Người Việt tại Nga đùm bọc nhau sau vụ cháy chợ ở Kazan

Ngày 1/4 các nạn nhân trong vụ cháy chợ ở Kazan ngày 14/3 đã nhận được gạo và tiền hỗ trợ từ Chi hội Phụ nữ Trung tâm Thương mại Moscow.

Trước những hoàn cảnh đáng thương của nhiều người đồng hương Việt Nam bị “sạt nghiệp” sau vụ cháy trung tâm thương mại Admiral ở thủ phủ Kazan của nước cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, hưởng ứng lời kêu gọi của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Chi hội Phụ nữ Trung tâm Thương mại Moscow đã kịp thời và rất khẩn trương triển khai công tác từ thiện những ngày qua.
 
Những bao gạo đã được chuyển đến Kazan để phát cho bà con ngay tại Trung tâm Thương mại Admiral




Những bao gạo đã được chuyển đến Kazan để phát cho bà con ngay tại Trung tâm Thương mại Admiral

Hàng trăm người đang kinh doanh tại Trung tâm Thương mại Admiral bỗng trắng tay khi vụ hỏa hoạn xảy ra giữa buổi chợ nhưng rủi ro là vào ngày gió mạnh đã không thể kịp cứu chữa hoặc sơ tán hàng hóa. Trắng tay hàng hóa đồng nghĩa với những đồng vốn ít ỏi cũng mất hết và kéo theo bao khó khăn mà trước hết là không có cái ăn hàng ngày.

Hiểu được nỗi khó khăn, vất vả ấy qua những thông tin chính xác từ các hội viên của Chi hội đang sinh sống, làm ăn ở Kazan Chi hội Phụ nữ Trung tâm Thương mại Moscow đã quyết định mua gạo để “ứng cứu” trước mắt cho kịp thời.

Kiểm tra danh sách những người cần cứu trợ khẩn cấp
Kiểm tra danh sách những người cần cứu trợ khẩn cấp

Với số tiền quyên góp khẩn cấp cộng với quỹ của Chi hội đã mua được 55 bao gạo (loại 25 kg) để chuyển ngay xuống cho bà con trong đợt đầu, hôm 25/3. Cảm kích việc làm đẹp của chị em Chi hội Phụ nữ, Hội Phật giáo Thảo Đường đã góp thêm 25 bao gạo và đợt thứ hai cũng đã nhanh chóng được chuyển tới tận tay bà con vào ngày 29/3 vừa qua. Vậy là 80 chị em, bà con gặp hoạn nạn đã nhận được quà hỗ trợ khẩn cấp, đồng nghĩa với 80 gia đình ấm lòng trước những nghĩa cử tốt đẹp.

Không chỉ vậy, hai người bị thương phải nằm viện điều trị cũng được Chi hội hỗ trợ một khoản tiền mặt dù không nhiều. Đón nhận khoản tiền 10.000 ruble từ chị Phương Anh, đại diện cho Chi hội Phụ nữ tới bệnh viện thăm hỏi và trao tận tay, anh Đỗ Như Tráng vô cùng xúc động và bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các chị em Chi hội phụ nữ Trung tâm Thương mại Moscow và cả ở Kazan.

Những bao gạo nhanh chóng được chuyển đến tận tay bà con
Những bao gạo nhanh chóng được chuyển đến tận tay bà con

Các hội viên như chị Phương, chị Lan, chị Thái, mặc dù cũng là người bị thiệt hại nặng nề trong vụ hỏa hoạn, nhưng điều kiện gia đình còn khá vững và vẫn có thể chống trụ được nên các chị đã tích cực và đầy trách nhiệm đứng ra làm cầu nối để chuyển những món quà của Chi hội từ Moscow gửi về.

Việc làm đẹp của các chị em trong Chi hội Phụ nữ đã có sức lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng. Họ đã nhận được thêm nhiều sự hỗ trợ của chính bà con, bạn bè ở Kazan. Không bằng vật chất thì nhiều người lại giúp hết lòng bằng công sức và tinh thần. Có những người đã nhiệt tình bỏ cả việc riêng của mình để tham gia cùng các chị em đón gạo từ Moscow chuyển về và phân phát tận tay người cần hỗ trợ.

Hôm đầu tiên gạo đưa về mà mọi người ở xa chưa thể đến nhận ngay, các chị đã phải đứng đón, chờ suốt cả ngày trong tiết trời gió lạnh ở ngay bên ngoài khu bảo vệ của Trung tâm Thương mại Admiral để làm sao bất cứ ai đến vào lúc nào cũng có thể nhận được gạo.

Một thanh niên tham gia vận chuyển gạo
Một thanh niên tham gia vận chuyển gạo

Chia sẻ với việc làm của các chị em, anh Sutjich, người Azerbaijan sinh sống tại đây, chuyên lái xe chở hàng tuyến Kazan– Moscow đã tình nguyện chở miễn phí giúp toàn bộ số gạo đó cho bà con Việt Nam.

Chàng rể Nga Alecxandr Torenko, nhân viên Đội Cảnh sát Tuần tra thuộc Bộ Nội vụ Nga tại thành phố Kazan, là chồng của chị Nguyễn Thị Chúc, cũng rất hào hứng cùng vợ đi chia gạo cho bà con người Việt và anh còn tranh thủ sau buổi làm việc đưa gạo đến tận tay những người ở quá xa hoặc vì nhiều lý do không thể về Kazan nhận được.

Nhiều công nhân làm bốc vác ở Trung tâm Thương mại khi thấy gạo về cũng giúp đưa vào kho, rồi khi chị em lấy ra để phát cho bà con cũng nhiệt tình vác giúp mà không nhận một đồng thù lao nào.

Một thanh niên tham gia vận chuyển gạo
Chị Phương Anh đại diện cho Chi hội Phụ nữ Trung tâm Thương mại Moscow đến thăm và trao quà cho anh Tráng tại bệnh viện

Đón nhận những bao gạo nghĩa tình từ Moscow chuyển về, anh Trần Phú Cử, người Chí Linh, Hải Dương xúc động nói: “Tôi xin thay mặt bà con bị nạn ở Trung tâm Thương mại Admiral xin cảm ơn tấm lòng vàng của chị em Chi hội Phụ nữ Moscow và Hội Phật giáo Thảo đường đã chung tay chia sẻ những khó khăn trong vụ hỏa hoạn hôm 11/3 vừa rồi. Đây là sự thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” rất đáng quý”.

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”... Những bao gạo nghĩa tình đã đến thật đúng lúc với những người bà con ruột thịt vừa gặp nạn ở Kazan. Tuy nhiên, ở thời điểm này, bà con vẫn đang còn rất nhiều khó khăn và vẫn rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ của cộng đồng, của những người hảo tâm.

Một thanh niên tham gia vận chuyển gạo
Thư cảm ơn của bà con tại Trung tâm thương mại Admiral gửi tới Chi hội Phụ nữ Trung tâm Thương mại Moscow
 
Chị Phạm Thị Oanh, Chủ tịch Chi hội Phụ nữ Trung tâm Thương mại Moscow cũng cho biết, thời gian tới, Chi hội lại vận động quyên góp để tiếp tục hỗ trợ bà con vụ hỏa hoạn và rộng hơn sẽ còn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác nữa./.
Theo Điệp Anh/VOV- Moscow