1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bỏ chức giám đốc để đi bán nến, người phụ nữ kiếm 1,5 tỷ đồng/năm

(Dân trí) - Một phụ nữ sống tại London, Anh đã bỏ chức giám đốc thương mại tại một siêu thị lớn rồi học làm nến bằng cách xem các video trên YouTube và mở công ty chỉ với 200 bảng Anh (hơn 6 triệu đồng) vào tháng 11 năm ngoái.

Rebecca Cope, 34 tuổi, tự học cách làm nến bằng việc xem video trên YouTube. (Nguồn: DOUG SEEBURG - THE SUN)
Rebecca Cope, 34 tuổi, tự học cách làm nến bằng việc xem video trên YouTube. (Nguồn: DOUG SEEBURG - THE SUN)

Thời gian đầu sau khi tự xin nghỉ việc có thể sẽ khó khăn nhưng Rebecca Cope, 34 tuổi, đã biến sở thích của mình thành một công việc kinh doanh kiếm lời lớn.

Dự kiến đến cuối năm nay, công ty của cô kiếm được 50.000 bảng Anh (hơn 1,5 tỷ đồng).

Chia sẻ với báo chí, Rebecca tin rằng nến cô làm nhanh chóng được người tiêu dùng chú ý là bởi sự hài hước của từng nhãn dán trên sản phẩm.

Cụ thể, mỗi cốc nến của công ty cô có các nhãn dán với các câu như: “Tôi là một người quan trọng”, “Hãy sống sang chảnh, ngông cuồng và một chút xấu xa”, “Hôm nay tôi muốn thành trẻ con”,… giúp cô thu hút những người theo dõi trên Instagram.

“Lúc nào tôi luôn cố gắng tìm ra những câu mới. Tôi sử dụng Instagram làm nền tảng tiếp thị chính của mình và nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các chủ doanh nghiệp nữ như tôi, điều đó thực sự giúp tôi quyết tâm hơn”, Rebecca nói.

Các cốc nến của Rebecca có những câu nói hài hước nên nhanh chóng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. (Nguồn: DOUG SEEBURG - THE SUN)
Các cốc nến của Rebecca có những câu nói hài hước nên nhanh chóng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. (Nguồn: DOUG SEEBURG - THE SUN)

Đáng nói, các sản phẩm của cô còn gây ấn tượng với các nhà bán lẻ lớn và đang được bán trong các cửa hàng quần áo hay chuỗi cửa hàng đồ gia dụng ở Anh.

Trước đó, Rebecca đã từ bỏ vị trí giám đốc thương mại tại một siêu thị lớn của Anh vào năm 2016 sau khi làm việc trong ngành công nghiệp bán lẻ hơn một thập kỷ.

Sau khi đi du lịch vòng quanh thế giới trong suốt 10 tháng, Rebecca đã đến London và quyết tâm tìm một công việc ổn định nhưng điều này khó khăn hơn cô nghĩ.

Cô nói với tờ The Sun: “Tôi có cảm xúc lẫn lộn về chuyện bỏ việc của mình. Có lúc, tôi cảm thấy khá tự do và quyết định đi du lịch. Nhưng khi trở lại với cuộc sống thường ngày, tôi nhận ra tôi ngây thơ đến mức nào. Tôi bắt đầu điên cuồng tìm việc mới trong nhiều tháng với sự cạnh tranh khốc liệt. Đó là một thời gian rất khó khăn và nó thực sự làm tôi thất vọng”.

Trong khi tìm kiếm một công việc mới, cô bắt đầu học cách làm nến để giữ cho mình luôn bận rộn.

Rebecca nói: “Tôi luôn thích nến. Chúng có một chút khoa học trong đó khi có các tỷ lệ và cách tạo ra các mùi hương, nhưng bất cứ ai cũng có thể làm chúng”.

Sau một vài tháng làm thử nến và mắc sai lầm, Rebecca cuối cùng đã làm được những cốc nến với một vài mùi hương. Điều này khiến gia đình và bạn bè cô hết sức ngạc nhiên.

Tất cả số nến đều được Rebecca và người thân làm thủ công tại nhà. (Nguồn: DOUG SEEBURG - THE SUN)
Tất cả số nến đều được Rebecca và người thân làm thủ công tại nhà. (Nguồn: DOUG SEEBURG - THE SUN)

Rebecca đã chính thức ra mắt công ty vào tháng 11 năm ngoái với ngân sách 200 bảng Anh để đầu tư vào nguyên liệu thô như sáp và hương liệu.

Những ngày sau đó, Rebecca làm nến trong căn hộ của mình và những người thân sẽ giúp cô miễn phí bất cứ khi nào cô nhận được một đơn đặt hàng lớn.

Trước khi giao dịch với một chuỗi cửa hàng đồ gia dụng tại Anh hồi tháng 4, Rebecca chỉ bán được khoảng 50 cốc nến/tuần nhưng kể từ đó, doanh số đã tăng lên đến 1.000 cốc nến mỗi tháng.

Cô nói: “Tôi thích thực tế là tôi phải đảm nhiệm nhiều trách nhiệm khác nhau. Tôi là nhà phát triển, nhà tiếp thị và bán sản phẩm của riêng tôi. Điều đó có nghĩa là, tôi phải liên tục học hỏi những điều mới và tôi không bao giờ chán. Tôi sẽ không bao giờ đi làm thuê như trước, nếu doanh nghiệp của tôi tiếp tục phát triển”.

Ngoài ra, Rebecca cũng chia sẻ rằng, việc kinh doanh này có thể là một công việc cô đơn, có những ngày bạn không nói chuyện với bất cứ ai và không ra khỏi nhà.

Thêm nữa, bất kỳ chủ doanh nghiệp nhỏ nào cũng sẽ cho bạn biết rằng điều khó khăn nhất là quản lý dòng tiền. Đôi khi, bạn bán sản phẩm từ nửa năm trước nhưng giờ mới được thanh toán. Vì vậy có những tháng bạn sẽ không có tiền lương của mình.

“Nhưng tôi không hối tiếc. Tôi tin rằng nếu bạn có một niềm đam mê cho một điều gì đó thì bạn chỉ nên làm thôi và không sợ mắc lỗi”, Rebecca nói thêm.

Hồng Vân

Theo The Sun

Bỏ chức giám đốc để đi bán nến, người phụ nữ kiếm 1,5 tỷ đồng/năm - 4