Hành trình “Nối liền một dải Việt Nam”

Những ngày này, vận động viên – cựu Nghị sĩ người Úc, ông Pat Farmer, đang tiếp tục đón chào năm mới trên đường chạy ở Việt Nam. Cuộc hành trình của ông mang tên "Nối liền một dải Việt Nam”.

Bên cạnh mục đích chào mừng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Úc, nó còn mang một ý nghĩa hết sức tốt đẹp đó là nhằm quyên góp gây quỹ từ thiện tại Úc thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để thực hiện Dự án Cải thiện điều kiện nước sạch cho người dân ở những vùng khó khăn tại Việt Nam.

Ông Pat Farmer trên đường chạy trong cuộc hành trình Nối liền một dải Việt Nam”
Ông Pat Farmer trên đường chạy trong cuộc hành trình "Nối liền một dải Việt Nam”

"Nối liền một dải Việt Nam” chính thức khởi động từ sáng ngày 9-12-2012, tại km số 0 - Mũi Sa Vỹ, TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) và sẽ đi qua 30 tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Trong hành trình này, Pat Farmer và người bạn đồng hành Mai Nguyễn Đình Huy sẽ chạy khoảng 80 km/ngày, trong vòng khoảng 40 ngày để cán đích cuối cùng tại Cà Mau vào ngày 18-1-2013 tới.

Chương trình nhắm vào 3 mục tiêu chính: thứ nhất là nâng cao ý thức của mọi người về nước sạch và vận động quyên góp 275 ngàn USD hỗ trợ các dự án của Úc và hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; tiếp đó góp phần đánh dấu kỷ niệm 40 năm hai nước Việt Nam và Úc thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2013); và cuối cùng thông qua cuộc hành trình này nhằm chuyển tải thông điệp với những người trẻ về quyết tâm theo đuổi ước mơ.

Ông Pat Farmer cho biết: "Sống trong đời sống, ai trong chúng ta chẳng muốn góp chút gì đó dù nhỏ, bằng khả năng của mình cho cuộc đời này tốt đẹp hơn. Riêng tôi, qua những cuộc chạy marathon, muốn góp phần thúc đẩy một thế giới mà ở đó con người sống với nhau bằng sự quan tâm. Tôi nghĩ ở Việt Nam đang tồn tại một thực tế là một bộ phận người dân tới nay vẫn chưa thể tiếp cận được nguồn nước sạch cũng như tình trạng vệ sinh kém đã cướp đi sinh mạng của không ít người.

Qua hành trình "Nối liền một dải Việt Nam” tôi mong muốn giúp nâng cao nhận thức của mọi người tầm quan trọng của nước sạch và muốn góp phần giúp đỡ thực hiện các dự án cung cấp nước sạch cho cộng đồng địa phương; từ đó giúp cải thiện cuộc sống cho những người còn khó khăn”.

Pat Farmer đã gặp Mai Nguyễn Đình Huy (cựu du học sinh Việt Nam tại Úc) sau khi ông hoàn thành hành trình chạy 21 nghìn km từ cực Bắc đến cực Nam trái đất. Ông kể: "Ngày ấy, Huy đã email cho tôi, sau đó tôi gọi điện lại cho Huy.

Huy nói anh ấn tượng với hành trình của tôi và có ước mơ sẽ được chạy dọc chiều dài đất nước Việt Nam và làm điều gì đó có ích cho cộng đồng. Tôi chia sẻ ước mơ và quyết tâm của Huy. Sau này, khi Huy đến Sydney, chúng tôi đã cùng uống cà phê với nhau và vạch ra kế hoạch chạy dọc Việt Nam như hôm nay…”.

Đang ở đoạn cuối cuộc hành trình, Pat Farmer cho rằng, trước khi bắt đầu, ông đã hình dung về những khó khăn trong hành trình này, chẳng hạn như giao thông còn quá lộn xộn, ô nhiễm không khí do khói bụi…

Tuy nhiên do đã chuẩn bị kỹ nên ông không còn bỡ ngỡ hay gặp khó khăn. Hơn thế, ông có bạn đồng hành là một người Việt Nam và rất nhiều cổ động viên, từ những người chuyên nghiệp đến không chuyên, cả trẻ em lẫn người lớn. Họ luôn thích thú chạy cùng ông dọc theo mỗi đoạn hành trình.

Từng là Nghị sĩ phụ trách Giáo dục, Khoa học và Đào tạo của Quốc hội Australia, nhưng rời hoạt động chính trị, ông Pat Farner đã lập ra nhiều kỷ lục thế giới về chạy đường dài. Ông từng chạy vòng quanh nước Úc và đã hai lần chạy xuyên Bắc Mỹ.

Gần đây, vào tháng 1-2012, ông lại lập kỷ lục mới với việc hoàn thành hành trình chạy 21 nghìn km từ cực Bắc đến cực Nam của trái đất. Ông Pat Farmer đã nói như thế này trong cuộc hành trình "Nối liền một dải Việt Nam”: "Bạn đừng bao giờ sớm từ bỏ những ước mơ của mình. Nghị lực và quyết tâm sẽ hữu ích với những người đang phải đối diện với những thử thách, khó khăn trong cuộc sống”.

Trung Nguyên

Theo Đại Đoàn Kết