Xúc động lễ tri ân và trưởng thành của học sinh Sóc Trăng

(Dân trí) - Nhằm góp phần giáo dục các em học sinh biết ghi nhớ công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, công ơn dạy dỗ của thầy cô, Trường THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) đã tổ chức “Lễ tri ân - trưởng thành” cho học sinh khối 12 niên khóa 2013 - 2016.

Tại buổi lễ, các học sinh đã có dịp tâm sự, bày tỏ tình cảm yêu thương và lòng biết ơn đối với ông bà, cha mẹ, thầy cô, những người luôn là chỗ dựa tinh thần, là động lực vững chắc để các em phấn đấu trong học tập và tự tin trong cuộc sống. Bên cạnh đó, các thầy cô, cha mẹ cũng gửi những thông điệp yêu thương, lời dặn dò cùng lời chúc cho các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.

Trong niềm xúc động của buổi lễ, ông Nguyễn Công Danh - Trưởng Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh, thay mặt cho tất cả phụ huynh, gửi tới Ban giám hiệu và quý thầy cô lời tri ân sâu sắc nhất. Ông Danh đánh giá cao những nỗ lực hết mình của thầy cô trong giảng dạy, giáo dục các em. Vị đại diện Hội cha mẹ học sinh khẳng định, thành công của các em học sinh hôm nay là nhờ một phần rất lớn từ công dạy dỗ, dưỡng dục của quý thầy cô.

Cô Phạm Ngọc Phụng - Hiệu trưởng nhà trường, đánh giá cao những cố gắng và thành quả mà các em học sinh đã đạt được trong những năm học ở trường. Đồng thời, cô Phụng cũng căn dặn các em phải cố gắng hơn nữa để không phụ công dưỡng dục của cha mẹ, thầy cô.

Mặc dù “Lễ tri ân và trưởng thành” chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn nhưng đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng thầy cô và mỗi em học sinh tham dự. Buổi lễ khép lại nhưng những khúc ca về thời áo trắng thơ ngây, ánh mắt, nụ cười và cả những giọt nước mắt lưu luyến sẽ còn in mãi trong tâm trí các em.

Có thể nói “Lễ tri ân và trưởng thành” là dịp để các em học sinh bày tỏ tấm lòng của người con đối với ông bà cha mẹ, của người học trò đối với thầy cô. Thay mặt các học sinh, em Trần Đỗ Khánh Vy (lớp 12A10) đã có những chia sẻ khiến nhiều người rơi nước mắt khi em nói đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ đối với mình; nhắc đến những kỉ niệm gắn bó không thể nào quên của các em đối với Trường THPT Hoàng Diệu, với thầy cô, với bạn bè. Các em đều hứa quyết tâm, cố gắng hết mình để đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới, đó là món quà quý nhất mà các em dâng tặng cha mẹ, thầy cô.

Những khuôn mặt rạng rỡ, những nụ cười thật tươi xen lẫn nước mắt của các bậc cha mẹ, của các em học sinh và của thầy cô có mặt tại buổi lễ khiến cho không khí càng trang nghiêm hơn, xúc động hơn. Những bó hoa tươi thắm, những cái ôm thật chặt, những nụ hôn vẫn thoáng chút ngỡ ngàng đã thể hiện tình cảm của các em dành cho cha mẹ luôn ấp ủ trong lòng nhưng chưa từng được nói ra, chưa từng được đồng cảm, thì giờ đây đã được thể hiện.

Với nhiều học sinh, đây là lần đầu tiên các em tự tay mình trực tiếp tặng cho cha mẹ những bó hoa để thể hiện lòng biết ơn công lao dưỡng dục của cha mẹ; đồng thời những bông hoa đó cũng chính là lời hứa hẹn của các em với cha mẹ rằng, các em sẽ cố gắng hết sức mình để đạt được những mơ ước mà mẹ cha đã gửi gắm vào cho các em. Nhiều học sinh có lẽ là lần đầu trong đời ôm lấy cha mẹ mình và khóc.

Phát biểu chia tay các anh chị lớp 12, em La Thị Quỳnh Dao (lớp 10A8) thay mặt cho tất cả các em học sinh lớp 10 và 11 chúc các anh chị khối 12 có một kỳ thi thành công rực rỡ. Đồng thời, các em học sinh khối 10 và 11 cũng hứa sẽ cố gắng học thật tốt để nối tiếp truyền thống các thế hệ đi trước, tô thắm truyền thống hiếu học, học giỏi của “Học sinh Hoàng Diệu”.


Những cái ôm thật chặt.

Những cái ôm thật chặt.


Các em trân trọng cài những bông hoa cho đấng sinh thành.

Các em trân trọng cài những bông hoa cho đấng sinh thành.

Xúc động lễ tri ân và trưởng thành của học sinh Sóc Trăng - 3
Những giọt nước mắt xúc động.
Những giọt nước mắt xúc động.
Các em lưu giữ kỷ niệm thời áo trắng.
Các em lưu giữ kỷ niệm thời áo trắng.

Cao Xuân Lương