Lễ khai trương triển lãm “Nghệ thuật Việt Nam trên đất Séc”

Ngày 6/2, tại Lâu đài Kinsky thuộc Quảng trường thành cổ Praha, CH Séc, đã diễn ra lễ khai trương triển lãm “Nghệ thuật Việt Nam trên đất Séc”. Triển lãm do Nhà sưu tập quốc gia Praha tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ Việt Nam và Hội người Việt Nam tại CH Séc.

Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Trương Mạnh Sơn phát biểu tại lễ khai mạc

Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Trương Mạnh Sơn phát biểu tại lễ khai mạc

Tới dự có Đại sứ Trương Mạnh Sơn và Phu nhân, đông đảo cán bộ Đại sứ quán Việt Nam, các quan chức ngoại giao các nước châu Á tại Praha; Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch và các ông, bà trong Ban Thường trực Hội người Việt Nam tại CH Séc; ông Phạm Hữu Uyển, Ủy viên Hội đồng dân tộc thiểu số Chính phủ Séc; Ông Marcel Winter, Chủ tịch, ông Milos Kusy, Phó chủ tịch Hội Séc – Việt; Lãnh đạo Câu lạc bộ Hà Nội; Lãnh đạo Nhà sưu tập và trên 300 khách mời, trong đó có ông Ivo Vasiljev, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam.

Với màn mở đầu hoành tráng, động tác vừa điêu luyện, vừa nghệ thuật, CLB Hồng khí đạo Trung tâm thương mại SAPA đã mang tới cho khách tham dự một màn múa lân rực rỡ sắc màu, thể hiện tinh thần thượng võ, yêu hòa bình của con người Việt Nam. Tiếng trầm trồ, ngạc nhiên râm ran. Nhiều người nói, lần đầu tiên được xem màn múa lân mục kích sở thị trong tầm tay, chứ không phải trên màn hình hoặc phim ảnh lâu nay. Ngoài cánh phóng viên có máy ảnh chuyên nghiệp, hầu hết khách dự đều sử dụng điện thoại di động để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

Trong bài phát biểu đón chào khách, ông Tiến sỹ triết học Nikolaj Savicky, Phó Giám đốc Nhà sưu tập quốc gia Praha, nêu rõ đây là sự kiện có một không hai, là sự quyết tâm, nỗ lực của Nhà sưu tập trong việc tổ chức triển lãm này để giới thiệu cho khách thăm quan một phần về nền văn hóa dân gian của đất nước Việt Nam. 

Ông cũng không quên cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam, Hội người Việt Nam tại CH Séc không chỉ đứng ra bảo trợ cho triển lãm này, mà trước hết là người đã luôn sát cánh với Ban tổ chức xây dựng chương trình, kịch bản buổi lễ khai trương này và cả quá trình diễn ra triển lãm. Ông cho rằng, với lượng khách đông ngoài dự kiến, hứa hẹn triển lãm sẽ thành công tốt đẹp.

Bài phát biểu khai trương triển lãm của Đại sứ Trương Mạnh Sơn thật ấn tượng. Thời lượng chỉ vài ba phút nhưng đã chuyển tới các vị khách quý hình ảnh về một đất nước Việt Nam có thiên nhiên tươi đẹp, lịch sử ngàn năm dựng và giữ nước, 54 sắc tộc cùng chung sống hòa hợp.., trong đó nền văn hóa dân tộc là yếu tố cốt lõi để làm nên một nước Việt Nam có diện mạo như hiện nay. Những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, những sinh hoạt tinh thần được công nhận là di sản văn hóa vật thể và phi vật thể thế giới hiện ra trước mắt du khách. 

“Đất nước Việt Nam tươi đẹp và mến khách luôn mong được chào đón các nhà ngoại giao, các khách quý tới thăm” – Lời mời của Đại sứ gửi tới bạn bè Séc và thế giới. Đại sứ ghi nhận hoạt động và cảm ơn Nhà sưu tập quốc gia Praha trong việc tổ chức triển lãm này để bạn bè hiểu thêm về nền văn hóa giàu truyền thống của đất nước Việt Nam và ngay cho cả cộng đồng người Việt Nam, nhất là cho thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra, lớn lên ở mảnh đất này; đặc biệt trong bối cảnh cộng đồng Việt Nam vừa được công nhận là sắc dân thiểu số thứ 14 của CH Séc.

Bà Hanova Marketa, Giám đốc phương Đông của Nhà sưu tập đã giới thiệu cho khách về quá trình chuẩn bị triển lãm, sự công phu trong việc lựa chọn hiện vật, tác phẩm để trình bày tại triển lãm, vì Nhà sưu tập có hàng ngàn hiện vật văn hóa vô cùng quý giá về đất nước Việt Nam, trong khi khuôn khổ phòng trưng bày quá bé. Ngay lễ khai mạc hôm nay cũng là một sự chuẩn bị công phu, trong đó phần của các bạn Việt Nam đã làm cho nó sống động, có hồn, thu hút sự chú ý của khách thăm quan. Hy vọng với 50 tác phẩm chọn lọc gồm tượng, hiện vật lịch sử, tranh dân gian, đồ gốm sứ sẽ làm hài lòng quý khách. 

Ngoài các hiện vật trưng bày, triển lãm sẽ có bài báo cáo về nền văn hóa, lịch sử Việt Nam, có chương trình thăm quan cơ sở kinh doanh điển hình của người Việt ở Praha... Đặc biệt, “Ngày văn hóa Việt Nam” dự định sẽ được tổ chức vào ngày 26/4 hứa hẹn là một sự kiện văn hóa lớn, do chính các bạn Việt Nam xây dựng, tiến hành. Sự giúp đỡ của các bạn Việt Nam đối với triển lãm này quả thực là ngoài sự mong đợi của bà cũng như nhân viên Nhà sưu tập. Màn múa lân hoành tráng và hương vị đặc biệt của món nem rán hôm nay là một minh chứng cho sự giúp đỡ đó.

Lễ khai trương kết thúc, khách dự được thăm quan phòng trưng bày. Hiện vật văn hóa quý giá, nguyên bản, lại được sắp xếp, tổ chức chuyên nghiệp đã giúp khách thăm quan dễ cảm nhận về nền văn hóa của một đất nước có bề dày truyền thống lịch sử. Tâm điểm là một số pho tượng Phật và chiếc trống đồng Đông Sơn có niên đại ngàn năm. 

Cùng đó là đồ gốm cổ qua các thời đại, tượng chú Tễu, long rồng, dòng tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống, bộ tam bình vắn tắt cốt Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, bức tranh thành Hưng Hóa thất thủ... làm cho không gian văn hóa Việt đa dạng, phong phú, tạo cảm giác gần gũi, gắn bó với khách thăm quan.

Buổi khai trương triển lãm mà khách đến dự đông như nêm, cùng chen vai sát cánh là hình ảnh thật cảm động, ghi nhận tấm lòng của người dân Séc và khách thăm quan đối với đất nước, con người Việt Nam; đồng thời cũng thể hiện sự lôi cuốn của đất nước Việt Nam với bạn bè quốc tế. Cảnh tượng gợi cho những người Việt xa xứ tham dự buổi lễ này nhớ tới không khí lễ hội đầu xuân đang diễn ra ở quê nhà. Đúng là một sự trùng hợp có ý nghĩa./.

Một số hình ảnh tại buổi triển lãm:

Theo


Theo


Theo


Theo


Theo



Theo Trần Việt Hùng
Quê hương Online