Tết đến Xuân về trên “vùng viễn Đông” Liên bang Nga

(Dân trí) - Mặc cho điều kiện thời tiết giá lạnh -20 độ C, không khí Xuân đã ngập tràn trong lòng mỗi sinh viên tại Đại học Hàng hải Quốc gia Liên bang Nga, thành phố Vladivostok.

Tết đến Xuân về trên “vùng viễn Đông” Liên bang Nga


Trong khoảng 3 năm trở lại đây, khi số lượng sinh viên Việt Nam sinh sống và học tập tại trường tăng lên, những ngày Tết đến Xuân về lại là thời khắc quý báu để mọi người sum vầy.

Dù điều kiện chưa được trọn vẹn về mặt tình cảm và vật chất, song những chàng trai, cô gái đã chung tay tạo nên một cái Tết xa nhà thật vui tươi, đầy ý nghĩa.

Tết đến Xuân về trên “vùng viễn Đông” Liên bang Nga


Những đĩa gà luộc, vài chiếc bánh chưng xanh, khoanh giò, bia 333 hay một buổi tiệc tươm tất tại Lãnh sự quán với sự chung tay đồng lòng của các sinh viên đã trở thành điều không thể thiếu trong dịp Tết đến Xuân về.

Tết đến Xuân về trên “vùng viễn Đông” Liên bang Nga


Tất cả như một “ngọn lửa tinh thần” sưởi ấm trái tim những sinh viên đón Tết xa quê, nhóm lên động lực giúp họ vượt qua vấp ngã, khó khăn và bắt đầu một năm mới với nhiều thành công và may mắn.

Độc giả cùng chia sẻ Tết Việt xa xứ

Xuân Giáp Ngọ đã đến, hòa chung không khí đón Tết của người Việt Nam tại quê nhà, người Việt khắp năm châu cũng đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết. Báo Dân trí mong được đón nhận mọi chia sẻ về không khí đón Tết Việt của đồng bào ta ở nơi xa xứ. Mọi thông tin xin gửi về dantri@dantri.com.vn hoặc thuytrang@dantri.com.vn, tiêu đề ghi rõ Tết Việt xa xứ. Xin chân thành cảm ơn!






Trịnh Quốc Vinh
Từ Vladivostok, Nga