1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Chẳng riêng Trang Hạ, MC Thùy Minh cũng toát mồ hôi hột vì hàng ngoại "đắt nhưng không xắt ra miếng"

(Dân trí) - Cũng trải qua vài câu chuyện cười ra nước mắt vì chuộng hàng ngoại, giờ đây Thùy Minh đã có cách nhìn hoàn toàn khác khi lựa chọn 1 sản phẩm tốt cho gia đình.

Mới đây, hội chị em làm dâu rủ nhau chia sẻ rần rần 1 bài viết không thể chuẩn hơn của nhà văn Trang Hạ: “Có phải mẹ chồng thường chuộng cháu nội và hàng ngoại?”. Dường như đã gãi đúng chỗ ngứa của các mẹ bỉm sữa nên chỉ sau 1 thời gian ngắn, lượng like và chia sẻ lên đến con số hàng nghìn lượt và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Chẳng riêng Trang Hạ, MC Thùy Minh cũng toát mồ hôi hột vì hàng ngoại "đắt nhưng không xắt ra miếng" - 1

Lý giải cho độ hot của chủ đề này có lẽ là bởi chị em cũng trải qua kha khá chuyện “đau thương” vì lỡ chuộng hàng ngoại. Đặc biệt khi đã lập gia đình, quan điểm mua sắm giữa mẹ chồng, nàng dâu có thể khác nhau, chuyện tranh cãi là khó tránh khỏi cho dù ai cũng muốn tốt cho gia đình.

Đắt chưa chắc đã xắt ra miếng!

Là một trong những bà mẹ sành thông thái, MC Thùy Minh cũng không bỏ qua chủ đề đang được thảo luận với tần suất cao trên mạng xã hội. 1 thời ưa chuộng hàng hóa có gốc gác nước ngoài nhưng sau 1 thời gian trải nghiệm, Thùy Minh cũng phải gật đầu đồng tình với Trang Hạ: “Giá thành đôi khi không đi cùng chất lượng, thế nên suy nghĩ đắt xắt ra miếng cần phải được thay đổi gấp”.

Hóa ra mẹ chồng ngoại quốc lại là người thay đổi nàng dâu sành Thùy Minh
Hóa ra mẹ chồng ngoại quốc lại là người thay đổi nàng dâu sành Thùy Minh
Thùy Minh, 1 bà mẹ sành với những quan điểm mới lạ và tiến bộ được nhiều chị em ủng hộ.
Thùy Minh, 1 bà mẹ sành với những quan điểm mới lạ và tiến bộ được nhiều chị em ủng hộ.

Thùy Minh cũng thật lòng chia sẻ, tâm lý chung của phụ nữ là muốn mọi thứ mình chọn phải là thứ tốt nhất, chất lượng nhất cho gia đình mà đôi khi không để ý đến nguồn thông tin kém chính xác. Thế nên dù chữ in trên bao bì có là tiếng nước ngoài, đọc chẳng hiểu lấy 1 chút thành phần nào, hoặc thông tin nhòe nhoẹt, không rõ ràng xuất xứ thì chị em vẫn nhất định tin dùng, vì đó là hàng ngoại mà!

Dù sính ngoại đến đâu cũng vẫn phải TỈNH

Nói đến việc thay đổi suy nghĩ mua sắm của mình, Thùy Minh nhớ lại câu chuyện cười ra nước mắt khi có dịp sang Thái. Trước đây cô nàng vẫn thường mua hàng được quảng cáo là “Số 1 tại Thái Lan”, nhưng khi sang đến nơi lại té ra các kệ hàng trong siêu thị toàn là nhãn hiệu ruột của nước mình. Những sản phẩm với chữ nghĩa phức tạp cộp mác “hàng ngoại xịn” vẫn được chị em truyền tai nhau sử dụng lại chẳng thấy đâu ngay trên đất Thái Lan.

Chính vì thế, Thùy Minh chẳng tiếc lời mà khuyên các chị em nhà mình nên thay đổi. Chọn hàng, hãy cứ đi từ chất lượng và nguồn gốc xuất xứ để quyết định có mua hay không. Vì giá trị của 1 sản phẩm tạo nên từ chính chất lượng của nó chứ không phải yếu tố nào khác đúng không các mẹ? Nói theo cách của nàng MC đình đám là: “Không phân biệt hàng ngoại hay hàng nội, hàng đắt tiền hay rẻ tiền, mà chỉ có hàng chất lượng hay không chất lương mà thôi”.

Mải mê săn hàng ngoại, nhiều khi chị em mình quên rằng đã có rất nhiều tập đoàn nước ngoài tham gia vào thị trường Việt Nam, họ đem đến sản phẩm tốt, giá cả hợp lý, chắc chắn sẽ đem lại nhiều lựa chọn hơn cho các bà nội trợ. Khi có thông tin và đa dạng lựa chọn, chắc chắn chị em sẽ biết mình nên chọn gì là tốt nhất cho gia đình chứ không phải đánh đổi đồng tiền cho những mặt hàng trôi nổi.

Suy nghĩ của bạn về tâm lý chuộng hàng ngoại thế nào? Hãy chia sẻ cùng chúng mình nhé!