Quảng Bình: Những món quà ý nghĩa mang niềm vui đến với học sinh dân tộc

(Dân trí) - Những bộ quần áo, sách vở, những tấm thảm xốp lót nền phòng học và cả những thùng mì tôm đã được các tổ chức, đơn vị tại Quảng Bình mang đến cho học sinh dân tộc. Đây là sự chia sẻ để các em vượt qua những khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Nhằm chia sẻ những khó khăn, động viên tinh thần các em học sinh dân tộc, học sinh vùng khó khăn tại các địa phương thuộc tỉnh Quảng Bình trong dịp cuối năm, Hệ thống giáo dục Chu Văn An đã triển khai chương trình thiện nguyện “Sẻ chia yêu thương”.

Chương trình được phát động bằng sự chung tay của các giáo viên, phụ huynh và học sinh toàn trường. Qua đó đã quyên góp được rất nhiều quần áo ấm, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm, chăn ấm với tổng giá trị ước tính khoảng hơn 36 triệu đồng.


Học sinh Trường Chu Văn An trao quà cho học sinh dân tộc Vân Kiều tại xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

Học sinh Trường Chu Văn An trao quà cho học sinh dân tộc Vân Kiều tại xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

Những món quà này đã được học sinh và giáo viên Hệ thống giáo dục Chu Văn An trực tiếp dành tặng đến học sinh dân tộc Bru - Vân Kiều tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy và các em học sinh nghèo tại xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch.

Hoạt động này cũng nhằm mục đích nâng cao tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” cho các em học sinh. Góp phần giáo dục các em về trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.

Chia sẻ sau khi các cô cậu học trò của mình được đón nhận những món quà đầy ý nghĩa, thầy giáo Lê Viết Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ngân Thủy cho biết, toàn trường hiện có 287 học sinh ở cả 2 khối tiểu học và THCS. Các em hầu hết là đồng bào Vân Kiều, cuộc sống cực kỳ khó khăn.

“Bà con ở đây chủ yếu là làm nương rẫy, trình độ, nhận thức còn hạn chế nên đời sống rất vất vả. Do vậy con em đến trường cũng thiếu thốn rất nhiều, từ quần áo đến đồ dùng học tập. Chính vì vậy, những món quà từ học sinh Trường Chu văn An là hết sức thiết thực. Thời gian tới, chúng tôi cũng mong muốn các học trò của mình sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa từ các tổ chức, cá nhân, để giảm bớt thiệt thòi cho các em”, thầy Cường bày tỏ.

Trước đó, để chia sẻ cùng giáo viên và học sinh các trường mầm non vùng cao Minh Hóa khi mùa đông đã cận kề, Đoàn Thanh niên, Công an tỉnh Quảng Bình cùng nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm tại thành phố Đồng Hới cũng đã thực hiện chương trình hỗ trợ tấm thảm xốp lót nền, trang bị tại các phòng học để các cháu mầm non có chỗ ngồi học, chơi và ngủ trưa ấm áp.

Hỗ trợ tấm thảm gép lót nền cho học sinh mầm non tại huyện miền núi Minh Hóa.
Hỗ trợ tấm thảm gép lót nền cho học sinh mầm non tại huyện miền núi Minh Hóa.

Điểm đến của chương trình hỗ trợ thảm xốp lắp ghép cho học sinh mầm non là các xã Hóa Sơn và Thượng Hóa, huyện Minh Hóa. Đây là những xã vùng biên giới còn nhiều khó khăn, chưa thể chăm lo chu tất cho con em đến trường. Đợt này, chương trình đã giúp được 18 phòng học, mỗi phòng 15m2 tại 3 trường mầm non Thượng Hóa 1, Thượng Hóa 2 và mầm non Hóa Sơn.

“Có đi đến trực tiếp với các cháu học sinh vùng miền núi khó khăn, mới thấu hiểu sự thiếu thốn của trẻ em nơi đây. Tận mắt chứng kiến những đứa trẻ chân trần hàng ngày ngồi học trên nền xi măng, hay chỉ ngồi trên những tấm chiếu mỏng manh giữa mùa đông lạnh ngắt trong những căn phòng tạm bợ, anh thấy thương các cháu rất nhiều”, anh Dũng, một nhà hảo tâm đến từ Đồng Hới chia sẻ.

Cô giáo Đinh Thị Huế, Hiệu Trưởng trường Mầm non Hóa Sơn xúc động cho biết, với sự giúp đỡ này, những buổi học các cháu trong thời gian tới sẽ được ngồi trên thảm ấm áp, buổi trưa nằm ngủ không còn phải co ro nữa. Đây là hơi ấm tình người mà các tổ chức thiện nguyện đã mang lại.

Tiến Thành