Tri ân những thầy cô lớn tuổi trở về trường xưa

(Dân trí) - Hôm nay tại trường THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng), các cựu cán bộ quản lý, giáo viên đã nghỉ hưu ở nhiều nơi trong nước, tuổi đã ngoài 80 vẫn về dự ngày truyền thống Nhà giáo Việt Nam trong niềm vui tươi phấn khởi, hồ hởi khi được về lại ngôi trường xưa, gặp lại thầy cô, bạn bè của một thời lưu luyến.

Nước mắt của niềm hạnh phúc, nụ cười tươi trong nắng mới đã nói lên được hạnh phúc của những người “đưa đò”, đã từng đưa bao thế hệ học sinh của mình qua dòng sông tri thức, để các em thành những người có tài, có tâm phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những món quà nho nhỏ, những bông hoa tươi thắm được các em là cựu học sinh và đang là học sinh của trường kính tặng thầy cô trong ngày hội lớn, đã thể hiện tình cảm biết ơn, trân trọng của các thế hệ học sinh đối với thầy cô kính yêu của mình, những người đã cho các em nguồn tri thức quí báu, dạy dỗ các em thành người hữu ích cho xã hội, cho đất nước.


Hàng ngàn học sinh Trường THPT Hoàng Diệu, TP Sóc Trăng dự ngày tri ân thầy cô giáo.

Hàng ngàn học sinh Trường THPT Hoàng Diệu, TP Sóc Trăng dự ngày tri ân thầy cô giáo.


Tri ân những thầy cô lớn tuổi trở về trường xưa.

Tri ân những thầy cô lớn tuổi trở về trường xưa.

Một bông hồng làm thắm tươi thêm tình cô trò.
Một bông hồng làm thắm tươi thêm tình cô trò.

Cô Phạm Ngọc Phụng - Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Diệu, thay mặt tập thể Hội đồng sư phạm và các em học sinh đã bày tỏ tình cảm chân thành, sâu sắc đến các thầy cô của các thế hệ giáo viên, các cựu học sinh của trường Hoàng Diệu đã về dự buổi gặp mặt nhân ngày Nhà giáo Việt Nam của nhà trường.

Sự có mặt của các thầy cô là cựu giáo viên của trường và của các cựu học sinh nhà trường đã mang đến cho thầy trò trường THPT Hoàng Diệu động lực lớn để thầy trò tiếp tục viết thêm những thành tích mới của nhà trường trong suốt chặng đường gần 60 năm qua.

Những thế hệ thầy, trò ôn lại kỷ niệm.
Những thế hệ thầy, trò ôn lại kỷ niệm.

Mặc cho cái nắng càng về trưa càng gay gắt, hàng ngàn học sinh của trường vẫn chăm chú lắng nghe những lời tâm tình, chia sẻ của các cựu giáo viên, cựu học sinh của trường qua bao thế hệ về những ngày giảng dạy, học tập dưới mái trường Hoàng Diệu thân yêu… Những lời chia sẻ, tâm tình ấy đã thắp lên ngọn lửa tự hào trong tim của các nhà giáo và các em học sinh đang giảng dạy, học tập tại trường ngày hôm nay.

Cao Xuân Lương