Trở lại Nakhon Phanom

(Dân trí) - Lễ kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ kính yêu năm nay đối với bà con người Việt ở Nakhon Phanom là ngày hội lớn... Niềm vui lan tỏa từ trái tim tới trái tim, làm sáng lên bao nụ cười và những giọt nước mắt xúc động...

Sinh ra trên đất Thái Lan rồi theo cha mẹ trở về nước từ thời thập niên 60 của thế kỷ trước khi còn rất nhỏ, nhưng tới tận bây giờ bác sĩ Thaileminh Orathayd vẫn nói tiếng Thái lưu loát và nhớ nằm lòng những kỷ niệm về mảnh đất đã trở thành quê hương thứ hai của gia tộc.

Những năm gần đây có thời gian rảnh rỗi hơn, bác sĩ Thaileminh Orathayd thường trở lại Nakhon Phanom thăm người thân, nhưng chuyến đi lần này với bác sĩ và mọi thành viên trong đoàn từ Việt Nam sang có ý nghĩa rất đặc biệt bởi ngoài niềm vui gặp gỡ còn được dự lễ kỷ niệm 126 năm ngày sinh nhật Bác và dự lễ khánh thành khu tưởng niệm Bác Hồ tại bản Mạy, Nakhon Phanom.

Trở lại Nakhon Phanom - 1

Trở lại Nakhon Phanom đúng dịp sinh nhật Bác 19/5/2016

Trở lại Nakhon Phanom - 2

Bầu trời Nakhon Phanom như cao hơn, xanh trong hơn, gợi nhớ bao kỷ niệm từ thủa ấu thơ...

Trở lại Nakhon Phanom - 3

Tranh thủ đi lễ chùa

Trở lại Nakhon Phanom - 4
Trở lại Nakhon Phanom - 5
Trở lại Nakhon Phanom - 6
Trở lại Nakhon Phanom - 7

Những nụ cười và giọt nước mắt xúc động ngày gặp lại...

Trở lại Nakhon Phanom - 8

Ý nghĩa nhất là được tận mắt chứng kiến các nghi thức chuẩn bị cho buổi lễ trang trọng

Trở lại Nakhon Phanom - 9
Trở lại Nakhon Phanom - 10

Ai cũng nóng lòng chờ đợi...

Trở lại Nakhon Phanom - 11

... Để rồi thật hạnh phúc khi được cầm trên tay lá cờ Tổ quốc Việt Nam chụp hình lưu niệm ngay trước cổng khu tưởng niệm Bác Hồ vừa mới khánh thành tại Bản Mạy, Nakhon Phanom

Trở lại Nakhon Phanom - 12

Gặp lại nhau nơi đây là niềm hạnh phúc lớn trong đời...

Thaileminh Orathayd (từ Nakhon Phanom, Thái Lan)