1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Chung cư Mipec: Nửa đêm phải lấy xô hứng nước mưa dột vào phòng ngủ

(Dân trí) - Đang nằm ngủ trong một căn hộ cao cấp trị giá vài tỉ đồng, anh Thanh giật mình tỉnh giấc khi bị nước mưa từ hai hốc bóng đèn trên trần nhà chảy vào người.


Nhà tiền tỉ vẫn bị “dột”

Khoảng chục năm trở lại đây, Hà Nội nở rộ những toà nhà chung cư cao cấp, cao tầng hứa hẹn đem đến một môi trường sống hiện đại, sạch đẹp. Thế nhưng, một thực tế đáng buồn, khi đưa vào sử dụng các toà nhà lại khiến nhiều người dân thất vọng về chất lượng công trình, chất lượng dịch vụ chưa tương xứng với số tiền hàng tỉ đồng người mua bỏ ra.

Ngay bên ngoài phòng ngủ của anh Thanh là hệ thống đường ống dẫn nước của tòa chung cư Mipec.
Ngay bên ngoài phòng ngủ của anh Thanh là hệ thống đường ống dẫn nước của tòa chung cư Mipec.

Theo phản ánh thực tế của anh Hồ Tú Thanh, cư dân đang sinh sống tại căn hộ số 503 của chung cư Mipec (229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội), chất lượng căn hộ đang xuống cấp nghiêm trọng khiến cả gia đình anh Thanh rơi vào cảnh khốn khổ.

Đêm tháng 4 vừa qua, khi đang nằm trong phòng ngủ, anh Thanh giật mình tỉnh giấc khi thấy nước chảy vào người, “Mở mắt ra tôi không tin nổi khi thấy dòng nước lã chã chảy từ hai hốc bóng đèn trên trần nhà xuống giường ngủ”, anh Thanh nói.

Ngay bên ngoài phòng ngủ của anh Thanh là hệ thống đường ống dẫn nước của tòa chung cư Mipec.

Hệ thống ống dẫn nước bị hỏng khiến nước trào ra ngoài và chảy qua hốc đèn trong phòng ngủ của anh Thanh.

Không tìm ra cách khắc phục ngay, anh Thanh phải lấy xô đặt vào hai vị trí nước chảy xuống rồi ra ngủ tạm ở phòng khách một thời gian. Liên tiếp sau đó, mỗi khi có trận mưa lớn, căn hộ cao cấp lại xảy ra tình trạng tương tự. Do là người thuê lại căn hộ nên anh Thanh đã phản ánh cho chủ nhà để kiến nghị lên Ban quản lý và chủ đầu tư của chung cư Mipec nhưng sau gần 1 tháng chờ đợi, anh Thanh vẫn không hề nhận được sự trợ giúp nào.

Không còn cách nào khác, mới đây, anh Thanh phải tự thuê thợ để tiến hành sửa chữa vì nếu để tình trạng nước mưa chảy qua bóng đèn xuống dưới phòng ngủ rất có thể dẫn tới tình trạng chập điện gây nguy hiểm đến tính mạng. “Theo mấy người thợ cho biết, nhà bị dột là do hệ thống dẫn nước của tòa chung cư Mipec bị hở và thiết kế nằm ngay ở trên đầu phòng ngủ của căn hộ tôi ở nên khi mưa to, nước từ đường ống đã trào ra chảy qua hốc đèn xuống nhà”, anh Thanh nói.

Căn hộ anh Hồ Tú Thanh đang sinh sống còn bốc mùi hôi nồng nặc.

Căn hộ anh Hồ Tú Thanh đang sinh sống còn bốc mùi hôi nồng nặc.

Không chỉ gặp nạn vì nhà dột, căn hộ của anh Thanh đang sinh sống còn phải chịu mùi hôi nồng nặc bốc lên từ các miệng cống thoát nước. “Cả ngày nhà tôi đều phải bật các quạt thông gió khắp nhà để xua mùi khó chịu. Nhiều hôm không chỉ có mùi hôi, tại các miệng cống còn trào cả nước bẩn lên, tràn ra cả phòng làm cuộc sống của cả gia đình bị phiền toái”, anh Thanh cho biết.

Tình trạng mùi hôi bốc lên trong căn hộ không chỉ có ở ngôi nhà của anh Thanh mà nhiều cư dân sinh sống trong chung cư Mipec cũng gặp phải. Tuy nhiên, do tình trạng này lúc có lúc không nên nhiều người cũng “nhắm mắt cho qua”.

Chưa đúng tầm chung cư cao cấp

Theo tìm hiểu, chung cư Mipec khởi công quý 4/2008, Mipec Tower là tổ hợp căn hộ cao cấp, văn phòng cho thuê và khu thương mại quy mô nhất tại quận Đống Đa do Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân Đội làm chủ đầu tư. Dự án có vị trí chiến lược của trung tâm thủ đô, nối liền với các khu dân cư và thương mại lớn của thành phố. Giá mỗi căn hộ ở đây vào khoảng 3-4 tỉ đồng, tùy theo diện tích.

Theo những hứa hẹn của chủ đầu tư, Mipec Tower nằm trên diện tích 2.4462m2 với phần đất xây dựng, sẽ dành khoảng 6.000m2 làm khu cây xanh, trung tâm thể dục thể thao, đường giao thông và bãi đỗ xe.

Tuy nhiên, theo phản ánh của cư dân chung cư Mipec, không gian sống tại đây thiếu vắng cây xanh trầm trọng, môi trường sống không hề trong lành như những lời giới thiệu “hoa mỹ” trước khi người dân về sống.

Ngay cả bãi giữ xe của tòa nhà hiện đang gần như chật cứng, nếu phát sinh thêm nhiều xe bên ngoài vào những ngày cuối tuần sẽ xảy ra trường hợp hết chỗ hoặc các bảo vệ phải “linh động” cho để xe vào những khoảng không gian được dành để các phương tiện di chuyển bên trong hầm gửi xe.

Bên cạnh đó, hệ thống thang máy tại chung cư Mipec cũng chưa xứng tầm chất lượng của chung cư cao cấp. Mặc dù có tới gần chục hệ thống thang máy nhưng liên tục hỏng. “Các chung cư khác vài tháng mới phải sửa chữa, bảo trì thang máy, còn ở đây cứ vài ngày lại thấy báo hỏng, nhiều người lo thang máy rơi còn không dám đi, phải đi cầu thang bộ”, ông Phạm Thành Long, một cư dân Mipec chia sẻ.

Lê Tú
 
VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước