Dự án "Ngôi nhà Việt" giữa lòng Paris

Đối với Anoa Dussol Perran, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Pháp, thực hiện dự án “Ngôi nhà Việt” ngay tại thủ đô Paris là ước mơ từ nhiều năm nay của bà.

Mới đây, ngày 22-9, trong khu vườn của Bảo tàng Albert Kahn, nằm ở ngoại ô phía Tây Paris, nữ Đại sứ Anoa đã tổ chức buổi giới thiệu dự án trên với chính quyền thành phố Paris và vùng thủ đô Ile-de-France, cùng đại diện ngoại giao nhiều nước.

"Nhịp cầu" hữu nghị thắt chặt quan hệ Việt-Pháp

Được xây dựng trên khu đất “vàng” trên đảo Seguin, thuộc tỉnh Hauts-de-Seine thuộc vùng Ile-de-France, cách trung tâm thủ đô Paris khoảng 1km với diện tích 5.000m2, “Ngôi nhà Việt” là dự án xây dựng một ngôi nhà với mô hình kiến trúc truyền thống tiêu biểu của Việt Nam trên đất Pháp.

Đảo Seguin, nơi triển khai dự án “Ngôi nhà Việt”. Ảnh do nhân vật cung cấp
Đảo Seguin, nơi triển khai dự án “Ngôi nhà Việt”. Ảnh do nhân vật cung cấp

Trong một lần gặp gỡ với báo chí Việt Nam, Đại sứ Du lịch Anoa chia sẻ, để tìm được vị trí xứng đáng cho “Ngôi nhà Việt” và là điểm đến thu hút khách du lịch, bà đã vận dụng tài ngoại giao khéo léo, cộng với những vốn hiểu biết về du lịch, văn hóa của mình để thuyết phục Chính phủ Pháp dành một vị trí đẹp cho Việt Nam.

“Trước đây, một số nhà lãnh đạo địa phương đề nghị tôi xây dựng “Ngôi nhà Việt” ở Nantes và Puteaux, hoặc trong khuôn viên một tòa lâu đài. Đây quả là lời đề nghị quý báu nhưng suy đi tính lại, tôi lại thấy chưa hợp lý vì những địa điểm đó xa trung tâm Paris, sẽ có ít khách tham quan. Thật tình cờ, trong một lần đi tìm địa điểm, tôi phát hiện ra “khu đất vàng” ở đảo Seguin, nơi trước đây là khu đất của hãng ô tô nổi tiếng Pháp Renault. Sau khi di dời xưởng nhà máy Renault khỏi đảo Seguin, Chính phủ Pháp đã quy hoạch nơi đây thành điểm văn hóa- nghệ thuật dành cho du lịch. Tôi đã thuyết phục được ông Patrick Devedjian, Chủ tịch của vùng Hauts de Seine, chấp nhận giao cho một mảnh đất 5.000m2 để xây dựng Ngôi nhà Việt”, Anoa chia sẻ.

Ngay sau khi có được mặt bằng, dự án “Ngôi nhà Việt” nhanh chóng được triển khai. Tháng 11-2015, nữ kiều bào Anoa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam bổ nhiệm là Đại sứ Du lịch tại Pháp nhiệm kỳ 2015-2018. Trọng trách mới này đã hỗ trợ rất nhiều cho bà trong việc thực hiện dự án “Ngôi nhà Việt” tại Pháp.

Anoa cho biết, để phục vụ cho dự án “Ngôi nhà Việt” giữa lòng thủ đô Paris, bà sẽ cho tháo dỡ và đem về Pháp một ngôi nhà truyền thống tại khu nghỉ dưỡng An Hoa của bà ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, rồi cho lắp ráp nguyên trạng tại Pháp. Đó là một ngôi nhà mang đậm dấu ấn văn hóa Việt với chiếc cổng khổng lồ dài 20m, cao 30m, bên trên có hình chạm khắc tinh xảo bằng đồng hình ảnh "Lưỡng long chầu nguyệt". Đây chính là món quà mà bà dành tặng cho hai nước Việt Nam và Pháp.

