1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

"Chợ" nội tạng ở Trung Quốc

Theo thống kê của các cơ quan chức năng Trung Quốc, mỗi năm ở quốc gia này có khoảng 300.000 người có nhu cầu được ghép tạng nhưng chỉ khoảng 10.000 ca được thực hiện. Sự khan hiếm người hiến tạng chính là “mảnh đất màu mỡ” cho hoạt động môi giới, buôn bán tạng trên thị trường chợ đen phát triển

"Chợ" nội tạng ở Trung Quốc - 1
Trong thời gian dài, Trung Quốc sử dụng tạng của tử tù để đáp ứng nhu cầu cấy ghép quá lớn ở trong nước

Trung Quốc hiện đang bị thiếu hụt nguồn hiến tạng rất lớn. Trong nhiều năm, Trung Quốc sử dụng tạng của tử tù để đáp ứng nhu cầu cấy ghép.

Các phương tiện truyền thông đưa tin, tạng của tử tù từng chiếm 2/3 số tạng cấy ghép hàng năm của Trung Quốc. Tuy nhiên, trước sự lên án mạnh mẽ của dư luận quốc tế, Bắc Kinh đã phải chấm dứt việc làm này bắt đầu từ đầu năm 2015.

Đến nay, 38 trung tâm ghép tạng trên khắp lãnh thổ Trung Quốc, bao gồm ở Bắc Kinh, Quảng Đông và Chiết Giang đã ngừng sử dụng tạng của tù nhân để cấy ghép.

Các quan chức y tế Trung Quốc thừa nhận, thị trường ghép tạng sẽ gặp nhiều khó khăn vì khoảng cách giữa nguồn cung và nhu cầu quá lớn. Chính phủ Trung Quốc cho biết, nguồn ghép tạng sẽ chỉ dựa vào sự hiến tặng từ cộng đồng.

Ngân hàng hiến tạng quốc gia đã được thành lập và đây sẽ là nơi “phân phối” tạng cho những người có nhu cầu và phù hợp nhất. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, vấn đề lớn hiện nay là làm sao khuyến khích người dân “cởi mở” hơn trong nhận thức về việc hiến tạng.

Trong quan niệm truyền thống Trung Quốc, mọi người tin rằng, cơ thể là thiêng liêng và cần được chôn khi còn nguyên vẹn. Đây cũng chính là sự tôn trọng tổ tiên, họ hàng của mình. Rào cản từ quan niệm truyền thống đã khiến Trung Quốc là quốc gia có tỷ lệ người hiến tạng nằm trong nhóm thấp nhất thế giới với tỷ lệ 0,6 người/1 triệu dân, trong  khi con số này ở Tây Ban Nha là 37/1 triệu dân.

Một người đàn ông 21 tuổi đề nghị giấu danh tính đã kể về “hành trình” bán thận của mình. Anh kéo chiếc áo phông lên, để lộ vết sẹo dài chưa liền miệng phía trước bụng.

“Đây là vết mổ mà tôi đã bán đi một quả thận thời gian gần đây. Tôi đã nhận được 7.000 USD để trả khoản nợ vì đánh bạc”, chàng thành niên nói. Chàng trai nói rằng, thị trường chợ đen buôn bán nội tạng là một thế giới trong bóng tối, bí mật và chủ yếu hoạt động trực tuyến.

“Lúc đầu, tôi được đưa đến một bệnh viện để các bác sĩ thu thập mẫu máu và tiến hành kiểm tra sức khỏe. Sau đó, tôi được bố trí ở trong khách sạn vài tuần chờ cho đến khi những kẻ buôn bán nội tạng tìm được người có nhu cầu thích hợp.

Rồi một ngày, họ đưa xe đến đón tôi tại khách sạn. Người lái xe nói tôi cần phải bịt mắt lại. Thời gian di chuyển khoảng nửa giờ trên một con đường gập ghềnh. Khi tháo băng bịt mắt, tôi thấy mình đang ở trong phòng phẫu thuật, có những bác sĩ và y tá mặc đồng phục. Người phụ nữ nhận thận của tôi đã ở đó với gia đình. Chúng tôi không trao đổi bất cứ điều gì”, chàng trai kể lại.

“Tôi đã sợ hãi nhưng sau đó, bác sĩ đưa tôi vào giấc ngủ bằng một liều thuốc gây mê. Khi tỉnh lại, một quả thận của tôi đã biến mất. Người mua muốn có cuộc sống còn tôi thì cần tiền”, người thanh niên nói tiếp.

Chính phủ Trung Quốc cho biết, hơn 12.000 ca cấy ghép tạng sẽ được thực hiện trong năm nay. Tuy nhiên, con số này còn quá nhỏ so với khoảng 300.000 người đang có nhu cầu ghép tạng. Nhu cầu khổng lồ đã tạo “tiền đề” cho thị trường chợ đen buôn bán nội tạng phát triển mạnh.

Tiến sĩ Huang, một chuyên gia y tế Trung Quốc cho rằng, để ngăn chặn những vụ buôn bán nội tạng trên thị trường chợ đen, Trung Quốc cần có giải pháp rõ ràng và tầm nhìn chiến lược trong vấn đề này. Cần khuyến khích người dân tự nguyện hiến tạng và muốn làm được điều này, cần bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức.

Theo Khôi Nguyên
An ninh Thủ đô

"Chợ" nội tạng ở Trung Quốc - 2