Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trường THCS Minh Tiến

Sáng ngày 18/11/2017, Trường THCS Minh Tiến - Ngọc Lặc, Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trường (01/10/1997 - 01/10/2017) và 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017).

Đến dự Lễ kỷ niệm có đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc, Đảng ủy, UBND, HĐND, các tổ chức chính trị - xã hội, các thôn, các trường bạn; đại diện Hội cha mẹ học sinh nhà trường, các Thầy Cô giáo đã nghỉ hưu, đã từng công tác tại trường THCS Minh Tiến trong 20 năm qua, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, cựu học sinh của trường tham dự đầy đủ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Không khí buổi lễ diễn ra trang trọng, ấm áp tình thầy trò và nghĩa tình ơn sâu. Lời chúc mừng, tặng hoa, lời phát biểu của đại biểu các ban ngành, lời tri ân của các em học sinh vô cùng xúc động.

Tại buổi Lễ kỷ niệm, Thầy giáo Nguyễn Ngọc Thanh –Hiệu trưởng nhà trường đã ôn lại kỷ niệm 20 ngày thành lập trường và truyền thống 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam đồng thời nhấn mạnh: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp quan trọng đối với sự phát triển của đất nước”. Chính vì vậy, nghề dạy học và các thầy giáo, cô giáo được toàn xã hội hết sức quan tâm và tôn vinh.


Thầy Nguyễn Ngọc Thanh - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ.

Thầy Nguyễn Ngọc Thanh - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ.

Năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng đã quyết định chọn ngày 20/11, ngày Quốc tế Hiến chương nhà giáo làm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ba mươi lăm năm qua, ngày 20/11 đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân và được tổ chức kỷ niệm trọng thể . Truyền thống hiếu học, “tôn sư trọng đạo” và nền gíao dục Việt Nam đã tồn tại và phát triển cùng với sự tồn tại và phát triển của dân tộc. Nghề dạy học là một nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Đã có nhiều thế hệ thầy giáo, cô giáo là tấm gương trí tuệ và nhân cách được nhân dân kính trọng, tin yêu và lớp lớp học trò noi theo.

Các tiết mục văn nghệ của các em học sinh âm vang sân trường bày tỏ lòng biết ơn công lao thầy cô dạy bảo chắp cánh cho các em. Biết bao thế hệ học sinh đã trưởng thành từ mái trường thân yêu mà thầy cô là những người chở đò cho học sinh tới bến bờ ước mơ và hi vọng tốt đẹp.

Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trường THCS Minh Tiến - 2

Trải qua nhiều khó khăn, các thầy cô giáo vẫn luôn luôn hoàn thành xuất sắc công việc trồng người, ươm mầm và chắp cánh tri thức cho học sinh. Lớp lớp học sinh, lớp lớp chuyến đò được thầy cô chèo lái cập bến bờ tri thức. Nay trở về với ngôi trường khang trang hiện đại, học sinh ngoan, chăm học, có nhiều học sinh giỏi, điều đó không những thể hiện sự quan tâm tới nền giáo dục nước nhà mà còn thể hiện công lao không nhỏ của các thầy cô giáo đồng thời "kỷ cương - tình thương - trách nhiệm " của đạo làm thầy càng lớn lao hơn.

Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trường THCS Minh Tiến - 3

Cũng trong buổi lễ, nhà trường đã biểu dương những kết quả mà thầy và trò Nhà trường đã đạt được trong thời gian qua như khắc phục mọi khó khăn, tích cực, chủ động sáng tạo trong công việc để thi đua dạy tốt, học tốt, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giáo dục.

Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trường THCS Minh Tiến - 4

Nhân dịp này, Nhà trường đã trao 4 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên đạt những thành tích xuất sắc trong học tập.Thầy Nguyễn Ngọc Thanh - Hiệu trưởng nhà trường cũng đã cảm ơn tất các các ban ngành đoàn thể địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp, các cá nhân là thầy cô giáo và học sinh cũ của trường trong thời gian qua đã nhiệt tình đóng góp và hỗ trợ cho nhà trường và mong rằng nhà trường sẽ tiếp tục nhận được những đóng góp quý báu này trong thời gian tới.

Buổi lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của trường THCS Minh Tiến, Ngọc Lặc đã khép lại, nhưng trong lòng mỗi người vẫn còn cảm xúc dư âm tình nghĩa bạn bè, đạo lí thầy trò mãi mãi tốt đẹp. Có thể nói, cuộc sống không phải là một con đường thẳng tắp mà nó nhấp nhô, đầy sỏi đá. Để có thể đứng vững và đi hết chuyến hành trình ấy, mỗi chúng ta luôn cần có những người giúp đỡ và thầy cô chính là một trong những chỗ dựa đầu tiên giúp ta nên người.

Phương Thu