Trao học bổng “Tiếp sức đến trường” tới tân SV miền Trung

(Dân trí) - Tối ngày 31/8, tại Trường Đại học Vinh, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh Đoàn, Sở GD-ĐT 4 tỉnh Bắc miền Trung gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thanh Hóa tổ chức lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” tới các tân sinh viên nghèo vượt khó.

Theo đó, có 161 tân sinh viên nghèo vượt khó đến từ 4 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình và Hà Tĩnh được nhận số tiền (5 triệu đồng/suất kèm quà tặng hiện vật) với tổng kinh phí 805 triệu đồng do Giải Golf gây quỹ “Tiếp sức đến trường”.

Học bổng “Tiếp sức đến trường” dành cho những tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu chí lựa chọn dựa trên thành tích đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, lòng hiếu thảo của các em đối với cha mẹ, hoàn cảnh gia đình khó khăn và khát vọng theo đuổi những bậc học cao hơn. Học bổng “Tiếp sức đến trường” ra đời vào năm 2003, đến nay đã thực hiện được 11 năm. Mỗi năm số lượng học bổng “Tiếp sức đến trường” tăng dần và phạm vi cũng mở rộng ra cả nước, qua đó đã hỗ trợ trên 7.800 sinh viên và tân sinh viên khó khăn với tổng số tiền trên 38 tỷ đồng.

Năm 2013, học bổng “Tiếp sức đến trường” dự kiến trao 1.675 suất học bổng cho tân sinh viên trên 59 tỉnh thành trong cả nước với tổng kinh phí hơn 8,375 tỷ đồng…

Đặc biệt, trong buổi lễ trao học bổng, người tham dự đã được nghe những lời tâm sự, sự chia sẻ của các tân sinh viên đặc biệt nghèo khổ nhưng đã cố vượt qua mọi nỗi đau về thể xác, tinh thần cũng như vật chất để bước đến giảng đường đại học.

Hơn 8 năm qua, em Trần Thị Thúy (18 tuổi, thôn Lam Sơn, xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đến trường học bằng đôi chân của bố. Năm học này Thúy thi đỗ vào trường ĐH khoa học tự nhiên thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội với 22 điểm.

Với Thúy, em bị tật nguyền từ nhỏ. Sau trận ốm nặng, đôi chân teo tóp khiến em không thể đi được. Hiện Thúy chỉ nặng có 28kg. Thương bố làm nông vất vả sớm hôm chạy chợ buôn bán nải chuối, bó rau mưu sinh. Và biết mình bị tật nguyền nên Thúy cố gắng để vượt qua. Thúy bảo: “Em phải cố gắng, phải tự nhủ lòng mình quyết tâm vươn lên trong học tập để bằng bạn bè, không phụ công ơn sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ và ước nguyện của em đã thành hiện thực. Nhưng giờ vẫn canh cánh nỗi lo cho cả em và bố ở thủ đô không biết bố có kiếm được việc làm để nuôi em trong những năm ăn học đại học nữa hay không”.


Rồi câu chuyện của tân sinh viên Phan Mậu Tuấn đến từ huyện Quảng Ninh, Quảng Bình cũng khiến mọi người xúc động. Ban tổ chức cho biết, khi chốt danh sách học bổng 160 tân sinh viên của 4 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, thì bất ngờ nhận được một bức thư đến muộn của Tuấn. Trong bức thư này Tuấn kể về hoàn cảnh vượt khó của mình, khi đọc bức thư, ban tổ chức quyết định trao suất học bổng thứ 161 cho Tuấn.

Tại đêm giao lưu, Tuấn cầm chiếc micro mà như muốn rơi, những lời tâm sự của Tuấn cũng đứt quãng, nói trong nghẹn ngào. Tuấn chia sẻ: vừa chào đời thì em đã cha mất vì căn bệnh ung thư quái ác. Một mình mẹ sức khỏe yếu, đôi vai gầy guộc, thân hình tiều tụy đi nhiều và chỉ một mình mẹ nuôi nấng Tuấn ăn học trong hoàn cảnh khốn khó...

Vừa chia sẻ, Tuấn khóc mếu máo: “Em sinh ra không biết mặt cha mình như thế nào cả. Mẹ em bị bệnh suy tim hành hạ rồi đến sỏi thận. Mẹ em yếu và bệnh nặng quá nên không đủ sức lo mọi việc cho em nữa. Cho nên em vừa học, vừa làm mọi việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo thuốc men cho mẹ. Giờ đây em đã đỗ đại học ở Huế rồi không biết cái ngày và thời gian em đi học thì ai nuôi mẹ nữa đây. Và em cũng không biết chông gai ở phía trước thế nào nữa, em hứa sẽ cố gắng hết mình để vượt qua”.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã biểu dương, đánh giá cao tinh thần ham học, chịu khó biết vươn lên trong học tập của các tân sinh viên 4 tỉnh có hoàn cảnh khó khăn như Thúy và Tuấn. “Tôi cũng mong các bạn tân sinh viên trân trọng những suất học bổng này như một động lực giúp tiếp thêm nghị lực vượt qua những ngày tháng khó khăn ở giảng đường. Chúc các em thành công và vươn lên trong học tập ở một môi trường mới”, bà Thanh chia sẻ.

Phát biểu tại buổi trao học bổng, ông Tăng Hữu Phong - phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, chia sẻ: Với 161 suất học bổng đến với 161 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi ở vùng đất hiếu học Bắc miền Trung chỉ là món quà nhỏ nhoi đối với quãng thời gian học đại học của các em, góp phần giúp các bạn tự tin bước vào giảng đường để thực hiện giấc mơ trở thành một bác sĩ, một kỹ sư, một thầy giáo... tương lai, không phụ lòng công lao cha mẹ, ông bà.
 
Ông Tăng Hữu Phong, phó Tổng biên tập báo
Ông Tăng Hữu Phong - phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ chia sẻ tại buổi trao học bổng.

Một số hình ảnh tại buổi lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường" tới các tân sinh viên nghèo 4 tỉnh Bắc miền Trung:


Ông Tăng Hữu Phong, phó Tổng biên tập báo 
Tân sinh viên đặc biệt nhất của đêm là em Nguyễn Văn Vọng - sinh viên khuyết tật ngồi xe lăn được đặc cách vào trường ĐH Vinh.

Ông Tăng Hữu Phong, phó Tổng biên tập báo 
Tân sinh viên Trịnh Đức Đại trú ở phường Nghi Tân, TX Cửa Lò bị cụt một chân trong một vụ tai nạn giao thông. Bằng nỗ lực của bản thân, Đại đã thi đỗ vào trường đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội.

Các em tân sinh viên nhận học bổng là những con em nhà nghèo chịu khó vươn lên trong học tập.
Các tân sinh viên nhận học bổng là con em nhà nghèo chịu khó vươn lên trong học tập.

Trong đêm giao lưu, câu chuyện cảm động về hai tân sinh viên Thúy và Tuấn.
Thầy Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh tặng hoa chúc mừng hai em Thúy và Tuấn trong đêm giao lưu. 
 
161 tân sinh viên nghèo vươn lên trong nhận học bổng Tiếp sức đến trường.
161 tân sinh viên nghèo vươn lên trong nhận học bổng "Tiếp sức đến trường".


Nguyễn Duy