Theo Anoa, sau khi hoàn thành, trong "Ngôi nhà Việt" sẽ trưng bày và giới thiệu những sản phẩm là tinh hoa văn hóa dân tộc như bộ sưu tập áo dài cổ truyền, triển lãm nghệ thuật hội họa Việt Nam, thưởng thức nghệ thuật ẩm thực Việt Nam…

Tại buổi lễ ngày 22-9, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn đã hoan nghênh sáng kiến của bà Anoa nhằm vinh danh nét đẹp của văn hóa Việt Nam, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam tới kiều bào và bạn bè Pháp. Ông cũng đánh giá cao tình cảm và tấm lòng của bà đối với Việt Nam, đồng thời tin tưởng rằng dự án sẽ tạo thêm một nhịp cầu nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Pháp.

Về phần mình, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Noël Poirier đánh giá cao dự án "Ngôi nhà Việt" là công trình hòa quyện bản sắc và có tính sáng tạo này. Đại sứ Poirier tin tưởng, dự án khi hoàn thành sẽ giới thiệu với công chúng Pháp hình ảnh một Việt Nam vừa có tính truyền thống vừa có tính đương đại.

Nữ phi công hết lòng vì quê hương

Anoa Dussol Perran rời Việt Nam tới Pháp cùng bố mẹ khi mới 4 tuổi. Thế nên, ký ức về Việt Nam trong tâm trí Anoa chỉ là mùi hương cây cỏ đồng quê, mùi vị các loại trái cây nhiệt đới, tiếng rao bán hàng rong ngoài đường phố… Lớn lên, Anoa chỉ biết về quê hương qua hình ảnh trên các đài truyền hình Pháp, thông tin về sự khốc liệt của chiến tranh Việt Nam.

“Tôi đã tự hứa rằng, sẽ có ngày tôi trở về quê hương để cống hiến tất cả khả năng của mình cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh. Từ đó, hình thành trong tôi nguồn sống về tình yêu Tổ quốc”, Anoa chia sẻ.

Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Pháp Anoa Dussol Perran. Ảnh: Phương Linh
Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Pháp Anoa Dussol Perran. Ảnh: Phương Linh

Anoa cho biết, bà là người đam mê lái máy bay vì thế sau khi học xong đại học luật, bà đã đi học lái máy bay. “Thời đó, con gái lái máy bay ở Pháp cũng khá hiếm. Tôi đăng ký theo học lớp học lái máy bay và tôi là nữ duy nhất trong tổng số 22 học viên”. Với những nỗ lực không ngừng, Anoa đã tốt nghiệp với điểm số xuất sắc 19/20.

Năm 1992, Anoa trở về Việt Nam lần đầu tiên sau 35 năm sống tại Pháp. Năm 1993, Anoa đã thực hiện một chuyến bay trực thăng lịch sử bay từ Paris đến Hà Nội trong 3 tuần, bay qua 22 nước với 41 chặng dừng. Sau chuyến bay đầy thử thách nhưng thành công vang dội đó, Anoa đã hợp tác với Công ty Bay dịch vụ hàng không (VASCO-nay là đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng không Việt Nam), để thành lập Công ty Bay trực thăng Helijet Vietnam nhằm khai phá một dịch vụ vận chuyển mới bằng trực thăng.

Năm 1996, sau khi đi khảo sát khắp đất nước Việt Nam, Anoa đã quyết định dừng chân tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đầu tư xây dựng Khu du lịch Kỳ Vân (Anoasis Beach Resort) đạt chuẩn 4 sao đầu tiên của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Năm 2008, Cụm biệt thự An Hoa Residence đã ra đời và hoạt động kinh doanh thành công cho đến nay.

Anoa chia sẻ, thành công trong kinh doanh đã giúp đỡ bà rất nhiều khi thực hiện dự án “Ngôi nhà Việt” ở Pháp. Đại sứ Du lịch hy vọng, “Ngôi nhà Việt” sẽ chính là “điểm hẹn” lý tưởng đối với mỗi kiều bào ở xa Tổ quốc. Bên cạnh đó, dự án còn là một trong những cầu nối quan trọng cho quan hệ song phương, nhất là kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2013.

Bài và ảnh: Linh Oanh

Theo Quân đội nhân dân