Lớp học đặc biệt giữa lòng thủ đô

(Dân trí) - Lớp chỉ có 19 em theo học, học sinh nhỏ tuổi nhất là 11 và lớn nhất thì cũng đã gần... 40. Điều đặc biệt ở lớp học này là việc học trước quên sau, cô nói một đằng, trò làm một nẻo… xảy ra như “cơm bữa”.

Lớp học đặc biệt này được mang tên “Tình thương Kim Giang” nằm ở ngõ 20 đường Kim Giang (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Được sự hỗ trợ của UBND phường Kim Giang, hiện lớp học được bố trí tại nhà hội họp khu dân cư số 6 của phường.
 
19 em đến với lớp học “Tình thương Kim Giang” đều có những hoàn cảnh và số phận khác nhau. Có em bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam, có em bị tự kỷ, em thì bị bại não, em thì bị thiểu năng trí tuệ… trình độ, nhận thức của các em rất là khác biệt. Chính vì thế, việc dạy chữ cho các em ở đây gặp vô vàn khó khăn.

 
Khó khăn là thế nhưng với tình thương dành cho các em, cô Nguyễn Thị Phượng Ngọc (sinh năm 1980) đã đồng hành với lớp học này đã hơn 11 năm mà không nhận một đồng thù lao nào từ phía học sinh và phụ huynh. Có đến lớp học này mới thấy được sự tận tụy của một cô giáo trẻ từng tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội đưa con số, cái chữ đến với những học sinh “đặc biệt” này.

“Có những bài tập viết, những phép tính đơn giản cộng trừ trong phạm vi 10 nhưng có khi phải mất cả tuần, thậm chí là cả tháng giảng luyện đi, luyện lại thì các em mới hiểu” - cô Ngọc chia sẻ.

Hiện đang là giáo viên của một Trung tâm Giáo dục thường xuyên của quận Thanh Xuân nhưng hàng ngày vào buổi sáng, cô Ngọc đều đặn đến với lớp học “Tình thương Kim Giang”. Điều mong muốn nhất đối với cô đó là mong sao những học sinh đặc biệt này đi học đều đặn và một ngày nào đó các em sẽ hòa nhập được với cộng đồng.
 
Nguyễn Hùng