Đắk Lắk:

Trao 250 suất học bổng và hàng trăm phần quà cho trẻ em khó khăn

(Dân trí) - Ngày 1/6, tại Nhà văn hóa Thanh thiếu niên tỉnh Đắk Lắk, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và trao hàng trăm suất học bổng và phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Với chủ đề “Ngày hội thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Đắk Lắk năm 2017”, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ, trao tặng học bổng và tặng quà 750 trẻ em có hòa cảnh đặc biệt khó khăn của 15 huyện, thị xã, thành phố; trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi tại các cơ sở nuôi dưỡng, Trung tâm Bảo trợ xã hội.


Hàng trăm suất học bổng và phần quà được trao cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Hàng trăm suất học bổng và phần quà được trao cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tại chương trình, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã trao 250 suất học bổng và vở viết (mỗi suất trị giá 850.000 đồng); trao 300 suất quà (mỗi suất 200.000 đồng); hỗ trợ 5 trẻ em phẫu thuật tim với kinh phí 281 triệu đồng; hỗ trợ tiền ăn, tiền xe đi lại và trao 750 suất quà cho các em về dự. Tổng kinh phí là 636 triệu đồng.

Đây là hoạt động thường niên của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk nhằm biểu dương khuyến khích động viên các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi; tạo sân chơi bổ ích lành mạnh, giúp các em cảm nhận được hạnh phúc ngày Tết thiếu nhi, giúp các em tự tin hòa nhập với cộng đồng và xã hội.


Đây là món quà đầy ý nghĩa nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho các em

Đây là món quà đầy ý nghĩa nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho các em

Ông Lâm Đình Nhiên - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Với mong muốn hướng về trẻ em, dành tất cả những gì tốt nhất cho các em, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất sẽ đến với các em nhân ngày Tết thiếu nhi, mong rằng các em sẽ chăm ngoan học giỏi để lớn lên trỏe thành người có ích cho xã hội”.

Phụ huynh em Nguyễn Ngọc Quỳnh Như chia sẻ: “Cháu Như sinh ra đã mắc bệnh xương thủy tinh và bệnh máu bẩm sinh nên gia đình phải lo cho cháu đi chữa trị rất khó khăn. Nay cháu đươc nhận học bổng, gia đình cũng mừng vì sự nỗ lực của cháu đã được sự quan tâm của Quỹ Bảo trợ trẻ em đã tặng quà để khích lệ tinh thần của cháu”.

Thúy Diễm - Hà Hồng