1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bị cây đổ trúng người, bà mẹ 3 con đòi bồi thường “khủng” hơn 4,5 nghìn tỷ đồng

(Dân trí) - Một bà mẹ 3 con sống tại New York bị thương nặng vào năm ngoái bởi một cây lớn đổ trúng người trong khi cố đẩy ba đứa con trai của cô ra khỏi đó đã nộp đơn kiện đòi bồi thường 200 triệu USD (tương đương hơn 4,5 nghìn tỷ đồng) sau khi cô gần như bị phớt lờ.

Cụ thể, khi Anne Monoky đang đi bộ cùng hai đứa con trai 4 tuổi và 2 tuổi, và bế trên tay đứa con trai mới chào đời của mình thì một cây cọ cao 75m đã đổ trúng người cô trong công viên Central Park ở thành phố New York.

Bà mẹ 3 con Anne Monoky và chồng của cô, Curt Goldman. (Nguồn: People)
Bà mẹ 3 con Anne Monoky và chồng của cô, Curt Goldman. (Nguồn: People)

Vụ tai nạn kỳ lạ xảy ra vào ngày 15/8 năm ngoái đã khiến cậu con trai 2 tuổi của Monoky, đang nằm trong xe đẩy bị một vết nứt xương sọ, trong khi hai đứa con còn lại của cô may mắn không bị thương.

Tuy nhiên, bà mẹ của ba cậu nhóc lại bị bốn vết thương trên cổ, hai trong số đó vẫn chưa lành sau 6 tháng tai nạn này xảy ra.

Trong một cuộc phỏng vấn của ABC Good Morning America, bà mẹ 39 tuổi này còn cho biết rằng hai chiếc xương bị gãy của cô có thể không bao giờ lành, khiến cô có nguy cơ bị bại liệt.

Hiện tại, Monoky và chồng của cô, Curt Goldman, đang đệ trình một vụ kiện trị giá 200 triệu USD tại Tòa án Tối cao Manhattan chống lại thành phố New York, bảo vệ công viên Central Park và các công ty khác chịu trách nhiệm chăm sóc cây xanh của công viên này.

Theo tờ New York Daily News, cái cây này đã bị bỏ quên trong nhiều năm và có những dấu hiệu rõ ràng rằng nó đã thối nát và có thể đổ bất cứ lúc nào.

Trao đổi với báo chí, cô Monoky cho biết, cô vẫn phải hết sức cẩn thận với các hoạt động của mình từ khi gặp tai nạn cho đến tận bây giờ bởi mọi hoạt động đều ảnh hưởng đến sự sống chết của cô.

“Tôi không được ngã và cũng không thể làm gì, bạn biết đấy, tôi phải thật sự cẩn thận với mọi thứ bởi tôi có thể sẽ chết nếu có chuyện xảy ra”, Monoky nhắc lại lời cảnh báo của bác sĩ cho cô.

Chia sẻ về hành động cứu 3 đứa con cô, Monoky nói: “Tôi thực sự không nghĩ cho bản thân mình trong giây phút đó. Tôi lo lắng nhiều hơn về những đứa con của tôi và những gì chúng phải trải qua”.

Đối với Monoky và chồng, mục tiêu chính của vụ kiện của họ là đảm bảo rằng các gia đình trên khắp đất nước có thể đến chơi các công viên mà không phải trải qua tai nạn kinh khủng mà cô đã chịu.

Hồng Vân (Tổng hợp)

Bị cây đổ trúng người, bà mẹ 3 con đòi bồi thường “khủng” hơn 4,5 nghìn tỷ đồng - 2