Đón Tết ở Passau, Đức

(Dân trí) - Sau 15 phút đánh vật với đống áo quần vốn dĩ rất bề bộn, tôi mới tìm được bộ áo dài vía của mình, nó nằm tận đáy tủ cơ mà.

Tính ra, một năm tôi chỉ diện áo dài đúng một lần vào ngày đặc biệt nhất trong năm, ngày những người con đất Việt ở Passau và các vùng lân cận tổ chức đón Tết cổ truyền, đây thực sự là một ngày hội.

Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi... Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời...

Khi tiếng nhạc Việt Nam quê hương tôi vang lên, bốn o có lẽ đã lên chức bà cùng với bốn cháu nhỏ nhẹ nhàng lướt ra sân khấu, uốn mình theo lời ca.

Schön, wunderschön, đẹp quá„ - tiếng ai đó thốt lên. Chương trình đón năm mới Giáp Ngọ được Hội người Việt ở Passau chuẩn bị khá công phu. Bên cạnh lời chúc đầu năm của Hội trưởng, lời chúc năm mới của Thị trưởng thành phố Passau, còn có chương trình văn nghệ ca - vũ - kịch và cả xổ số vui xuân.

Những vòng tay siết chặt, những cái bắt tay thân mật cùng lời chúc năm mới tốt lành làm rộn rã cả không gian. Thật là một bữa tiệc đón năm mới đầy màu sắc, hương vị và thanh âm...

Chụp hình l

Chụp hình lưu niệm với Thị trưởng thành phố Passau (thứ 5 từ trái qua).

Ngọc Hoàng khai xuân ở Passau.

Ngọc Hoàng khai xuân ở Passau.

Cũng bánh chưng, bánh dày, cũng canh măng, chả lụa..., những món ăn truyền thống dành cho dịp Tết Nguyên đán được những người con xa quê chuẩn bị bằng cả trái tim hướng về Đất Việt.

Ông Thị trưởng thành phố Passau, với chiếc nón bài thơ trên tay, xúc động cảm ơn bữa tiệc trang trọng và ấm cúng của bà con người Việt Nam ở Passau. Ông cảm thấy như đang được ở Việt Nam, đón năm mới cùng người dân Việt.

Có lẽ đối với một du học sinh như tôi, đã ba mùa xuân không về nhà đón Tết cùng ba mẹ thì buổi tiệc đón năm mới này có ý nghĩa nhiều hơn. Tình đồng bào, tình quê hương sưởi ấm lòng tôi trong ngày đông lạnh giá. Tôi cũng biết rằng, đâu đó, ở thành phố nơi tôi đang theo học cũng có những người đồng hương, giống tôi, luôn hướng về nguồn cội, đặc biệt trong những ngày Tết đến Xuân về.

Độc giả cùng chia sẻ Tết Việt xa xứ

Xuân Giáp Ngọ đã đến, hòa chung không khí đón Tết của người Việt Nam tại quê nhà, người Việt khắp năm châu cũng đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết. Báo Dân trí mong được đón nhận mọi chia sẻ về không khí đón Tết Việt của đồng bào ta ở nơi xa xứ. Mọi thông tin xin gửi về dantri@dantri.com.vn hoặc thuytrang@dantri.com.vn, tiêu đề ghi rõ Tết Việt xa xứ. Xin chân thành cảm ơn!








K.Linh
Từ Passau, Đức