này có từ hàng chục đến cả trăm năm tuổi. Theo bà con bản Mường Chiến, vào mùa nắng nóng, những ngôi nhà lợp mái bằng pơ mu rất mát, dễ chịu, không nóng như nhà lợp bằng tôn, fibro xi măng. 
Mấy năm lại đây, những ngôi nhà lợp bằng mái pơ mu ở Ngọc Chiến trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm.
Vườn dọc mùng khủng, cao quá đầu người gây ngỡ ngàng

Theo Nhịp Sống Việt/ Tổ quốc, những hình ảnh ghi lại trong một vườn cây dọc mùng (hay còn gọi cây bạc hà) siêu khủng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Trong những bức hình ảnh ghi lại, vườn cây dọc mùng khủng này có chiều cao vượt cả đầu người cao 1m6, thậm chí có cây còn cao tới 2m.

Chuyện lạ đất Việt: Gà biến đổi giới tính, bò mọc thêm 2 chân ở cổ - 4

Được biết, vườn cây dọc mùng khủng này là của gia đình chị Lê Thuỳ Trang ở huyện Định Quán, Đồng Nai. Gia đình chị Trang đã có 4 năm kinh doanh và trồng dọc mùng.
9x Quảng Nam chế siêu nhân độc lạ từ gỗ
5 năm trước, Trần Duy (Quảng Nam) từ bỏ chuyên ngành theo học để làm bạn với mô hình gỗ. Nhà anh vốn có 1 xưởng nghề làm tranh gỗ. Duy về học việc tại nhà trong vòng 3 năm.

Chuyện lạ đất Việt: Gà biến đổi giới tính, bò mọc thêm 2 chân ở cổ - 5

Trần Duy bên cạnh những đứa con tinh thần.

Duy cảm thấy, bản thân rất thích điêu khắc nhưng không phải là dòng điêu khắc truyền thống như cha anh từng làm. Duy muốn làm những thứ mới mẻ, độc đáo và mang xu hướng thời đại.Dưới bàn tay khéo léo, tài hoa của chàng trai này, những khúc gỗ vô tri vô giác đã trở thành tác phẩm nghệ thuật độc đáo, trị giá hàng triệu đồng.
Cặp cây 'khủng' khách Trung Quốc trả 12 tỷ đại gia không bán
Ông Lê Minh (một đại gia cây cảnh có tiếng ở Sapa, Lào Cai) cho biết trên Dân Việt, 2 cây mộc hương này thuộc hàng có “1-0-2” ở Đông Nam Á. Cặp cây này hiện thuộc sở hữu của một đại gia người Lào.

Chuyện lạ đất Việt: Gà biến đổi giới tính, bò mọc thêm 2 chân ở cổ - 6

Cặp mộc hương cổ thụ.

Theo ông Minh, cặp mộc hương này có nguồn gốc từ một đỉnh núi ở Lào. Chiều cao 2 cây mộc hương bằng nhau, khoảng 6m, đường kính thân khoảng 1m, đường kính bệ gốc lên đến 1,5m. Cây có tuổi đời khoảng 600 năm.

Ông Minh đã dẫn khách người Đài Loan, Hồng Kông đến 6 lần và trả 12 tỷ đồng nhưng chủ nhân chưa bán.
Dàn bonsai 'mọc ngược' cực độc lạ của lão gàn xứ Quảng
Ở Quảng Nam có một dị nhân trồng cây cảnh “bonsai quái dị“, một cách chơi khác biệt, độc đáo và được giới cây cảnh gọi là “bonsai ngược”.

Chuyện lạ đất Việt: Gà biến đổi giới tính, bò mọc thêm 2 chân ở cổ - 7

Dân Việt cho hay, "lão gàn' đó là ông Lê Thạnh (SN 1963, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam - cán bộ ngân hàng Agribank tỉnh Quảng Nam).

Dị nhân Thạnh tận dụng tất cả các loại bình trà, ấm chén, chum, ché rượu để tạo ra nhiều tác phẩm cho cây bonsai ngược của mình. Đam mê theo cách riêng và “hóa kiếp” cho cây cảnh, đến nay khu vườn của ông Thạnh có hơn 100 tác phẩm bonsai các loại.

Theo Hạnh Nguyên (tổng hợp)
Vietnamnet