1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Bán nước chanh trước cửa nhà, bé 6 tuổi kiếm 26 triệu đồng trong 5 tiếng

(Dân trí) - Một bé gái sống tại bang Tennessee, Mỹ mở quầy bán nước chanh ngay trước cửa nhà và kiếm được 1.125 USD (gần 26 triệu đồng) để quyên góp cho gia đình một cảnh sát đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Cô bé Caroline đã quyên góp được 26 triệu đồng cho gia đình cảnh sát Baker đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. (Nguồn: WBNS)
Cô bé Caroline đã quyên góp được 26 triệu đồng cho gia đình cảnh sát Baker đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. (Nguồn: WBNS)

Theo hãng tin CBS News, cô bé Caroline Freeman Piche, 6 tuổi sống ở thành phố Mt. Juliet, bang Tennessee đã mở một quầy nước chanh bên ngoài nhà của cô với mục tiêu kiếm tiền cho vợ và con gái của Cảnh sát trưởng quận Dickson, ông Sgt. Daniel Baker, người đã trúng đạn và hy sinh trong nhiệm vụ ngày 30/5 vừa qua.

Và không mất nhiều thời gian để tin này được lan truyền.

Mặc một chiếc tạp dề màu trắng với các chữ cái đầy sắc màu, cô bé Caroline đã kiếm được 1.125 USD trong vòng chưa đầy 5 giờ đồng hồ với khách hàng hầu như là người sống trong khu đó.

“Cảm ơn Caroline vì đã có một hành động đẹp. Lòng nhân hậu của cháu là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về những điều tốt lành trên thế giới”, cảnh sát thành phố Mt. Juliet nói trong một đoạn video về nỗ lực của cô bé.

Bên cạnh đó, Caroline cho biết, cô bé hy vọng sẽ trở thành một cảnh sát khi lớn lên. Mẹ cô nói với đài truyền hình WTVF rằng, bà đã để cô con gái 6 tuổi của mình đem số tiền kiếm được từ quầy nước chanh để làm từ thiện.

Cảnh sát trưởng thành phố Mt. Juliet, ông Tyler Chandler cho biết, ông đã đến thăm quầy nước chanh của Caroline để cho cô bé thấy chính quyền đánh giá cao những nỗ lực của cô bé mới 6 tuổi này.

Cảnh sát thành phố Mt. Juliet đã đến quầy nước chanh để tuyên dương cô bé. (Nguồn: ABC News)
Cảnh sát thành phố Mt. Juliet đã đến quầy nước chanh để tuyên dương cô bé. (Nguồn: ABC News)

Trước đó, Baker, cựu chiến binh 10 năm của sở Dickson County và là thành viên của Cục Dự trữ Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, đã bị bắn trong khi đang trả lời cuộc gọi của người dân về một chiếc xe khả nghi.

Các nhà chức trách tin rằng, Steven Wiggins, 31 tuổi, đã bắn Baker, và người này bị bắt ngay hôm 1/6 sau một cuộc săn lùng kéo dài 2 ngày.

Sau đó, các nhà chức trách cũng bắt và buộc tội Erika Castro-Miles, người mà họ tin rằng đã tham gia vào vụ việc này.

“Không một từ nào có thể mô tả cuộc sống mà bản thân và gia đình tôi đang phải trải qua. Nhiệm vụ cống hiến cho đất nước và cộng đồng của anh ấy sẽ luôn được mọi người ghi nhớ”, Lisa, vợ của cảnh sát Baker, cho biết thêm trong một tuyên bố hồi đầu tháng này.

Hồng Vân
Theo CBS News

Bán nước chanh trước cửa nhà, bé 6 tuổi kiếm 26 triệu đồng trong 5 tiếng - 3